Bắt quả tang con gái của chị chồng ăn cắp 2 cây vàng trong két, tôi đã tha lỗi cho nhưng con bé vẫn giở trò đáng sợ

Aries,
Chia sẻ

Thật không thể tin được, một đứa bé 15 tuổi lại có thể giảo hoạt đến mức như thế sao?

Nay tôi vừa đi sửa cả xe máy lẫn ô tô về, không phải 2 cái hỏng cùng lúc đâu mà đều do cháu tôi phá hoại hết đó chị em ạ. Chưa bao giờ tôi lên mạng than thở chuyện gì nhưng hôm nay thật sự tôi cần được giúp đỡ, mong mọi người cho tôi lời khuyên để uốn nắn lại đứa cháu hư.

Nhà chồng tôi có đến 4 thế hệ chung sống nên vừa đông người vừa phức tạp. 8 con người chen chúc trong ngôi nhà 40m2, loanh quanh đi ra đi vào toàn tiếng người, chả có chút yên tĩnh nào. Hồi trước bố mẹ tôi sang nhà gặp mặt xong về bảo tôi không nên ở nhà đó, nhưng vì ham làm cô dâu quá nên tôi vẫn đòi cưới.

Vợ chồng tôi may mắn được cơi nới cho riêng 1 phòng ở trên sân thượng cũ, tuy nhỏ nhưng cũng có chút riêng tư. Tầng bên dưới là mẹ con bà chị chồng, bà ấy ly dị chồng cách đây mấy năm xong về ăn bám bố mẹ đẻ. Bà chị này 34 tuổi rồi nhưng vẫn chưa có nghề nghiệp ổn định, thi thoảng thấy đi hầu đồng lễ phủ nọ kia kiếm chút ít lộc, còn lại thì bán online mấy đồ phong thủy như vòng, nhẫn nọ kia mà có vẻ thu nhập cũng không cao.

Ông bà và bố mẹ chồng rất dễ tính, nhưng riêng chị chồng với đứa cháu gái 15 tuổi thì khó ưa vô cùng. 2 mẹ con đấy chuyên ăn lắm nói nhiều, lại còn vô duyên tệ. Mọi người trong nhà sinh hoạt một đằng thì mẹ con bà ấy ăn ngủ theo kiểu ngược lại, lẽ ra phải sang Mỹ sống mới đúng. Đặc biệt là con bé cháu, tôi phát hiện ra nó có tật 2 ngón mọi người ạ, tôi cứ để quên mấy chục lẻ tiền đi chợ trong bếp là kiểu gì cũng mất tích, thi thoảng còn mất cả dây chuyền với bông tai xong tôi vô tình nhìn thấy đứa cháu lén lút diện đi học.

Bắt quả tang con gái của chị chồng ăn cắp 2 cây vàng trong két, tôi đã tha lỗi cho nhưng con bé vẫn giở trò đáng sợ - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Biết cái nết cháu gái hay lục lọi trộm cắp linh tinh nên mỗi sáng đi làm tôi đều khóa cửa phòng cẩn thận, đồ đạc với trang sức đều cho vào ngăn tủ khóa chặt. Tôi tính lắp camera ở góc phòng nữa mà chưa kịp làm thì xảy ra chuyện.

2 hôm trước đi làm về tự dưng tôi thấy két không khép lại, cửa phòng cũng bị mở khóa, giật mình nghĩ bị trộm nên tôi hô hoán ầm lên. Mọi người đều không hiểu tại sao trộm chui vào được, bởi sân thượng chỗ phòng vợ chồng tôi đã quây lưới thép kĩ rồi, không có dấu vết kìm cắt hay đột nhập nào, nữ trang với đồng hồ cũng không mất, chỉ mất 2 cây vàng trong két mà thôi! Tôi định ra phường báo công an thì bỗng dưng đứa cháu gái cản lại, rồi nó quỳ sụp xuống xin lỗi kêu trót dại.

Hóa ra nó cần tiền tiêu xài, thèm mấy đồ hiệu dởm trên mạng nên mới nghĩ cách ăn trộm của tôi! Bình thường tôi vẫn cho nó 100-200 nghìn để tiêu vặt, nhưng nó đã đến tuổi điệu đà biết son phấn ăn diện nọ kia nên bắt đầu thích mua sắm sang chảnh, các bạn học cùng lớp toàn con nhà giàu nên nó ghen. Cả nhà tôi đều sốc khi nó khai kế hoạch trộm vàng tỉ mỉ như phim, rình cửa sổ để nhìn mã két sắt, theo dõi giờ giấc đi làm của tôi để nắm được lịch, ăn trộm chìa khóa dự phòng của ông bà, sau đó nó còn đeo cả găng tay để không để lại dấu vết gì!

Mẹ nó sợ vợ chồng tôi làm căng nên quỳ xuống khóc lóc, gia đình cũng khuyên can hết lời, tôi thấy khó xử quá nên đành chấp nhận tha lỗi luôn. Đứa cháu cũng chưa kịp mang vàng đi bán, nó mà vác 2 cây của tôi ra tiệm có khi người ta cũng xích lại vì mặt non choẹt thế ai tin là sở hữu món tài sản quý giá như vậy?

Cứ tưởng giải quyết êm xuôi rồi, sáng qua vợ chồng tôi đi làm thì phát hiện cả lốp xe máy lẫn ô tô đều bị chọc rách, sơn xe xước dọc ngang. Điên quá nên tôi bảo chồng check camera ngoài cổng ngay lập tức, tóm được đứa cháu gái nửa đêm hậm hực vác dao ra sân đâm chém lung tung. Trời ơi nó mới 15 tuổi, còn chưa vào cấp 3 đã hành xử độc ác như thế, mẹ nó cũng không dạy dỗ con ra hồn, giờ phải làm sao để cháu gái tôi thay đổi đây?

Chia sẻ