Bé gái bị bỏng nửa người đã uống được sữa nhưng tinh thần hoảng loạn

Hà Hương,
Chia sẻ

Người thân của bé gái bị bỏng cho biết, cả gia đình đang mong từng giây từng phút em bé khỏe mạnh lại. Cô giáo cũng túc trực bên em cả đêm lẫn ngày.

Ngày 1/4, hình ảnh một bé gái bị bỏng ở trường mầm non được đăng tải trên một diễn đàn khiến dư luận xôn xao. Theo tìm hiểu, bé gái bị nạn tên là M.L năm nay 3 tuổi đang học tại một lớp mầm non thuộc Trường Mầm non B.N 1 (huyện Lục Yên, Yên Bái).

Được biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng ngày 1/4. Khi bị bị nạn, bé M.L đang mặc quần bò áo cộc tay nên bị bỏng từ bụng lên cổ, cháy xém một bên tai mà không bị cháy chân. Do vết bỏng rộng và sâu, bé đã được đưa đến Viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội) ngay trong chiều 1/4.  

Em bé bị bỏng
Bé M.L đang được điều trị tại Viện Bỏng quốc gia Hà Nội (Ảnh gia đình cung cấp).

Sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái và các đơn vị liên quan đã khẩn trương vào cuộc làm rõ vụ việc, đồng thời hỗ trợ cháu bé.  Ông Trần Xuân Hưng - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái xác nhận thông tin với báo Điện tử Đại Lộ: "Lớp học này có 27 học sinh và 2 cô giáo phụ trách, tuy nhiên, vào thời điểm xảy ra sự việc, một cô giáo đi ra ngoài để đón trẻ và thu tiền cơm, một cô giáo bận đưa trẻ đi vệ sinh".

Lãnh đạo Sở giáo dục tỉnh Yên Bái cũng cho biết, đã yêu cầu nhà trường cử giáo viên đi theo xem xét, chăm sóc cháu bé bị bỏng đồng thời yêu cầu nhà trường tiến hành rà soát kiểm điểm lại quy trình đón trẻ.

Tại viện Bỏng Quốc Gia, trao đổi với chúng tôi, người thân của em bé là anh V.T cho biết, bé mới tỉnh lại, ăn được một ít sữa, một chút cháo nhưng tinh thần vô cùng hoảng loạn, hay giật mình. Anh cũng cho biết thêm, anh vừa thay ca trực trông bé, hiện bố mẹ đang ở trong viện chăm sóc bé. Cả đêm qua, cô giáo ở trường mầm non nơi bé học cũng thức cả đêm để cùng gia đình chăm sóc em. 

Anh V. T cho biết thêm, mối quan tâm hiện giờ và hàng đầu của cả gia đình, trường học là bé nhanh chóng bình phục. 
Chia sẻ