"Sau khi bị bỏ quên, sáng nay tôi đưa con đến trường nhưng nó khóc hoảng loạn, đưa vào lớp thì chui xuống ghế không chịu ngồi học. Tôi phải nghỉ làm đưa bé đi khám" - người mẹ bức xúc.
Ngoài động viên thăm hỏi, bé Tú còn được độc giả hảo tâm ủng hộ số tiền hơn 115 triệu đồng, giúp đứa trẻ bất hạnh này có cơ hội phẫu thuật, giành lại sự sống.
Các bác sĩ đã phải huy động rất nhiều bác sĩ từ các khoa khác đến phối hộp, hỗ trợ cho ca mổ như lồng ngực, bụng, hồi sức gây mê, làm mọi biện pháp tốt nhất để cứu cháu bé qua cơn nguy kịch.
Khoảng 9h sáng ngày 28/4, người dân tại xã Hải Long (Hải Hậu, Nam Định) phát hiện một bé trai được thông báo mất tích từ chiều 27/4 đã tử vong cùng với chiếc xe đạp ở dưới sông.
Trưa ngày 25/4, người dân xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc một bé trai 7 tuổi bị chính bác rể sát hại rồi chôn xác trong vườn.
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do hai gia đình có xảy ra mâu thuẫn nên để trả thù bố mẹ bé trai, người bác rể đã ra tay sát hại cháu bé rồi chôn dưới đống gạch đá trong vườn.
Bé trai có một khối u nhỏ xuất hiện ở vùng lưng lúc mới sinh nhưng dần dần phát triển theo thời gian. Vài tháng gần đây, khối u nổi cộm lên, đen sì và chiếm gần trọn vùng da lưng khiến bé như mang chiếc mai rùa.