Bão tan, người dân miền Tây hứng khởi sửa thuyền chờ ra khơi

Bài, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Không còn cảnh vật vạ trong nhà trú ẩn, ngày 26-12, những người dân vùng ven biển An Thủy (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) đã trở lại cuộc sống thường nhật với tâm thế tươi vui.

Ông Đặng Tấn Công, Chủ tịch UBND xã An Thủy cho biết, trước bão, toàn xã có 636 hộ ven biển nằm trong diện phải di tản gấp vì nhà không bảo đảm an toàn. Sau thời gian vận động, xã đã đưa được 151 hộ dân vào nhà trú ẩn. Số còn lại đi tránh bão tại nhà người thân.

Bão tan, người dân miền Tây hứng khởi sửa thuyền chờ ra khơi - Ảnh 1.

Con đường còn sũng nước vì mưa lớn đêm 25/12.

Bão tan, người dân miền Tây hứng khởi sửa thuyền chờ ra khơi - Ảnh 2.

Trụ bảng tên cầu Bà Hiền "ngả nghiêng" sau bão.

"May mắn là bão đổi hướng không vào đất liền nên không có thiệt hại đáng kể về người và của. Trong sáng nay, chúng tôi đã cho người dân trở về nhà ổn định cuộc sống. Song song đó, xã cũng sắp xếp để các em học sinh nhập học trở lại" – ông Công nói.

Bão tan, người dân miền Tây hứng khởi sửa thuyền chờ ra khơi - Ảnh 3.

Bà Phạm Thị Thêm trở về nhà sau bão.

Ngồi trước căn nhà vách giấy xiêu vẹo của mình, bà Phạm Thị Thêm (72 tuổi) vẫn chưa hết hoàn hồn sau cuộc "chạy giặc thiên tai" vừa diễn ra. Bà chia sẻ, các con đều nghèo, bám nghề đi biển đầu tắt mặt tối năm này qua tháng nọ mà không xây được cái nhà đàng hoàng. Nếu bão ập vào, có lẽ giờ đây gia đình bà đã trong cảnh "màn trời chiếu đất".

Bão tan, người dân miền Tây hứng khởi sửa thuyền chờ ra khơi - Ảnh 4.

Hai chị em bà Thệm và bà Nậm cười nói thắm thiết.

Cạnh bên, hai chị em bà Võ Thị Thệm (95 tuổi) và Võ Thị Nậm (78 tuổi) ôm nhau thắm thiết. Con cũng đi biển biền biệt nên trong căn nhà rộng, hai bà chỉ biết nương tựa vào nhau khi sấm chớp rung chuyển đất trời.

Bão tan, người dân miền Tây hứng khởi sửa thuyền chờ ra khơi - Ảnh 5.

Người phụ nữ chẻ khô ăn mừng bão tan.

"Hôm qua khi mưa lớn, cán bộ xã đế tận nhà ẵm hai chị em lên xe đưa đến nhà trú ẩn, cho ăn uống đàng hoàng. Đi vệ sinh cũng có người dắt đi. Hôm nay bão tan, tụi tui được đưa về bằng xe hơi bốn bánh" – bà Thệm đã 95 tuổi nhưng lời kể vẫn còn rất minh mẫn.

Bão tan, người dân miền Tây hứng khởi sửa thuyền chờ ra khơi - Ảnh 6.

Bão tan, người dân miền Tây hứng khởi sửa thuyền chờ ra khơi - Ảnh 7.

Đàn ông và đàn bà cùng nhau sửa chữa tàu.

Ghi nhận tại khu vực neo đậu tàu thuyền gần cầu Bà Hiền (ấp An Thủy), từ sớm nhiều gia đình đã qua trở lại tàu cá của mình, kiểm tra cơ sở vật chất, sửa chữa lại những bộ phận hư hỏng để sớm được ra khơi. 

Bão tan, người dân miền Tây hứng khởi sửa thuyền chờ ra khơi - Ảnh 8.

Bến nước yên bình.

Bão tan, người dân miền Tây hứng khởi sửa thuyền chờ ra khơi - Ảnh 9.

Những nụ cười thảnh thơi xuất hiện.

Bão tan, người dân miền Tây hứng khởi sửa thuyền chờ ra khơi - Ảnh 10.

Họ đang háo hức được ra khơi.

Đàn ông đóng cột chống kèo, phụ nữ dùng búa đập vỉ sắt đã hỏng lấy phế liệu đem bán. Tiếng cười nói giòn giã vang nên. Bến nước bình yên không một gợn sóng. Dấu tích còn sót lại sau bão là trụ tên tại cầu Bà Hiền bị bung gốc.

Bão tan, người dân miền Tây hứng khởi sửa thuyền chờ ra khơi - Ảnh 11.

Phương tiện lưu thông đông đúc trở lại.

Đến trưa 26-12, trời Ba Tri ráo hoảnh hẳn. Nắng vàng xuất hiện trở lại. Ngoài đường các phương tiện lưu thông ngày một đông hơn. Cuộc sống hoàn toàn được khôi phục sau những ngày lo lắng vì bão dữ.

Chia sẻ