Bị ba mẹ cấm không cho cưới vì nhà chồng quá nghèo, cô dâu tự nhốt mình trong phòng khóc suốt 3 ngày

Crissi,
Chia sẻ

Trong tập 88 "Mẹ chồng nàng dâu", Trần Thúy đã khiến mẹ chồng mình là bà Dung rơi nước mắt ngay trên sân khấu khi nhắc lại tình trạng gia đình khó khăn lúc mới cưới.

Tập 88 chương trình truyền hình Mẹ chồng nàng dâu lên sóng với sự góp mặt của cặp khách mời gồm mẹ chồng là bà Dung (67 tuổi) cùng con dâu Trần Thúy (25 tuổi) đến từ Sóc Trăng. Tính đến nay, Thúy đã làm dâu nhà bà Dung được 6 năm.

Bị ba mẹ cấm không cho cưới vì nhà chồng quá nghèo, cô dâu tự nhốt mình trong phòng khóc suốt 3 ngày - Ảnh 1.

Bà Dung và con dâu Trần Thúy.

Thời gian đầu khi mới gặp Thúy, bà Dung đã "chấm" ngay cô gái này làm con dâu mình vì vừa dễ thương lại lanh lẹ. Thế nhưng sau đó vợ chồng Thúy lại phải chia xa 1 thời gian do gia đình Thúy cấm cản. Lý do là vì nhà của bà Dung quá... nghèo, ba mẹ Thúy lo cô sẽ khổ nếu về làm dâu cho một gia đình có hoàn cảnh khó khăn như thế.

Bị ba mẹ cấm không cho cưới vì nhà chồng quá nghèo, cô dâu tự nhốt mình trong phòng khóc suốt 3 ngày - Ảnh 2.

Bản thân bà Dung cũng buồn vì do nhà nghèo mà con trai mình buộc phải chia tay bạn gái, bà đành xin số điện thoại của Thúy và gọi điện cho cô tâm sự. Cuối cùng vì yêu chồng, Thúy đã quyết chiến đấu đến cùng bằng cách nhốt mình khóc suốt 3 ngày 3 đêm. Kết quả ba mẹ Thúy đành chịu thua con gái và đồng ý cho con kết hôn với người mình yêu.

Bị ba mẹ cấm không cho cưới vì nhà chồng quá nghèo, cô dâu tự nhốt mình trong phòng khóc suốt 3 ngày - Ảnh 3.

Bị ba mẹ cấm không cho cưới vì nhà chồng quá nghèo, cô dâu tự nhốt mình trong phòng khóc suốt 3 ngày - Ảnh 4.

Bị ba mẹ cấm không cho cưới vì nhà chồng quá nghèo, cô dâu tự nhốt mình trong phòng khóc suốt 3 ngày - Ảnh 5.

Bà Dung không kìm được nước mắt khi nghe con dâu kể lại hoàn cảnh khó khăn của gia đình.

Chỉ trong vài ngày sau đó, một lễ cưới đã diễn ra giữa con trai bà Dung và Thúy. Thế nhưng sau đó cả nhà bà Dung lại phải lo lắng tiếp một vấn đề khác đó là đám cưới bị... lỗ. Vì phải vay mượn tiền để làm đám cưới cho con nên bà Dung rầu rĩ đến mức đổ bệnh. Thấy mẹ chồng bệnh, Trần Thúy liền hỏi han xem mẹ thiếu nợ người khác bao nhiêu rồi cô sẽ cố đi kiếm tiền, xoay sở giúp mẹ. Nào ngờ số tiền bà Dung nợ lại người ta chỉ có... 1 triệu rưỡi, Thúy ngay lập tức xoay được tiền để giúp mẹ trả nợ.

Bị ba mẹ cấm không cho cưới vì nhà chồng quá nghèo, cô dâu tự nhốt mình trong phòng khóc suốt 3 ngày - Ảnh 6.

