Bị cha ruột thuê người giết chết chồng mình, con gái căm phẫn xin tòa tử hình cha

Hồng Nam,
Chia sẻ

Một người phụ nữ liên tiếp chịu những nỗi đau trong gia đình đã yêu cầu xin cho cha mình bị kết án tử hình vì những gì mà ông đã gây ra.

Gowsalya Sankar, 19 tuổi, đã kết hôn được 8 tháng với người chồng Sankar Valusamy của mình. Trong một lần hai vợ chồng đi đến một trung tâm mua sắm tại thành phố Udumalpet, ở Tamil Nadu, miền nam Ấn Độ thì bị 3 người đàn ông lạ tấn công.

Chồng của cô đã bị giết chết còn cô may mắn thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Điều đáng buồn là người đứng sau vụ việc này lại chính là cha ruột của cô gái. 

Chồng của Gowsalya đã bị cắt đứt ngón tay và cứa cổ, tử vong ngay sau đó do mất máu quá nhiều. Còn Gowsalya, sau khi tỉnh dậy đã thấy cha mẹ, chú bác và anh em họ của mình bị bắt. Họ thừa nhận đã thuê sát thủ để giết chết hai người chỉ vì cô kết hôn với người thuộc đẳng cấp thấp nhất của Ấn Độ, Dalits hay còn gọi là "tiện dân".

Cô Gowsalya nói: "Tôi biết gia đình tôi không chấp nhận anh ấy nhưng tôi nghĩ tôi có thể thuyết phục được họ vì cha rất yêu tôi. Sankar là người chồng tuyệt vời. Tôi là tất cả mọi thứ của anh ấy. Tôi không thể ngừng yêu anh ấy chỉ vì chúng tôi khác đẳng cấp. Tôi hy vọng họ có thể nhận bản án tử hình. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho họ".

đau buồn
Cô gái đau buồn cầm bức ảnh của hai vợ chồng.

ảnh cưới
Ảnh cưới của hại vợ chồng.

Hai người gặp nhau vào năm 2014 trên một chiếc xe buýt khi họ đi học đại học. Gowsalya thừa nhận cô ban đầu không ấn tượng về chồng mình nhưng hai tháng sau, Sankar đã khiến trái tim cô rung động và hai người chính thức yêu nhau, họ nói chuyện điện thoại hàng đêm mà không thấy chán.

Sau 11 tháng, cuối cùng cô lấy hết can đảm để nói với cha, ông Chinnasamy, 38 tuổi, và mẹ Annalakshmi, 34 tuổi về bạn trai mình. 

Gowsalya tiết lộ: "Cha tôi đã tức điên lên. Tôi cố gắng thuyết phục cha tôi mỗi ngày trong một tháng nhưng ông ấy nhất quyết không thay đổi suy nghĩ. Một tháng sau, tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện điện thoại giữa cha mình và một người khác nói rằng ông đã ấn định hôn nhân của tôi với một người đến từ đẳng cấp cao hơn, đã tốt nghiệp thạc sĩ.

Tôi hoàn toàn suy sụp. Khi tôi nói với cha rằng tôi muốn kết hôn với người mình yêu, cha tôi đã cảnh cáo tôi rằng sẽ có những hậu quả nghiêm trọng nếu tôi cứ giữ quyết định của mình".

ông bố
Cha của Gowsalya đã thuê sát thủy giết hại con gái và con rể mình.

gia đình
Gowsalya hiện sống với bố mẹ chồng.

Nhưng Gowsalya vẫn quyết tâm kết hôn với chàng sinh viên kỹ thuật cơ khí. "Tôi không thể sống chung với bất kỳ ai khác. Tôi yêu Sankar và tôi muốn trở thành vợ của anh ấy, không có bất kỳ ai có thể thay thế anh ấy kể cả là người cha tôi đã sắp xếp", Gowsalya nói.

Bất chấp lời cảnh báo của người cha, họ đã nhanh chóng kết hôn tại một người đền Hindu trước sự chứng kiến của gia đình nhà Sankar. Gowsalya nói rằng đó là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô. 7 ngày sau, gia đình cô phát hiện ra sự thật.

"Cha tôi gọi điện đến bắt tôi về nhà nhưng tôi từ chối. Ông ấy thậm chí còn đe dọa sẽ giết chúng tôi nếu tôi không quay trở về nhà. Nhưng tôi đã phớt lờ tất cả".

8 tháng sau, bi kịch diễn ra, khi ba người đàn ông nhảy ra khỏi một chiếc xe đạp và bắt đầu tấn công hai vợ chồng khi họ rời khỏi cửa hàng.

"Khi tôi đang nói chuyện với chồng mình, tôi nhìn thấy một chiếc xe đạp và rồi một cơn đau nhói xuất hiên trên đầu tôi và tôi rơi vào tình trạng mất ý thức. Tôi chỉ nhớ đã nhìn thấy chồng mình cố gắng cứu tôi nhưng anh ấy cũng bị tấn công. Máu tràn ra khắp mọi nơi. Tôi nhớ cảnh sát và xe cứu thương đã đưa chúng tôi đến thẳng bệnh viện".

Lần cuối cùng Gowsalya nhìn thấy chồng mình còn sống khi anh ấy hét lên trong đau đớn và nói rằng anh sẽ luôn yêu cô ấy. "Tôi cảm thấy cuộc sống của mình đã kết thúc. Tôi hoàn toàn suy sụp và nghĩ rằng sao tôi vẫn còn sống. Tôi không thể tin rằng anh ấy đã chết", Gowsalya đau đớn nói.

Gowsalya sau đó phục hồi dần trong bệnh viện. Cuộc tấn công diễn ra xung quanh hơn 100 người nhưng không ai trong số họ đứng ra giúp đỡ hai vợ chồng. Các trang tin Ấn Độ đưa tin 10 người đã bị bắt giữ sau vụ việc, bao gồm cả cha mẹ của Gowsalya, những người đã thuê sát thủ giết con rể...

Gowsalya nói: "Tôi là con gái duy nhất của họ. Tôi tự hỏi tại sao cha tôi có thể làm điều như vậy với con gái mình? Tôi nghĩ cha tôi yêu thương tôi. Gia đình tôi không còn ý nghĩa gì với tôi nữa. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy họ. Đối với tôi, họ là những kẻ đã giết chồng tôi".

Gowsalya hiện được cảnh sát bảo vệ 24/24 khi cô sống cùng với gia đình nhà chồng. Cô vẫn đang cố gắng vực dậy tinh thần sau khi trải qua nỗi mất mát khủng khiếp trong đời mình. 

"Cuộc sống của tôi giờ không còn ý nghĩa gì nữa. Tôi đã đánh mất tình yêu của cuộc đời mình. Ấn Độ phải thay đổi hệ thống đẳng cấp. Nhiều người bị giết vì yêu người khác đẳng cấp, trong khi nhiều người khác phải từ bỏ tình yêu của mình và sống một cuộc sống đau khổ vì sợ cơn thịnh nộ của gia đình và xã hội đối với họ".
Nguồn: Daily Mail
Chia sẻ