Bị bỏ rơi trên đảo giữa đêm, các bố của "Bố ơi" phải tự tìm cách sinh tồn

Crissi,
Chia sẻ

Trong tập 36 "Bố ơi! Mình đi đâu thế?", bố Tiến Lộc và bố Yên Lam vô tình được đưa lên cùng một hòn đảo và phải tự dựng lều, tìm miếng ăn bỏ bụng.

Tập 36 của chương trình truyền hình Bố ơi! Mình đi đâu thế? lên sóng ngày 21/4/2018 tiếp tục với chuyến phiêu lưu của 4 cặp bố con bao gồm: Bố Nguyễn Hải Phong và bé Xì Trum, bố Hồng Phúc và bé Chíp Sún, bố Tiến Lộc và bé Kitty, bố Yên Lam và bé Bào Ngư. Ở tập trước, các bố đã bị sóng biển làm cho "gục ngã" khi phải lênh đênh trên biển cả đêm để câu mực, đánh cá. Sau khi giơ cờ trắng đầu hàng, các bố được đưa vào một hòn đảo gần đó chứ không được đưa thẳng về nhà.

Bố Yên Lam và bố Tiến Lộc may mắn được đưa lên cùng 1 hòn đảo. Bố Lam do trước đó bị say sóng và có dấu hiệu trúng gió nên khá mệt mỏi. May mà bố Lộc lên cùng đảo với bố Lam và 2 người đã chăm sóc lẫn nhau. Do từ lúc lên thuyền đến giờ chưa ăn uống gì mà lại cứ nôn lên nôn xuống nên các bố đều đói lã người. Cũng may bố Lộc câu được 1 con mực khá to nên 2 bố liền nhóm lửa lên nướng mực ăn đỡ đói.

Bị bỏ rơi trên đảo giữa đêm, các bố của Bố ơi phải tự tìm cách sinh tồn - Ảnh 1.

Bố Lam và bố Lộc may mắn được đưa lên cùng 1 hòn đảo.

Nhân cơ hội được ngồi trò chuyện cùng nhau, 2 bố lại lần nữa mang chuyện nuôi dạy con cháu ra làm vấn đề trao đổi. Biết rõ bản tính Bào Ngư vốn rất thích ra vẻ làm chị cả, bố Lam nhiều lần nhắc nhở cô bé là không nên quát nạt các em nhỏ và nên bình tĩnh hơn. Còn với Kitty thì bố Lộc biết rõ bé hơi nhút nhát, rụt rè và thường giấu giếm cảm xúc của mình. 2 bé từng xảy ra chút xung đột nhưng vẫn nói chuyện với nhau bình thường chứ không nghỉ chơi hẳn khiến các bố khá lo lắng. Cũng may là lúc ở vườn hái nho 2 chị em đã kịp làm huề và chơi lại với nhau.

Bị bỏ rơi trên đảo giữa đêm, các bố của Bố ơi phải tự tìm cách sinh tồn - Ảnh 2.

2 người tâm sự với nhau về cách nuôi dạy con.

Trong khi đó, lúc các bố vắng nhà thì các nhóc tì phải tự lo cho bản thân mình. Ngoại trừ bố Hồng Phúc đã về được tới nhà thì 3 bố còn lại chẳng thấy đâu. Bào Ngư sau 1 đêm ngủ một mình thì đã tự giác mang chiếc xe đạp mình mượn của người hàng xóm đem trả lại và cảm ơn. Cô bé còn về nhà dọn dẹp đồ đạc, sắp xếp mọi thứ lại cho ngăn nắp.

Bị bỏ rơi trên đảo giữa đêm, các bố của Bố ơi phải tự tìm cách sinh tồn - Ảnh 3.

Bảo Ngư tự mình sắp xếp đồ đạc chờ bố về.

Chờ mãi đến trưa mà chẳng thấy 3 bố còn lại đâu, Bào Ngư, Kitty lẫn Xì Trum đều lo sốt vó cả lên. Các bé còn không ngừng chạy khắp nơi trên bờ biển để hỏi những ngư dân gần đó xem khi ra biển đánh cá có gặp phải thuyền của các bố hay là không. Đợi được một lúc thì bố Phong trở về và kể lại mọi chuyện cho các bé nghe để đỡ lo. Một lúc sau bố Tiến Lộc cũng về được đến bờ, người duy nhất chưa về đến là bố Yên Lam.

Bị bỏ rơi trên đảo giữa đêm, các bố của Bố ơi phải tự tìm cách sinh tồn - Ảnh 4.

Các bé lo lắng khi đã 1 ngày rồi mà vẫn chưa thấy bố Phong và bố Lam về.

Bị bỏ rơi trên đảo giữa đêm, các bố của Bố ơi phải tự tìm cách sinh tồn - Ảnh 5.

Bố Phong là người thứ 3 về đến đất liền, chỉ duy có bố Lam là vẫn không rõ tung tích.

Các gia đình đều nhận được thông báo là được thưởng một ngày nghỉ ngơi tại resort sang trọng. Chỉ riêng mỗi mình Bào Ngư là phải ở lại để chờ bố Lam về. Các bé ngay lập tức đã có một cuộc họp nhanh rằng nên quyết định cùng ở lại chờ bố Lam với Bào Ngư hay sẽ đến resort ở trước. Cuối cùng các bé đi đến quyết định là sẽ đến resort trước và chờ Bào Ngư đến. Trước khi đi các nhóc tì còn không quên dặn dò cô chị cả nhớ cẩn thận và... giữ gìn sức khỏe dù cả nhóm chỉ xa nhau có vài tiếng đồng hồ.

Bị bỏ rơi trên đảo giữa đêm, các bố của Bố ơi phải tự tìm cách sinh tồn - Ảnh 6.

Các bé quyết định đến resort ở và chờ Bào Ngư đến sau.

Bố Lam liệu có trở về bờ an toàn được hay không hay lại gặp thêm khó khăn gì khác nữa? Đón xem tập 37 Bố ơi! Mình đi đâu thế phát sóng vào lúc 12g00 ngày 28/4 trên kênh VTV3.

Chia sẻ