Bạn trai “Cô dâu 8 tuổi” khóc trên truyền hình khi nói về bạn gái quá cố

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Rahul Raj Singh còn tiết lộ một số thông tin liên quan đến mối quan hệ tình cảm giữa anh và nữ diễn viên quá cố Pratyusha.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với truyền hình India Today, bạn trai của “Cô dâu 8 tuổi” xúc động chia sẻ cảm xúc về người tình quá cố. Rahul Raj Singh nói: “Cuộc sống của tôi trở nên suy sụp. Tôi gần như đã đi đến bờ vực tự tử. Chúng tôi yêu nhau và còn lên kế hoạch kết hôn. Nếu tôi là một người bạn trai tồi tệ thì Pratyusha hoàn toàn có thể từ chối tôi. Cô ấy không phải là một cô gái tỉnh lẻ mà là một phụ nữ thông minh biết tự gây dựng sự nghiệp. Và Pratyusha đã quyết định chọn tôi là người đàn ông của cô ấy. Nhưng số phận lại không như mong muốn”.

rahul1
Bạn trai "Cô dâu 8 tuổi" chia sẻ những tâm sự đậm tính kịch về bạn gái quá cố

Những giọt nước mắt của Rahul bắt đầu chảy. Anh nghẹn ngào chia sẻ: “Thậm chí hàng ngày lúc 8 giờ rưỡi, tôi vẫn cảm giác như đang gọi cô ấy và nói: ‘Em yêu, anh đang trên đường về nhà. Em có cần thứ gì không?’. Giờ tôi không có ai để mà gọi nữa. Cuộc sống của tôi bị phá hủy. Tôi đáng nhẽ đã kết liễu cuộc đời này nhưng tôi sẽ đứng dậy và chiến đấu vì danh dự đã mất của cả 2 chúng tôi. Tôi quá đau buồn và không thể nói gì lúc bấy giờ nhưng giờ là lúc sự thật được tiết lộ. Tôi muốn sống cho chính mình, cho Pratyusha và gia đình tôi”.

rahul2
Rahul khẳng định Pratyusha biết anh từng kết hôn và đã gặp vợ cũ của anh

Rahul Raj Singh cũng nhấn mạnh rằng mặc dù anh bị bạn thân của Pratyusha là Kamya tố che giấu chuyện từng kết hôn khiến cô tìm đến con đường tự tử nhưng Rahul hoàn toàn phủ nhận điều này. “Thực tế là Pratyusha biết tất cả sự thật. Cô ấy từng về quê và gặp vợ cũ của tôi cũng như biết về cuộc ly hôn của tôi trước kia. Chúng tôi có một mối quan hệ mở và không có gì phải che giấu đối với Pratyusha hết. Những phụ nữ khác tự nhận mình là bạn gái của tôi và buộc tội tôi lừa họ, câu hỏi của tôi là: Tất cả các cô đã ở đâu? Sau bao năm sao giờ mới xuất hiện. Kamya mang tiếng là bạn của Pratyusha nhưng thậm chí còn chẳng thèm đến sinh nhật của cô ấy. Kamya tố tôi có một đứa con trai 8 tuổi … thậm chí tôi muốn gặp cậu bé được gọi là con đó”, Rahul tiếp lời.

Bạn trai “Cô dâu 8 tuổi” kết thúc buổi phỏng vấn bằng lời phát biểu hùng hồn: “Đây là trận chiến vì Pratyusha Banerjee và vì tôi. Tôi sẽ kiện tất cả những ai đã làm lu mờ Pratyusha và hình ảnh của tôi trước công chúng. Pratyusha đã ra đi, tôi không thể thấy cô ấy, không thể ôm cô ấy. Tôi biết Pratyusha sẽ không bao giờ quay trở lại với mình. Nếu cô ấy có vấn đề thì nên nói với tôi hơn là có hành động dại dột như vậy. Tôi ước mình có thể phá cửa và cứu được Pratyusha nhưng giờ cô ấy ra đi thật rồi”.

Nguồn: Indiatoday

Chia sẻ