Bé trai 5 tuổi sống sót sau tai nạn nhờ gọi điện cho bố: "Bố ơi, chị và mẹ chết rồi!"

Nhung Nhung/The Mirror,
Chia sẻ

Cậu bé 5 tuổi dũng cảm biết gọi điện cho bố và cảnh sát sau một tai nạn xe hơi giết chết mẹ cậu và làm cô chị của cậu bị thương nặng.

Tối chủ nhật, 16/8 vừa qua, cậu bé Kadyn Depasquale đang trên đường trở về nhà với mẹ và chị sau chuyến đi nghỉ một ngày ở Hồ Oneida, bang New York, Mỹ.

Bỗng dưng, chiếc jeep Wrangler của mẹ Ellen Caswell lao qua đường, đâm sầm vào cột điện rồi đổ kềnh.

Là người duy nhất còn tỉnh táo, Kadyn đã trèo ra khỏi băng ghế, xem xét tình hình của mẹ và cô chị Kelsey 10 tuổi, cả hai đều bất tỉnh. Cậu bé mò mẫm trong bóng tối, rồi tìm được điện thoại di động của mẹ, và bấm số gọi cho ông bố Alex Depasquale: “Bố ơi mẹ với chị chết rồi, con đang ở trong bụi cây”.

Alex lập tức gọi cho người họ hàng, James Zophy, cũng là cảnh sát trưởng hạt Canastota gần đó để nhờ truy tìm vị trí cuộc gọi.

caube5tuoi
Cậu bé may mắn và dũng cảm Kadyn Depasquale, chụp ảnh bên chị và mẹ

Sau khi lần tìm danh sách các cuộc gọi bị nạn tại hệ thống cứu nạn 911 của Hạt Madison nhưng không thấy, Zophy đề nghị Depasquale gọi lại cho Kadyn, bảo cậu bé gọi 911.

Kadyn sợ điện thoại hết pin nhưng vẫn theo chỉ dẫn của bố và một lát sau đội cứu trợ khẩn cấp đã tìm thấy chiếc xe bị nạn trên Đại lộ Fairview, cách nhà cậu bé chừng 1,6km.

Khi đến nơi, đội cứu trợ phát hiện mẹ Ellen (31 tuổi) đã tử vong, còn cô chị Kelsey vẫn thở thoi thóp.

Cô bé được máy bay trực thăng đưa tới Bệnh viện Đại học Upstate ở Syracuse nhưng không thể qua khỏi.

Trả lời phỏng vấn của Syracuse.com, cảnh sát trưởng hạt Canastota, Zophy kể lại khi gặp Kadyn ở hiện trường, người cậu bé dính đầy máu, nhưng cậu nói: “Máu này là máu của mẹ, cậu Jim ạ, cháu chỉ bị phỏng nắng thôi ạ. Mẹ với chị chết rồi, cháu cũng chết nếu không có ghế ngồi em bé”.

Zophy ca ngợi cháu trai trên Facebook với dòng trạng thái: “Chúa phù hộ cháu Kadyn, cậu yêu cháu và hy vọng một ngày nào đó cậu cũng mạnh mẽ được như cháu.”

Chia sẻ