Về sau khi sinh con đầu lòng, Trần Thúy lại tiếp tục lâm vào tình cảnh trầm cảm sau sinh cũng bởi do hoàn cảnh gia đình khó khăn. Thời điểm đó chồng Thúy đang thất nghiệp, bản thân Thúy cũng không làm ra tiền, mẹ chồng thì già cả, cô đã phải suy nghĩ rất nhiều và lo lắng trăm bề. Thúy từ một người nói nhiều, miệng lúc nào cũng ra rả trở thành người trầm lặng, ít nói hẳn và chỉ chăm con từ sáng đến tối.

Cũng may là sau đó mọi chuyện đã được giải quyết một cách ổn thỏa, kinh tế gia đình cũng dần được vực dậy. Giữa Thúy và bà Dung thì rất ít khi xảy ra mâu thuẫn hay bất hòa. Chỉ có duy nhất một điều mà Thúy thấy chưa hài lòng về mẹ chồng mình chính là tuy nhà nghèo nhưng bà Dung lại rất... sĩ diện, nhất là mỗi khi đi tiệc. Qua chương trình lần này, Thúy mong rằng mẹ chồng mình sẽ hiểu và bỏ đi suy nghĩ đó đi bởi dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng chỉ cần cả nhà sống hòa thuận, vui vẻ bên nhau là được.

Bị ba mẹ cấm không cho cưới vì nhà chồng quá nghèo, cô dâu tự nhốt mình trong phòng khóc suốt 3 ngày - Ảnh 7.

Cũng trong tập này, chương trình chào đón cặp khách mời thứ 2 là bà Dung (65 tuổi) cùng con dâu Minh Hương (28 tuổi), tính đến nay Hương đã làm dâu nhà bà Dung được 2 năm. Lần đầu gặp mặt con dâu, bà Dung ấn tượng con dâu mình có hơi... xấu lạ. Thế nhưng về bản tính thì Hương lại là cô gái ngoan hiền, chăm chỉ. Sau khi về làm dâu, bà Dung rất thường xuyên dẫn Hương đi... "thẩm mỹ" để gia tăng nhan sắc.

Bị ba mẹ cấm không cho cưới vì nhà chồng quá nghèo, cô dâu tự nhốt mình trong phòng khóc suốt 3 ngày - Ảnh 8.

Bà Dung và con dâu Minh Hương.

Bị ba mẹ cấm không cho cưới vì nhà chồng quá nghèo, cô dâu tự nhốt mình trong phòng khóc suốt 3 ngày - Ảnh 9.

Về đạo làm dâu thì Minh Hương có hơi làm bà Dung... hết hồn khi lần đầu tiên cô vào bếp luộc rau muống đã mang ra một đĩa rau... đen thui. Bà Dung nhìn xong cũng không dám ăn nhưng cũng không dám trực tiếp chê trách con dâu mình. Ngoài ra thì gia đình Hương có sở thích ăn tiết canh nên cô nàng từng trổ tài làm tiết canh vịt cho nhà chồng ăn. Nào ngờ khi bà Dung vừa về đến nhà thấy máu me tùm lum, bà liền hốt hoảng đến mức... ngất xỉu. Kể từ sau đó Hương cũng không làm tiết canh nữa.

Bị ba mẹ cấm không cho cưới vì nhà chồng quá nghèo, cô dâu tự nhốt mình trong phòng khóc suốt 3 ngày - Ảnh 10.

Bị ba mẹ cấm không cho cưới vì nhà chồng quá nghèo, cô dâu tự nhốt mình trong phòng khóc suốt 3 ngày - Ảnh 11.

Vì 2 vợ chồng Minh Hương sống xa ba mẹ chồng nên bà Dung mong rằng sau chương trình này, Hương sẽ hiểu lòng mẹ mà thường xuyên về thăm 2 ông bà nhiều hơn. Hương cũng thông qua chương trình và gửi lời đến mẹ chồng mình, cô mong bà sẽ không suy nghĩ nhiều nữa và dành nhiều thời gian chăm sóc cho bản thân hơn.

Tập 88 "Mẹ chồng nàng dâu": Bà Dung cùng con dâu Trần Thúy - Bà Dung cùng con dâu Minh Hương

Chia sẻ