Bệnh viện phụ sản T.Ư: “Nghi án” đẻ non vì bị bác sĩ tiêm nhầm

Theo Lao Động,
Chia sẻ

Trong khi đó, lãnh đạo BV này cho rằng, không có chuyện BS tiêm nhầm mà có chăng chỉ là do BS chưa tư vấn cặn kẽ về bệnh tình cho bệnh nhân mà thôi.

Đẻ non do bị tiêm nhầm?

Theo trình bày của chị Tuyên, chị đến khám tại BV Phụ sản T.Ư (Hà Nội) ngày 29.7 trong tình trạng sốt cao mấy ngày liền khi đang mang thai con thứ ba đến tuần thứ 34. Các bác sĩ ở đây sau khi khám bệnh đã chẩn đoán là chị bị viêm phế quản, có hiện tượng đa ối và yêu cầu phải nhập viện để điều trị, tại khoa Sản 3. 

“Sau hai ngày nằm viện, bệnh tình của em tôi đã giảm, có bác sĩ còn nói với tôi rằng chỉ nội trong ngày 1/8 là em tôi có thể được ra viện. Cũng trong sáng 1.8, khoảng 9 giờ, em tôi được một BS nam đưa sang phòng để khám. Sau đó, vị BS này tiêm một mũi thuốc gì đó vào tử cung. Ngay sau đó, em tôi cảm thấy khó chịu, tử cung co bóp liên tục, em tôi mới kêu la lên rằng thế này thì con tôi ra mất. Vị BS đó lại nói “tiêm cho thai lưu ra ngoài mau còn gì nữa!”. Hoảng hốt quá, em tôi bảo lại: “Em có thai lưu gì đâu ạ?”. Liền lúc đó, BS này và các cô y tá tiến hành rửa bằng dung dịch trong tử cung của em tôi” - chị Nguyễn Thị Lan - chị gái chị Tuyên kể lại với PV.

Tuy nhiên, cơn co tử cung của chị Tuyên vẫn không thuyên giảm và đến khoảng 21h cùng ngày, chị Tuyên đã sinh hạ một cháu gái nặng 1,6kg khi mới được 34 tuần tuổi. Ngay sau khi đẻ non, do tình trạng sức khỏe kém nên cháu bé được cho vào lồng ấp để chăm sóc. 

Tiếp xúc với chúng tôi, anh Tuyến – chồng chị Tuyên cùng nhiều người thân đã tỏ rõ sự bức xúc và đều đặt câu hỏi: Phải chăng đã có sự nhầm lẫn tai hại của BS ở khoa Sản 3?

Đẻ được còn là may!

Chiều 2/8, sau khi tìm hiểu cặn kẽ sự việc từ bệnh nhân cũng như người nhà bệnh nhân, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với TS Vũ Bá Quyết – Phó Giám đốc BV Phụ sản T.Ư và TS Lê Thị Thanh Vân – Trưởng khoa Sản 3.
 
TS Quyết cho biết, khi chị Tuyên nhập viện đã trong tình trạng sốt vài ngày, nên phải chuyển vào khoa Sản 3 (sản nhiễm trùng). Ngoài ra, bệnh nhân bị thai đa ối và những trường hợp này thường có nguy cơ đẻ non. Ông Quyết cũng giải thích thêm, với những trường hợp bị đa ối thì thường do tình trạng dị dạng thai nhi.
 
“Sáng 2/8, chúng tôi đã mời các bác sĩ khoa Lây BV Bạch Mai đến để hội chẩn về trường hợp sản phụ Tuyên. Bước đầu chuẩn đoán chị Tuyên bị nhiễm khuẩn listeria. Với bệnh này thì tính mạng mẹ và con có thể bị đe dọa hoặc con có thể khó sống được, như chị Tuyên, đẻ được là còn may đấy”.
 
Chị Tuyên mệt mỏi sau khi sinh non khi con mới 34 tuần tuổi. Ảnh: P.V
 
Về việc có hay không chuyện BS của khoa Sản 3 đã tiêm nhầm, TS Quyết khẳng định không có chuyện BS tiêm nhầm thuốc hoặc nhầm người gì cả. BS chỉ tiến hành đặt ống thông tiểu trước khi lấy nước tiểu ra làm xét nghiệm, sau đó có sát trùng tại vị trí cổ tử cung cho chị Tuyên nhưng là sát trùng để đặt ống thông tiểu mà thôi. TS Quyết phân tích, nếu BS có lỗi thì ở đây là lỗi đã không tư vấn đến nơi đến chốn cho người bệnh khiến cho người bệnh hiểu nhầm mà thôi.

Như để chứng minh thêm rằng không có chuyện tiêm nhầm, TS Lê Thị Thanh Vân nói rằng, không có BS nam nào khám cho chị Tuyên sáng 1/8 mà chỉ có BS nữ tên là Xuân Lan là người trực tiếp thăm khám cho chị Tuyên lúc đó thôi (?). TS Vân đặt dấu hỏi: “BS Xuân Lan chỉ tiến hành đặt mỏ vịt để kiểm tra cổ tử cung của chị Tuyên, kiểm tra xem có viêm phụ khoa hay không! Ngoài ra, vì nước tiểu của chị Tuyên trước đó có một chỉ số tăng đột ngột nên BS Lan phải đặt ống thông tiểu để lấy nước tiểu đi xét nghiệm tiếp. Có thể do vậy mà chị Tuyên tưởng nhầm là BS đã tiêm thuốc gì vào người mình chăng?”.

Tuy vậy, những giải thích của lãnh đạo BV cũng như lãnh đạo khoa Sản 3 không làm thỏa mãn người nhà bệnh nhân Tuyên bởi họ cho rằng chị Tuyên không thể tự nhiên dựng chuyện lên như vậy. Đến sáng 3/8, BV Phụ sản T.Ư đã quyết định chuyển chị Tuyên lên Viện Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới quốc gia để điều trị tiếp. Điều này đã gặp phải sự phản ứng mạnh từ phía gia đình chị Tuyên.
Chia sẻ