Bé gái 7 năm trời chịu đựng khối u hiểm ác xâm lấn lên não cướp mất ánh sáng

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Khối u từ hốc mũi xâm lấn lên vùng mắt và não khiến bé gái tội nghiệp không còn nhìn thấy gì.

Bác sĩ Ngô Minh Công, khoa Tai mũi họng, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, nơi đây vừa phẫu thuật thành công một trường hợp bệnh nhi mang khối u vùng mặt rất phức tạp. Sau ca mổ, ánh sáng đã trở về với cô bé người dân tộc Cadong.

Bé gái 7 năm trời chịu đựng khối u hiểm ác xâm lấn lên não, cướp mất ánh sáng - Ảnh 1.

Bé H.T.S.

Theo bệnh sử, bé H.T.S (10 tuổi, ngụ huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) nhập viện với tình trạng lồi mắt phải, dãn khoảng cách 2 mắt, thị lực mắt phải chỉ còn 1/10 gây biến dạng khuôn mặt.

Kết quả chụp CT-scan cho thấy bé có khối u sợi sinh xương khổng lồ hốc mũi, xâm lấn mắt và nền sọ trước.

Bé gái 7 năm trời chịu đựng khối u hiểm ác xâm lấn lên não, cướp mất ánh sáng - Ảnh 2.

Bệnh nhi trước mổ. (Ảnh: BSCC)

Khối u không chỉ khu trú trong hốc mũi mà còn chèn ép dây thần kinh thị giác, nằm sát sườn sọ rất dễ gây tràn dịch não tủy, viêm màng não. Nếu xử trí không khéo, bé sẽ đối mặt rất nhiều rủi ro như mù lòa vĩnh viễn hoặc tệ hơn, là mất mạng.

Bé gái 7 năm trời chịu đựng khối u hiểm ác xâm lấn lên não, cướp mất ánh sáng - Ảnh 3.

Ảnh chụp cho thấy khối u dần xâm lấn lên não.

Kip phẫu thuật gồm các bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng, mắt, ngoại thần kinh đã hội chẩn nhiều lần và quyết định chọn phương án mổ nội soi cắt nhỏ khối u. Đây là giải pháp vừa an toàn trong lúc mổ, vừa đáp ứng tối đa vấn đề thẩm mỹ cho bệnh nhi.

Bé gái 7 năm trời chịu đựng khối u hiểm ác xâm lấn lên não, cướp mất ánh sáng - Ảnh 4.

Kíp mổ phải phối hợp nhiều chuyên khoa.

Ca phẫu thuật tiến hành trong 5 tiếng đồng hồ. Hậu phẫu 2 ngày, bé xuất hiện biến chứng viêm màng não, sốt cao và nôn ói tuy nhiên đã trong sự tính toán của kíp mổ. Các bác sĩ tiếp tục dùng kháng sinh mạnh nhất để trị cho bệnh nhi.

Bé gái 7 năm trời chịu đựng khối u hiểm ác xâm lấn lên não, cướp mất ánh sáng - Ảnh 5.

Hậu phẫu 2 ngày, bé xuất hiện tình trạng viêm màng não.

Đến ngày thứ 7, tình trạng viêm màng não của bé được đẩy lùi, bệnh nhi dần tỉnh táo.

Hiện tại, thị lực của S. từ chỗ 1/10 đã nâng lên thành 9/10. Bé có thể nhìn mọi thứ trong cự ly gần, tự viết được tên mình. Chứng kiến điều này tại bệnh viện, các bác sĩ và anh trai của bé vô cùng hạnh phúc.

Bé gái 7 năm trời chịu đựng khối u hiểm ác xâm lấn lên não, cướp mất ánh sáng - Ảnh 6.

Mắt cô bé sau mổ đã lành lặn và rất đẹp.

Theo bác sĩ Công, u sợi sinh xương không hiếm gặp. Tuy nhiên nếu phát hiện muộn, khối u chèn ép các cơ quan lân cận (như mắt trong trường hợp này) sẽ rất nguy hiểm, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tính mạng.

Bé gái 7 năm trời chịu đựng khối u hiểm ác xâm lấn lên não, cướp mất ánh sáng - Ảnh 7.

Anh trai S. vui mừng khi em lấy lại ánh sáng.

Được biết gia đình bé gái phát hiện khối u từ lúc bé 3 tuổi nhưng không điều trị ngay. Mãi đến sau này khi khối u đã lớn thì gia đình lại khó khăn. Vì muốn cứu bé, họ thậm chí đã tìm đến thầy cúng nhưng thất bại.

May mắn là sau này, bé được một tổ chức từ thiện biết đến và giúp đỡ về mặt kinh phí phẫu thuật.

Chia sẻ