Bé gái chúc Tết bằng giọng tiếng Việt "lơ lớ", chưa một lần đón Tết tại Việt Nam nhưng rất yêu văn hóa dân tộc nhờ mẹ làm điều này

San San,
Chia sẻ

Dù chưa một lần trở về quê hương nhưng khả năng nói tiếng Việt của cô bé khiến ai cũng phải ngỡ ngàng.

Tết đã qua đi nhưng những dư vị của những ngày này luôn còn mãi trong tâm trí mọi người. Đặc biệt là với những người con xa quê hương, dù không được hưởng không khí Tết Việt nhưng họ luôn có cách để những ngày này trở nên đặc biệt. 

Chị Thoại Đỗ cùng gia đình đã ở Mỹ 10 năm. Dù chưa có cơ hội trở về Việt Nam nhưng chị cùng ông xã luôn dạy con gái là Kathy (biệt danh ThyThy) về tình yêu quê hương đất nước. Mới đây, một đoạn clip ngắn do cô bé chúc Tết mọi người khiến ai cũng ngưỡng mộ. 

Bằng giọng tiếng Việt hơi "lơ lớ", Kathy xinh xắn trong bộ áo dài truyền thống gửi lời chúc tới mọi người bằng ca khúc "Xuân họp mặt" cùng lời nhắn "Chúc mừng năm mới" siêu đáng yêu và truyền cảm. Chất giọng dễ thương của Kathy khiến người đối diện phải mỉm cười lúc nào không hay, ai cũng ngạc nhiên vì bé ở Mỹ và toàn bộ tiếng Việt là được bố mẹ dạy cho.

Bé gái chúc Tết bằng tiếng Việt

Chia sẻ về con gái của mình, chị Thoại Đỗ cho biết: "Bé sinh ở Mỹ, nói tiếng Việt khá rành. Vì mình quy định bé ở nhà phải dùng tiếng Việt, và gặp người Việt phải nói tiếng Việt. Được cái bé có khiếu ngôn ngữ, thích tự dịch thuật, từ tiếng Việt nào khó hay chưa hiểu sẽ hỏi mẹ.

Từ khi qua Mỹ đến giờ 10 năm rồi mình chưa về Việt Nam nhưng bé được diện áo dài từ nhỏ, ngoài ra còn có áo bà ba, áo tứ thân... Tết bên này người ta thường tập trung vào cuối tuần thôi vì Tết giữa tuần thì vẫn phải đi làm chứ không được nghỉ Tết như Việt Nam. Người ta thường tổ chức hội chợ, ca nhạc, chợ hoa xuân, đi chùa đi nhà thờ, sinh hoạt cộng đồng.

Chị Thoại Đỗ cùng con gái diện đồ Tết. 

Đặc biệt những năm gần đây hầu hết người Việt ở Mỹ đều mặc áo dài đón Tết. Trước Tết mình hay mở nhạc Xuân cho bé nghe, giới thiệu về những nét văn hoá ngày Tết, và cho bé tự trải nghiệm bằng cách đưa bé đến những nơi sinh hoạt cộng đồng để bé chứng kiến đốt pháo, múa lân, lì xì... Từ đó con tự hình thành tình yêu quê hương đất nước và hiểu biết thêm về những lễ hội truyền thống", chị Thoại Đỗ tâm sự về Tết cổ truyền ở nơi xứ người.

Còn nhỏ tuổi nhưng Kathy đã được mẹ rèn cho tính tự lập và bé cũng mong muốn điều đó. Kathy tự ăn, tự thay quần áo, vệ sinh cá nhân (mẹ chỉ giúp bé tắm vì sợ nước nóng), tập cho bé gọn gàng ngăn nắp, tự xếp giày dép, tự dọn đồ chơi. Ngoài ra bé còn phụ mẹ làm việc nhà như sấy quần áo, nấu cơm, tưới cây, phụ mẹ làm nước bán hàng. Ngoài ra, Kathy còn thích ca hát nhảy múa, vận động ngoài trời. Bé rất thích chơi với ông ngoại và thường xuyên gọi facetime trò chuyện với ông.

Bé gái chúc Tết bằng giọng tiếng Việt "lơ lớ", chưa một lần đón Tết tại Việt Nam nhưng rất yêu văn hóa dân tộc nhờ mẹ làm điều này - Ảnh 3.

Tết Việt của những người con xa xứ trên đất Mỹ. Mọi người thường họp mặt và diện những chiếc áo dài màu sắc.

Bé gái chúc Tết bằng giọng tiếng Việt "lơ lớ", chưa một lần đón Tết tại Việt Nam nhưng rất yêu văn hóa dân tộc nhờ mẹ làm điều này - Ảnh 4.

Gia đình nhỏ của chị Thoại Đỗ. Dù không sống tại Việt Nam nhưng mỗi dịp lễ Tết, cả gia đình lại cùng nhau diện áo dài làm kỷ niệm.

Bé gái chúc Tết bằng giọng tiếng Việt "lơ lớ", chưa một lần đón Tết tại Việt Nam nhưng rất yêu văn hóa dân tộc nhờ mẹ làm điều này - Ảnh 5.

Bé Kathy siêu xinh xắn và đáng yêu. Dù còn nhỏ tuổi nhưng Kathy rất tự lập, biết nhiều việc và còn hát múa bằng tiếng Việt rất giỏi nữa.

Nói về cuộc sống tại Mỹ, chị Thoại Đỗ tâm sự: "Mình thích cuộc sống bên này vì khá công bằng và văn minh trong cư xử. Cơ hội cho tất cả mọi người kể cả người khuyết tật hay không có học. Bé nhà mình sinh ở Mỹ nên gia đình mình không định quay về Việt Nam sinh sống, dù vậy mình rất thích được về chơi mà chưa có cơ hội. Có lẽ đợi khi nào dịch bớt hoặc có dịp nào đó nhất định sẽ đưa cả gia đình về Việt Nam".

Chia sẻ