Bị bạo hành 10 năm không dám tố cáo vì sợ bị chồng giết

Theo Pháp luật VN,
Chia sẻ

“Tuấn luôn hăm dọa sẽ giết nếu phát hiện tôi ra khỏi nhà hoặc có ý gửi đơn thư kêu cứu đến các ngành cơ quan chức năng”

Làm vợ hợp pháp, thế nhưng, họ không được hưởng trọn vẹn hạnh phúc làm vợ, làm mẹ mà phải gánh chịu nhiều trận bạo hành dã man của người chồng vũ phu trong suốt hơn 10 năm. Xót thương con gái, mẹ vợ can ngăn cũng phải hứng lấy thương tích từ đứa con rể. Giờ đây, vết thương của hai mẹ con vẫn lưu mãi theo năm tháng. 

Người phụ nữ đang kêu cứu là chị Nguyễn Thị Hương (SN 1980, hiện ngụ phường Long Bình, quận 9, TP HCM) cho biết, chị và anh Hoàng Văn Tuấn (SN 1977) đăng ký kết hôn tại UBND phường Long Bình, quận 9 vào ngày 2/1/2003, có một con trai là Hoàng Văn Thành. Suốt hơn 10 năm nay, chị và mẹ ruột (bà Nguyễn Thị Thắm, SN 1954) luôn sống trong nỗi hoang mang, lo sợ… Nhiều lần bị người chồng ra tay đánh đập vô cớ ngay giữa đường, mặc cho mẹ vợ nhiều lần van xin, năn nỉ. 

“Tuấn luôn hăm dọa sẽ giết nếu phát hiện tôi ra khỏi nhà hoặc có ý gửi đơn thư kêu cứu đến các ngành cơ quan chức năng”, chị Hương hoang mang cho biết.

Bị bạo hành 10 năm không dám tố cáo vì sợ bị chồng giết 1
Đơn tố cáo của nạn nhân.Ảnh: Công Hà 

Chị Hương bức xúc kể lại: "vào thời điểm tôi đang mang bầu bé Thành được 4 tháng, anh Tuấn đi nhậu về, tôi vừa hỏi một câu, lập tức anh đánh tôi đến mức phải nhập viện, vết thương hiện vẫn còn trên đôi môi". 

Chị H. rưng rưng nước mắt kể tiếp, "mẹ tôi chứng kiến nhiều lần thấy con rể đánh đập con gái mình quá tàn nhẫn, liền vào can ngăn cũng bị T. đánh khâu 4 mũi trên chân mày. Mỗi khi ngắm nhìn gương mặt mẹ tôi, thấy lại vết thương, tôi càng sợ Tuấn nhiều hơn". 

“Có đêm, Tuấn đã túm lấy chiếc áo ngủ tôi đang mặc rồi đánh, tôi cố vùng chạy thoát thân khi trên mình không mảnh vải che thân, vớ vội được chiếc áo khoác trùm lên người, lao ra khỏi nhà, chạy thẳng lên trình báo Công an phường Long Bình”, chị H. kể trong nỗi sợ hãi. 

Chị Hương nghẹn ngào nói, "kéo dài nhiều năm nhưng tính vũ phu của chồng tôi vẫn không thay đổi. Sau khi Tuấn mở quán nhậu gần nhà, sắm xe hơi, suốt ngày ăn nhậu, cặp bồ, khi về nhà tần suất đánh đập tôi nhiều hơn. Để tránh những vết thương hiện diện trên cơ thể tôi, Tuấn sử dụng cách bạo hành mới - dùng ngón tay giữa nhấn vào các điểm huyệt trên mặt và người tôi rồi ngoáy mạnh, tôi đau buốt không chịu nổi, nhưng không dám cho mẹ tôi biết". 

Trong đơn, chị Hương cho biết, trước đó, chị bị Tuấn đánh đập nhiều lần, những người bà con phải đưa chị lên nhà bà ngoại ở tạm để lánh nạn. Lúc này, chị liên tục nhận tin nhắn của chồng: “Gặp mày đâu tao sẽ giết chết…”. Vì luôn bị hăm dọa, nên chị phải quay về. Trước khi về nhà, chị đã đến trình báo sự việc với Công an phường Long Bình. 

“Mẹ tôi hàng ngày luôn lo lắng và xót thương cho tôi. Bị chồng bạo lực đánh đập hơn 10 năm nay, tôi cảm thấy thật sợ hãi và ám ảnh, chỉ mong được ly hôn để có cuộc sống yên bình”, chị Hương mong mỏi.

Bị bạo hành 10 năm không dám tố cáo vì sợ bị chồng giết 2
Vết sẹo trên chân mày của bà Thắm. Ảnh: Công Hà 

Là người hàng xóm, chị Lê Tuyết Hồng (35 tuổi) bất bình lên tiếng: “Chồng gì đâu mà quá tàn ác, lại còn hung dữ, cả xóm không ai dám tiếp đón, nói chuyện với mẹ con cô Hương vì sợ chồng cô ta. Có báo chí đến xác minh tôi mới tạo điều kiện cho mẹ con cô Hương vào nhà, trình bày hết sự việc vũ phu của ông Tuấn”. Chị này cũng không quên bảo chúng tôi, khép cánh cửa lại tránh khỏi bị phiền phức cho nhà chị. 

Bà Huỳnh Thị Hai (48 tuổi, người nhà của anhTuấn) thẳng thắn nói: “Những gì cháu Hương trình bày là hoàn toàn có thật. Từ ngày về làm vợ thằng Tuấn, nó bị đối xử tàn nhẫn. Nếu thằng Tuấn biết tôi nói thế này, nó sẽ không để tôi yên”. 

Mẹ chị Hương nói trong nước mắt: “Tôi từng bị nó gây ra vết thương tích phải khâu 4 mũi, thẹo vẫn còn trên chân mày. Vì chồng tôi mất, cảnh nhà đơn chiếc chỉ có hai mẹ con, không có đàn ông trong nhà, nên mới bị thằng con rể về uy hiếp, luôn hành động vũ phu với vợ mình ngay trước mặt mẹ vợ. Nếu tình cảnh này kéo dài tiếp, tôi cũng không biết con gái mình chịu đựng nổi hay không?”. 

Bà Thắm ghẹn ngào cho biết, chứng kiến cảnh con rể nhiều đêm khuya đưa các cô gái tiếp viên bên quán về nhà bày biện ăn nhậu, suốt đêm bà không thể ngủ được, luôn canh chừng cho con gái mình, sợ bị Tuấn bạo hành, đánh đập. “Con gái tôi đi ngủ thì lại không dám khóa cửa vì luôn phòng hờ nếu bị chồng đánh là tìm cách chạy thoát thân ra đường. Con gái tôi làm đơn đi khiếu kiện các cơ quan chức năng thì sợ bị chồng phát hiện sẽ giết chết”, bà Thắm cho hay. 

Trao đổi với báo chí, bà Trương Thị Ánh Loan, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Long Bình cho biết: “Tôi thật bất ngờ và bức xúc khi biết được vụ việc này. Chúng tôi hứa sẽ tiếp cận nạn nhân sớm nhất và có hướng để giúp đỡ họ, lấy lại quyền bình đẳng cho người phụ nữ”. 

Theo trực ban Công an phường Long Bình, Đại úy Lương Văn Quang cho biết: “Sự việc trên chúng tôi có biết, hiện họ đang có đơn gửi lên Tòa án xin ly hôn. Nạn nhân cần có đơn gửi lên Công an để xem xét giải quyết”. 

* Tên các nhân vật trong bài đã được thay đổi. 

Chia sẻ