Bị bảo rằng không xứng đáng với anh chồng sáu múi, một “cô mập” đã lập tức phản hồi

Kim Anh,
Chia sẻ

Cứ tưởng ở thời đại này thì những chuyện như thế là vô cùng lạc hậu nhưng hóa ra nó vẫn xảy ra! Một cô gái đã phải hứng chịu lời chỉ trích của những “body shamer” nhưng cô ấy không bỏ qua. Cô ấy cho mọi người thấy rằng cô nghĩ gì và họ đã sai ra sao.

Có bao nhiêu người trong số chị em chúng ta từng nghe những câu kiểu như: “Sao anh ấy lại yêu cô ta được nhỉ? Anh ấy 10 điểm thì cô ta chỉ 2 điểm thôi!”. Có những người đã dùng cả thang điểm của học sinh để “chấm” như thế đấy và mau chóng kết luận rằng một cặp đôi nào đó không phù hợp chỉ dựa vào ngoại hình của họ, thay vì nhìn xem tính cách họ có hợp nhau không, họ quan tâm đến nhau như thế nào…

Cứ tưởng ở thời đại này thì những chuyện như thế là vô cùng lạc hậu, nhưng hóa ra nó vẫn xảy ra! Một cô gái đã phải hứng chịu lời chỉ trích của những “body shamer” (kẻ chuyên chê bai ngoại hình/cơ thể người khác) như vậy, nhưng cô ấy không bỏ qua. Cô ấy cho mọi người thấy rằng cô nghĩ gì và họ đã sai ra sao.

Cô ấy là Jenna Kutcher, một nhiếp ảnh gia 29 tuổi ở Wisconsin (Mỹ). Cô hay chia sẻ những thông điệp về việc chấp nhận bản thân, suy nghĩ tích cực về cơ thể mình lên Instagram. Cô cũng đăng cả ảnh chồng mình – Drew Kutcher, vốn còn được gọi là “Ngài Sáu Múi” vì… ồ, tất nhiên, cơ bắp của anh ấy rất đẹp. Drew là huấn luyện viên thể hình, là “chàng trai trong mơ” của nhiều cô gái, với tài khoản Instagram có hơn 17.000 người theo dõi. Hai người họ có một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng rồi, một người ẩn danh đã đăng một lời bình luận tiêu cực: “Trong số tất cả mọi người, sao lại là cô kiếm được một anh chàng (đẹp) như thế?”. Jenna đã “sốc và thất vọng” đến mức cô phải đăng phản hồi.

Bị bảo rằng không xứng đáng với anh chồng sáu múi, một “cô mập” đã lập tức phản hồi - Ảnh 1.

Jenna Kutcher (Ảnh: Internet)

Jenna viết: “Có ai đó vào phần bình luận và bảo tôi rằng họ không thể tin được vì tôi đã “vớ” được một anh chàng đẹp trai như Drew. Tôi phải nói thật là tôi rất bất ngờ. Một phần sự bất an của tôi đối với cơ thể mình bắt nguồn chính từ việc cưới Ngài Sáu Múi. Tại sao tôi, một cô mập, lại có được anh ấy? Tôi cảm thấy mình chẳng có giá trị và tôi tự suy diễn ra những câu chuyện trong đầu mình rằng vì tôi không thon thả, tôi không xứng đáng với anh ấy”.

Chắc chắn rất nhiều phụ nữ trong chúng ta cũng đồng cảm với Jenna khi cô viết những lời đó. Những chuẩn mực bất khả thi về cái đẹp mà mạng xã hội dồn lên chúng ta mỗi ngày có thể vùi dập lòng tự tin của chúng ta rất nhanh chóng. Thế nhưng, thay vì để cho những lời chỉ trích hạ thấp mình, Jenna quyết định chia sẻ về cảm xúc của cô. Cô viết: “Người đàn ông này đã yêu thương từng đường cong, từng vết lõm, từng cân nặng và từng nốt mụn trong suốt mười năm vừa rồi và luôn nhắc tôi rằng tôi xinh đẹp, ngay cả khi tiếng nói bên trong của tôi không nói như thế (và ngay cả khi tôi không tắm suốt mấy ngày liền). Cho nên, đúng là đùi tôi rất to, cánh tay tôi béo, và vòng ba của tôi lồi lõm, nhưng ở tôi còn có nhiều điều hơn thế để anh ấy yêu thương. Và tôi đã chọn người đàn ông có thể chấp nhận tất cả những điều đó (và nhiều hơn thế nữa!). Con người tôi không chỉ là cơ thể. Cả anh ấy cũng vậy. Và cả bạn cũng vậy. Tình yêu thực sự không liên quan đến kích cỡ!”.

Bị bảo rằng không xứng đáng với anh chồng sáu múi, một “cô mập” đã lập tức phản hồi - Ảnh 2.

