"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
Nghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
Mẹ tôi qua đời, tôi tiếp tục ở với dượng chứ không về sống với bố đẻ.
Nhìn những điều kiện mà bạn trai đưa ra, tôi có cảm giác bản thân như là người giúp việc không công vậy.
Đám cưới của tôi không thể diễn ra như dự định bởi nhà gái dứt khoát đòi tặng kiềng vàng ngoài các thứ sính lễ thông thường, trong khi giá vàng tăng dựng đứng.
Bố tôi vốn nóng tính nên khi nghe những lời con rể tương lai nói, ông ấy không kiềm chế được cảm xúc nữa.
Tôi không ngờ tiếng nói của em gái Duy lại ảnh hưởng lớn đến cuộc tình của chúng tôi đến vậy.
Tôi không muốn hủy đám cưới vì tôi đang mang thai và cũng vì đã thông báo với họ hàng, bạn bè chuyện cưới xin rồi.
Chúng tôi nghĩ bố và cô Thanh cứ sống như hiện tại là tốt hơn, cần gì phải kết hôn chứ.
Thì ra ngày nào mẹ chồng cũng nghĩ cho các con, còn chúng tôi lại giữ mối hận thù bà hơn 10 năm nay.