Bạn trai muốn "rút êm" sau khi ngủ với người yêu cũ???

Mây hồng,
Chia sẻ

Hôm sau anh nhắn tin và nói rằng anh vừa làm chuyện có lỗi với tôi. Anh gặp lại người yêu cũ và 2 người đã ngủ với nhau...

Tôi và anh quen nhau đã được 2 năm qua em trai của anh. Thời gian đầu quen nhau chúng tôi hay đi chơi với nhau nhưng chỉ với tư cách là bạn bè vì lúc đó anh đang yêu một người con gái khác nhưng tình cảm đang có chút mâu thuẫn. Đến khi anh quyết định quay lại với người con gái đó thì chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa. Gần đây tôi và anh nói chuyện lại với nhau và anh nói rằng đã chia tay người yêu.



Gặp lại anh sau 1 khoảng thời gian dài, tôi cũng không hiểu vì lý do gì nữa, anh đã nói yêu tôi và tôi đã nhận lời (thực sự thì tôi đã thích anh từ lâu lắm rồi). Anh cũng đã về thăm gia đình tôi (anh nói là anh muốn 1 mối quan hệ nghiêm túc) và cũng muốn tôi về nhà anh chơi.

Tôi cũng cảm thấy lần này anh thực sự nghiêm túc nên rất tin tưởng ở anh. Anh nói rằng yêu anh thì phải cưới anh nhé và muốn tôi sau khi ra trường sẽ lấy anh luôn vì bố mẹ anh đã giục cưới rồi (năm nay anh 27 tuổi).


Mối quan hệ của chúng tôi trở nên thân thiết hơn nhưng chỉ dừng lại ở những cái nắm tay và ôm hôn. Anh nói sẽ không làm "chuyện ấy" cho tới khi nào tôi sẵn sàng. Tôi rất vui vì cả 2 đã chia sẻ thẳng thắn với nhau về vấn đề nhạy cảm này và ngày càng tin tưởng anh hơn.


Cho đến một hôm, anh đột ngột về quê gấp. Anh nói rằng bố mẹ gọi về ngay vì gia đình có việc. Sau hôm đó tôi không thấy anh nhắn tin hay gọi điện gì cho tôi nữa. Tôi đã phải chủ động nhắn tin cho anh thì anh trả lời 1 cách rất hờ hững. Linh cảm có chuyện gì đó xảy ra, tôi hỏi anh nhưng anh chỉ nói là chuyện gia đình, bố mẹ muốn anh về quê làm việc và như thế sẽ phải xa tôi.

Ngày hôm sau anh nhắn tin cho tôi. Anh nói anh đã làm chuyện có lỗi với tôi. Anh gặp lại người yêu cũ và 2 người đã ngủ với nhau. Trời ơi! Tôi thực sự bị “shock” nặng! Tôi không tin vào những gì mình đã nghe thấy nữa. Chưa bao giờ tôi nghĩ một ngày như hôm nay tôi có thể sẽ phải đối mặt với việc này. Anh chỉ nói là anh xin lỗi, anh tôn trọng tôi nên không muốn lừa dối em, và anh nói ra chuyện này để trong lòng đỡ áy náy.


Tôi cứ suy nghĩ mông lung suốt mấy ngày hôm nay và không biết làm thế nào để thoát ra khỏi hoàn cảnh này. Tôi thực sự rất băn khoăn. Không hiểu anh ta là người như thế nào nữa. Người mà từ trước tới nay tôi vẫn ngưỡng mộ và tin tưởng anh, vậy mà giờ đây... Hay là vì anh không yêu tôi thật lòng và vẫn yêu người con gái ấy nên muốn bỏ tôi và tìm một cái cớ để “rút êm” nhỉ?

Mong mọi người cho tôi một lời khuyên. Tôi nên làm gì lúc này đây ạ? Nên rút lui hay tiếp tục yêu người con trai vẫn nặng tình với tình cũ ấy?

Chia sẻ