Năm ngoái, Jenna bị sẩy thai hai lần, và cô cho biết rằng chuyện đó ảnh hưởng kinh khủng đến sự tự tin của cô. Jenna tiết lộ: “Tôi nghĩ rằng với phụ nữ chúng ta, ở sâu thẳm trong tâm hồn thì nỗi lo sợ lớn nhất chính là sợ rằng chúng ta không đủ, không xứng, rằng cơ thể chúng ta nhiều khiếm khuyết; và sau khi vượt qua hai lần mất mát, tôi đã thực sự phải đấu tranh để “trở về” với con người mình. Drew là người rất tốt. Tôi biết điều đó, tôi nhìn thấy điều đó, tôi yêu điều đó. Đối với tôi, anh ấy là người đàn ông đẹp trai nhất hành tinh”.

Dù biết rằng tình yêu mới là phần quan trọng trong mối quan hệ giữa hai người, nhưng Jenna nói rằng đôi khi cô cũng thiếu tự tin về hình ảnh bản thân khi đi bên cạnh chồng cô. Cô bình luận: "Tôi vốn luôn gặp vấn đề về cân nặng, nên đôi khi, việc cưới một người đàn ông có cơ bắp đẹp và bụng sáu múi cũng khiến tôi thấy khó khăn. Tôi thấy cách mà mọi người nhìn anh ấy trên bãi biển và trong đầu tôi ngay lập tức là những câu nói: "Làm sao cô xứng đáng với một người đàn ông như anh ấy chứ? Cô béo ú! Anh ấy nên cưới một người xinh đẹp hơn cô nhiều". Tôi định viết cả những câu chuyện về những điều mà tôi tin rằng người khác đang nghĩ – nhưng trong thực tế, tôi biết có lẽ người ta chẳng nghĩ gì cả".

Bị bảo rằng không xứng đáng với anh chồng sáu múi, một “cô mập” đã lập tức phản hồi - Ảnh 3.

Jenna Kutcher và chồng. (Ảnh: Internet)

Đó là cách mà đôi khi Jenna “vật lộn” với những ý nghĩ thiếu tự tin về bản thân. Nhưng nếu vẫn còn những kẻ ghen tỵ trên Internet gây hấn vào Jenna, thì họ cần biết phản ứng của Drew Kutcher – chồng của cô.

Khi những lời phản ứng của vợ mình nhận được hơn 47.000 lượt thích và được chia sẻ liên tục, Drew tỏ ra rất ngạc nhiên. Jenna kể lại: “Anh ấy không thể tin nổi và anh ấy hỏi tôi: “Chuyện này thì có gì đáng để nói đến nhiều như vậy? Anh không hiểu tại sao cả thế giới lại tò mò về việc làm sao anh có thể yêu em. Anh đã thề sẽ yêu em. Ngoại hình của em chẳng liên quan gì đến điều đó””.

Bị bảo rằng không xứng đáng với anh chồng sáu múi, một “cô mập” đã lập tức phản hồi - Ảnh 4.

(Ảnh: internet)

Jenna nói cô đã nhận được vô số tin nhắn của những phụ nữ nói rằng họ cảm thấy bất an khi chồng hoặc bạn trai của họ là một người đàn ông đẹp trai hoặc có cơ bắp. Cô hy vọng câu chuyện của cô sẽ khuyến khích phụ nữ yêu thương cơ thể mình. “Tôi muốn là tấm gương cho phụ nữ để họ chờ đợi người đàn ông thực sự nhìn nhận và yêu thương họ cùng với cả những khiếm khuyết của họ nữa”, cô nói. “Drew đã ở bên tôi trong mọi hành trình mà cơ thể tôi phải trải qua và anh ấy vẫn yêu tôi y như thế, dù tôi có kích cỡ thế nào”.

Nhiều người theo dõi Instagram của Jenna đã nhanh chóng ủng hộ cô. Họ viết nhiều thông điệp tích cực như: “Wow… thật ngạc nhiên khi một số người lại nông cạn đến thế! Tôi đã không biết rằng tình yêu lại được đo đếm bằng ngoại hình cơ đấy… Theo tôi hiểu thì tình yêu có ý nghĩa hơn thế nhiều. Cố lên nàng! Tôi nghĩ chồng của nàng mới là người may mắn!”.

Hay một người khác viết: “Đừng để những kẻ lúc-nào-cũng-ghét khiến bạn khó chịu. Hãy tự hào về cơ thể mình!”. Hoặc một người tên là Edel De Smedt thì nhắn: “Hãy yêu thương nhau và yêu thương bản thân bạn! Đừng để ai nói với bạn rằng bạn không xứng đáng…”. Còn Jo Anemaat viết: “Hai bạn thật may mắn vì đã có được nhau. Mỗi con người đều mang một điều gì đó riêng biệt và đặc biệt đến cho một mối quan hệ. Ngoại hình không thể duy trì một tình yêu được”.

(Nguồn: News.co.au)

Chia sẻ