Bắt chồng ngủ riêng để... cải thiện hôn nhân

Ngọc Duyên,
Chia sẻ

Mặc dù mới cưới nhau được hai năm, chưa thể dứt được hơi chồng nhưng chị quyết định ra ngủ riêng với sự thỏa hiệp của chồng “nếu không muốn hằng đêm phải lồm cồm bò dậy từ dưới đất”.

Mỗi đêm, chị Linh (TP.HCM) liên tục bị đánh thức bởi tiếng ngáy của chồng, điều đó làm chị hết sức khó chịu và mệt mỏi. Nhiều khi cáu không chịu nổi chị thường đánh hoặc xô hoặc đạp vào người anh cho đến khi anh tỉnh dậy. Nhưng chuyện vẫn đâu vào đó, bị “lục” dậy vô cớ, anh càu nhàu và chỉ trong vài phút lại lăn ra ngủ say và ngáy như “sấm rền”. Cứ như vậy cả đêm, vợ thì bực bội trong trong mắt không thể ngủ tiếp được nữa chồng thì cứ đều đều “xẻ gỗ” và sáng hôm sau chị lại đến công ty với vẻ mệt mỏi.

“Có nhiều lúc muốn nhét khăn vào miệng anh cho đỡ tức nhưng có lẽ cũng chẳng ăn thua gì!”, chị chia sẻ. Thế rồi chị ngồi lại bàn bạc với anh và mặc dù mới cưới nhau được hai năm, vẫn chưa thể dứt được hơi chồng nhưng chị vẫn quyết định ra ngủ riêng với sự thỏa hiệp của chồng“nếu không muốn hằng đêm anh phải lồm cồm bò dậy từ dưới đất do bị... vợ đạp”.



Kể từ ngày ra ngủ riêng chị thấy cuộc sống của chị tuyệt vời hơn hẳn, chị được ngủ đủ giấc và công việc cũng trở nên dễ dàng hơn, chị bớt cáu gắt và không cảm thấy mệt mỏi vì chồng mình nữa. Và ngay cả chồng chị cũng thấy chị thay đổi hơn từ sau khi ngủ riêng, anh cảm thấy vợ mình năng động và xinh đẹp hơn vì chị ngủ đủ giấc.

Chị Nga (Hải Phòng) thì chia sẻ rằng chị đã cảm thấy rất mệt mỏi vì thường bị anh đánh thức vào lúc 2 giờ sáng để “yêu”, đó là thói quen khó bỏ mặc dù chị cũng đã góp ý nhiều lần. Hằng ngày chị phải đi làm rất sớm, và tối thì thức rất khuya nhưng anh không có thói quen “yêu” vào lúc cả hai còn chưa ngủ mà luôn đánh thức chị vào nửa đêm.

Sau khi sinh bé thứ hai, chị quyết định ra ngủ riêng và để một bé ngủ với anh, một bé ngủ với chị. Điều đó không làm anh giảm đi ham muốn với chị mà còn giúp anh bỏ thói quen đòi “yêu” lúc nửa đêm. Mỗi tối anh đến bên chị sau khi hai bé đã ngủ, họ cùng xem tivi, nói chuyện và nếu chị gật đầu, thì họ đặt hai bé ngủ chung và “yêu” tại một chiếc giường lớn hơn.

“Ban đầu anh ấy cũng không đồng ý nhưng mình cứ khăng khăng nên anh phải chiều theo. Dần dần thấy chuyện gần gũi của hai vợ chồng không có gì bị ảnh hưởng mà mình lại vui vẻ hơn nên anh nói vui với mình rằng ‘tuyệt chiêu của mẹ nó thật là hữu hiệu’”, chị Nga vui vẻ cho biết.

Nếu như ngày xưa người ta quan niệm rằng các cặp vợ chồng ngủ riêng là dấu hiệu của xung đột và tan vỡ. Thì ngày nay, nó được xem như một giải pháp để giải quyết các xung đột trong hôn nhân. Và đa phần các cặp vợ chồng sau một thời gian ấm ức vì vợ đòi ngủ riêng đã vui vẻ và đồng tình rằng đó là một biện pháp hữu hiệu đôi khi nó lại làm cho tình cảm vợ chồng thêm khăng khít.

Theo các chuyên gia tâm lí cho biết thì: “Ngủ riêng chưa chắc là báo hiệu của một hôn nhân sắp tan vỡ mà nó có thể là một giải pháp tuyệt vời cho những người có vấn đề về giấc ngủ”.

Chia sẻ