Bé nghiện thuốc lá 2 tuổi ở Indonesia đã cai thuốc

,
Chia sẻ

Một cậu bé 2 tuổi người Indonesia từng nổi tiếng khắp thế giới vì tật hút 40 điếu thuốc mỗi ngày, đã từ bỏ được thói quen xấu này sau một quá trình điều trị chuyên sâu.

Ardi Rizal đã trở nên "nổi tiếng" sau khi đoạn clip quay cảnh cậu hút thuốc lá và nhả khói rất điệu nghệ phát tán trên mạng Internet. (Ảnh: Daily Mail)

"Con nghiện" thuốc lá nhí Ardi Rizal sống ở làng chài Musi Banyuasin, Nam Sumatran, Indonesia. Các hình ảnh và thông tin về em xuất hiện tràn lan trên mạng Internet hồi tháng 5, thu hút sự chú ý tới việc quản lý ngành công nghiệp thuốc lá lỏng lẻo của Indonesia.

6 tháng sau khi người cha trao cho Ardi điếu thuốc đầu tiên lúc em mới 18 tháng tuổi, cậu bé bụ bẫm này bắt đầu hút tới 2 bao thuốc mỗi ngày. Mỗi khi cơn thèm thuốc không được đáp ứng, Ardi trở nên cáu kỉnh và hung dữ.

Tuy nhiên, sau khi rời làng hồi tháng 7 để trải qua quá trình trị liệu ở thủ đô Jakarta, ủy ban quốc gia về bảo vệ trẻ em của Indonesia khẳng định Ardi đã cai nghiện thành công và không còn hỏi xin thuốc lá nữa.

"Ardi đã nhận được khóa điều trị tâm lý kéo dài một tháng. Trong khoảng thời gian đó, các nhà trị liệu đã khiến cậu bé bận rộn với hàng loạt hoạt động và khuyến khích em chơi cùng những đứa trẻ khác cùng lứa tuổi. Chúng tôi đã biến Ardi từ nghiện thuốc lá sang nghiện chơi", Arist Merdeka Sirait, tổng thư ký ủy ban bảo vệ trẻ em Indonesia nói.

Trường hợp của Ardi đã làm nổi bật chiến lược marketing đầy khiêu khích của ngành công nghiệp thuốc lá đối với phụ nữ và trẻ em ở những quốc gia đang phát triển như Indonesia, nơi các biện pháp quản lý còn yếu kém và nhiều người vẫn chưa nhận thức được hút thuốc là nguy hiểm.

Dữ liệu từ Cơ quan thống kê trung ương Indonesia cho thấy 1/4 số trẻ từ 3 - 15 tuổi ở nước này từng thử hút thuốc và 3,2% trong số đó hiện vẫn đang phì phèo thuốc lá.
 
Theo Telegraph/Vietnamnet
Chia sẻ