Bé trai bại não bị bỏ rơi đã được đưa vào trung tâm tình thương

Thành Lộc,
Chia sẻ

Bé trai 8 tháng tuổi bại não bị mẹ bỏ rơi cùng lá thư đẫm nước mắt ở Quảng Trị hôm 13.4 đã được đưa vào trung tâm tình thương.

Ngày 17.4, bé trai 8 tháng tuổi mắc bệnh bại não bị mẹ bỏ rơi trước số nhà 41 Chu Mạnh Trinh (P.5, TP.Đông Hà, Quảng Trị) đêm 13.4 đã được người dân và chính quyền địa phương đưa vào gửi tại Trung tâm mái ấm tình thương Lâm Bích đóng trên đường Lý Thường Kiệt (TP.Đông Hà).

bé bị bỏ rơi cùng bức thư của mẹ
Bé bị bỏ rơi cùng bức thư của mẹ ở Quảng Trị đã được đưa vào trung tâm tình thương.

Theo chị Phạm Thị Lân (trú 4/7 đường Chu Mạnh Trinh, người xin tạm thời chăm sóc bé trai được cho có tên là Nguyễn Văn Tâm này ngay từ đêm 13.4) thì dù rất muốn nhưng gia đình chị không thể chăm sóc lâu dài cho bé trai mắc bệnh bại não này. “Nếu bé khỏe thì tôi còn cáng đáng nổi, chứ bé bị bệnh nan y thế này tôi lo lắm. Lỡ mình không kham được, lỡ cháu có mệnh hệ gì...”, chị Lân ngập ngừng nói.

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Danh Năm, cán bộ UBND P.5 thì chính quyền sẽ hoàn thiện các thủ tục để bé Tâm được sống ở trung tâm này lâu dài nếu như trong vòng 30 ngày thân nhân của bé trai này không đến nhận lại.

bé bị bỏ rơi cùng bức thư của mẹ
Bé Tâm được chăm sóc tại Trung tâm mái ấm tình thương Lâm Bích.

Chia sẻ