Bé trai bị điện giật tử vong khi học online ở Hà Nội được hàng xóm đánh giá là rất thông minh, ngoan ngoãn và lễ phép

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Vụ việc cháu bé 10 tuổi ở phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân tử vong do điện giật khi học online khiến nhiều người bàng hoàng.

Nạn nhân là cháu H.H.D., sinh năm 2011, trú tại tổ 8, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Trưa 10/9, theo ghi nhận của chúng tôi, ngôi nhà của gia đình cháu nằm sâu trong ngõ nhỏ, trước cửa đã dựng tấm bảng cáo phó. Bố mẹ và người thân của cháu hiện đã tập trung ở bệnh viện để lo hậu sự cho con. Ở lại ngôi nhà chỉ còn một số người trông coi, lo công việc chung.

Hàng xóm không khỏi xót xa trước tin buồn về cháu bé

Hàng xóm không khỏi xót xa trước tin buồn về cháu bé

Một người hàng xóm và là thành viên tổ Covid-19 của khu vực cho hay, sáng nay chị có nghe tiếng kêu của cháu D. nhưng chị nghĩ bình thường nên không quan tâm nhiều. Một lúc sau, người cha của cháu bé về nhà thì chứng kiến sự việc đau lòng nên đã gọi hàng xóm chở bằng xe máy đưa cháu bé đi cấp cứu.

"Những lần đưa phiếu thông báo đi xét nghiệm, tôi đứng cửa đều thấy thằng bé ra nhận, lễ phép. Thằng bé thông minh và giống bố như đúc, không ngờ hôm nay xảy ra sự việc đau lòng thế này", người phụ nữ rướm nước mắt kể lại.

Gia đình cháu bé ở trong ngõ nhỏ

Gia đình cháu bé ở trong ngõ nhỏ

Theo báo cáo của UBND Phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, cháu D. tử vong do bị điện giật. Cháu bé có địa chỉ thường trú ở quận Thanh Xuân nhưng là học sinh Trường tiểu học Thái Thịnh, quận Đống Đa. 

Được biết, trong lúc bố đi ra ngoài, học sinh này ở nhà cùng em gái đã lấy kéo chọc vào ổ cắm điện.

Hàng xóm khẳng định có nghe thấy tiếng cháu bé hét lớn

Hàng xóm khẳng định có nghe thấy tiếng cháu bé hét lớn

Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ, tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, vào thời điểm xảy ra sự việc, ở nhà có cháu bé và em gái. Cháu D. học online, do chiếc tai nghe bị hỏng, bố cháu bé ra ngoài vài phút (có thể đang đi lấy tai nghe cho con). 

Ở nhà cháu bé sử dụng máy tính nhưng nguồn điện bị hỏng, tự xử lý nên bị điện giật, cháu D. chỉ kịp hét lên, em gái thấy vậy hô hào mọi người, khi bố cháu về thì phát hiện sự việc, gọi người đưa cháu đi cấp cứu nhưng đã muộn.

Chia sẻ