Bạn trai muốn hai đứa không gặp mặt trong 1 năm

Joey Ruan,
Chia sẻ

Anh đi xem bói và bảo chúng tôi không nên gặp nhau và hạn chế liên lạc trong vòng 1 năm.

Em năm nay 21 tuổi, hiện đang là sinh viên năm thứ 3 của một trường cao đẳng ở Hà Nội . Bạn trai em hơn em 3 tuổi, là con một, quê ở Hải Dương. Nhưng anh đã tốt nghiệp trung cấp cảnh sát và cũng đang làm việc  ở Hà Nội. Bọn em quen nhau qua cô em họ của em và đã yêu nhau được gần 2 năm. Chúng em cũng đã tính tới chuyện sau khi em tốt nghiệp, đi làm thì sẽ cưới.



Anh đã tới nhà em gặp bố mẹ em xin phép được tìm hiểu em. Và em cũng đã về quê anh vài lần và cũng có gặp bố mẹ và họ hàng của anh. Bố mẹ anh cũng không tỏ ra là hài lòng hay không hài lòng về em cả (Em có hỏi nhưng anh bảo bố mẹ anh chẳng nói gì).

Dịp trước Tết Nguyên Đán, do không thể về quê cùng anh nên em chỉ gọi điện nói chuyện, hỏi thăm và chúc Tết gia đình anh qua điện thoại. Bác gái nói chuyện với em vẫn bình thường. Nhưng tuần trước, khi anh lên Hà Nội chúng em đã gặp nhau và đi chơi. Anh có nói với em rằng anh mới đi xem bói, thầy bói có nói là năm nay là năm khắc của anh mà anh và em vốn dĩ đã thuộc Tứ Hành Xung (anh tuổi Thìn còn em tuổi Mùi). Vì thế năm nay nếu như có gặp nhau thì em sẽ mang lại xui xẻo, không chỉ cho anh mà còn cho cả gia đình anh nữa. Vậy nên trong năm nay hai đứa em sẽ không nên gặp nhau, thậm chí cũng phải hạn chế liên lạc hoặc chỉ liên lạc khi thực sự cần thiết. Sau khi qua Tết năm sau (Năm 2013) thì chuyện hai đứa sẽ lại như bình thường.


Lúc đầu em giật mình, tưởng anh đang nói đùa. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh thì em hiểu anh không đùa chút nào. Anh có nói nếu như em cứ nhất định muốn gặp nhau thì cũng được. Nhưng nếu gặp nhau rồi mà anh hoặc gia đình anh xảy ra chuyện thì em có chịu trách nhiệm được hay không? Anh bảo sẽ cho em thời gian suy nghĩ. Nếu như em vì không chịu được nổi quãng thời gian 1 năm đó thì hai đứa chia tay. Anh cũng sẽ không oán trách gì em cả.

Em khó nghĩ quá. Em không hiểu tại sao anh lại có thể tin vào lời thầy bói như vậy được? Em có hỏi anh rằng phải chăng anh hết yêu em rồi nên mới kiếm cớ để chia tay với em phải không thì anh đáp là tất nhiên là không. Anh chỉ nghĩ về lâu về dài nên mới thế thôi.

Em mang chuyện này ra hỏi các cô bạn của em tất cả họ đều bảo "Chẳng qua ông ý chán mày rồi nên mới kiếm cớ thế đấy. Bọn con trai không thích chủ động chia tay đâu nên ông ý đang để mày chán mà tự chia tay trước. Để sau này có yêu đứa khác thì còn có cái cớ để kể lại rằng anh bị người yêu đá thế này thế kia".


Bản thân em thực sự để tâm đến lời của 1 người bạn nói rằng. "Thứ nhất là tao cũng nghĩ là ông ý đang để mày chán mà tự chia tay trước hoặc thứ 2 là ông ý đang coi mày như 1 nơi an toàn để ông ý có thể bay nhảy mà tán các em khác trong khi mày thì vì yêu mà cứ cắm đầu vào tin lời lão ý, vì lão nắm được thóp của mày là mày yêu lão nhiều hơn là lão yêu mày. Nếu lão muốn tán đứa khác, nó đổ thì thôi mày cũng xong luôn. Nếu nó không đổ thì lão lại quay về với mày hay nói cách khác là lão đang bắt cá 2 tay. Còn cứ tạm cho là lão nói thật lòng về chuyện bói toán đi chăng nữa thì thẳng thắn mà nói thì chẳng có ai lại mù quáng đi nghe theo lời thầy bói như thế cả.

Các cụ đã bảo bói ra ma quét nhà ra rác rồi còn gì? Nếu mày cứ nhất định chờ lão ý 1 năm rồi nếu tốt đẹp mà lão quay về với mày rồi 2 đứa được cưới nhau đi chăng nữa nhưng nếu sau này lão lại đi xem bói mà thầy bói bảo rằng con bé này không tốt số đâu, cưới nó về nó đuổi hết cả tài vận của cậu đi, nó chỉ mang lại vận xui thôi. Thế nên tốt nhất cậu nên tìm 1 cô vợ khác hợp tuổi hơn... thì sao?". Cô bạn em còn bảo: Nếu đã tin thầy bói như thế, ai dám chắc là trong trường hợp ấy người yêu em không bỏ em? Bạn em cũng bảo, cái ngữ đàn ông vừa điên vừa gia trưởng (việc gì em làm anh ấy cũng can thiệp vào rồi bắt em không được làm trái lời anh nói, không được đi chơi riêng với con trai...), vừa vũ phu (tính tình em khá bướng bỉnh , nên mỗi khi anh nói mà em không nghe là anh lại tặng cho em mấy cái tát!) như người yêu em thì em tiếc làm gì, chia tay đi...


Các bạn của em đều đồng tình với cô bạn đó, họ đều khuyên là tốt nhất là em nên chia tay với anh vì có tiếp tục thì người chịu thiệt thòi cũng chỉ có em mà thôi. Nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Em yêu anh thật sự, làm sao có thể nói bỏ là bỏ ngay được? Em đang rối bời hết cả lên mà chẳng biết nên làm như thế nào? Tiếp tục chờ đợi anh hay cứ nghe theo bạn em? Em hoang mang quá! Mọi người bảo bây giờ em nên làm thế nào đây?

Chia sẻ