Một cháu bé sơ sinh người quấn băng bị bỏ rơi trong thùng giấy, cùng thuốc tây, tã, bỉm, các vật dụng và mảnh giấy ghi “Bé bị viêm da tôi không thể chăm sóc, tôi kiệt sức rồi…”.
Sáng sớm, bà Lan nghe tiếng trẻ con khóc nên chạy ra trước cổng thì phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong giỏ đồ kèm một ít tiền và mảnh giấy với lời nhắn nhờ nuôi hộ.
Nghe tiếng khóc, trụ trì chùa Mộc Thông đi ra trước cổng thì phát hiện một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi cùng ít quần áo. Hiện chính quyền địa phương đang phát thông báo tìm thân nhân cho cháu bé.