Bao nhiêu là đủ?

Theo PNO,
Chia sẻ

Là người trong cuộc, hẳn ai cũng nhận ra, làm toán trên giường là phi thực tế. Có người còn công phu cộng trừ nhân chia rồi nhặt ra con số tần suất theo tuần, theo tháng...

Tôi và ông xã cãi nhau suốt về chuyện “bao nhiêu lần là đủ”. Vì nó mà chuyện phòng the lục đục hoài và tôi còn bị ông xã trách là... tham lam, “được voi đòi tiên”. Ý kiến của bác sĩ?

Th. Quyên (TP.HCM)

Trả lời:

Tình dục là bài thơ, không phải bài toán, vậy, nếu gắng tìm cho nó một con số thì chỉ còn cách… làm toán bằng thơ. Nghĩa là, với mọi con số, ta cần dành cho nó một khoảng sai số phóng khoáng: nhiều hơn không sao mà ít hơn cũng chẳng lấy làm phiền.

Ảnh chỉ mang tính minh họa - Ảnh: SS

 
Với tinh thần này, ta thử tìm vài tiêu chí “bao nhiêu là đủ”:
 
Ham muốn tình dục có nguồn gốc hormone và chúng được tiết ra theo chu kỳ/ngày. Nghĩa là mỗi 24 giờ, ta có vài “giờ vàng” cho chăn chiếu theo đúng ý trời. Sáng sớm và tối muộn là hai thời điểm thiên thời để lên giường, cắc cớ với một số người, cơ hội đến vào giờ nghỉ trưa. Như vậy đổ đồng, nếu đủ sức khỏe thì ngày ba lần là hợp tình và lý.
 
Tình dục còn được thúc lưng bởi nhu cầu “chuyển giao”, và nếu xét thêm nhu cầu sinh sản thì việc lựa chọn trúng thời điểm có giá trị kép: vừa tạo hào hứng cho tình dục vừa giúp nó gửi đi một khoản “đầu tư” đạt chất và lượng cao nhất. Bầu tinh lưu cữu hàng “tồn kho” quá lâu dễ làm giảm chất lượng tinh trùng, nhưng ngược lại, “xuất kho” lu bù thì chất lượng tinh dịch cũng chẳng khá hơn. Theo sách, nếu ông chủ chay tịnh hoàn toàn thì chừng… ngày bầu tinh vừa đầy, vậy, lúc này là giờ đẹp để hồ hởi chuyển giao. Tương tự, với phụ nữ, thời khắc công tư chu toàn rơi vào thời điểm rụng trứng hằng tháng.
 
Tất nhiên, lịch sắp tình dục còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố ngoại lai như thời gian, công việc, sức khỏe, stress, có khi phụ thuộc cả… chương trình tivi, giờ nghỉ của hàng xóm… Chính những tác động vòng ngoài này, trong nhiều trường hợp, đủ mạnh để lấn át cả nhu cầu sinh lý. Chẳng hạn, chiếc đồng hồ ré “rạo rực” đổ chuông vào sáng sớm thường chẳng đánh thức được bao nhiêu đôi uyên ương chịu mở mắt.
 
Thực tế, tình dục có một khả năng thích nghi rất lớn. Ban đầu, những đôi uyên ương buộc phải điều chỉnh “số lượt” vì thời thế thì tình dục quả có sứt mẻ, nhưng sau một thời gian, nó tự biết “liệu cơm gắp mắm”. Nhiều đôi, do đặc thù công việc, chỉ xuân thu nhị kỳ gần gũi nhau nhưng mức hài lòng về sự “thanh đạm” của họ không hề thua kém những đôi liền tù tì…
 
Vòng vo, rốt lại, mọi sự tùy vào chữ duyên - nghĩa rộng. Hữu duyên thì cả tuần chỉ cần 10 phút cũng đủ chỗ cho thiên đường. Vô duyên thì nằm cạnh thở vào mặt nhau cả tháng cũng bằng không.
 
Đã rõ, việc tìm một con số “không thêm bớt” cho tình dục là không thể, không cần, và trong một số trường hợp là không nên. Dễ hiểu, với những đôi đang rơi vào cảnh lực bất tòng tâm hay khó ăn khó nói giường chiếu gì đó, thì việc cố làm cho ra nhẽ một tuần mấy lần, mỗi tháng mấy ca chỉ làm xấu thêm tình hình. Đừng quên, lắm khi bài toán “bao nhiêu là đủ” được khơi không phải vì câu trả lời, mà vì nó đã bị biến tướng thành cái cớ trách cứ, hài tội, hờn dỗi, nhân danh con số mà thôi.

Nếu bạn đọc có những thắc mắc về sức khỏe tâm sinh lý giới tính cần được tư vấn xin gửi về email: suckhoe@afamily.vn


Chia sẻ