Bi hài ông già Noel bị lũ trẻ "lật tẩy"

,
Chia sẻ

Ông già Noel giao nhầm và quay lại đòi quà, bị các cháu 'vặt' trụi râu vì quá gầy hay bị 'tẩy chay' vì khách hàng nhí đã biết tỏng đó là bác hội trưởng phụ huynh...



Các ông già Noel đi giao quà. Ảnh: Hoàng Hà.

Được mẹ thông báo sẽ có ông già Tuyết tới tặng quà, cu Bin gần 3 tuổi ở Cầu Giấy, Hà Nội nhấp nhổm chờ đợi từ lúc ăn cơm để được nhận quà. Chờ mãi thấy một ông già mặc quần áo đỏ, vác trên vai túi quà lớn, nhưng lại sang nhà hàng xóm, Bin tiu nghỉu buồn. Mẹ cậu gọi điện kiểm tra lại thì thấy được báo là "quà đã chuyển". Cuối cùng kiểm tra mới phát hiện ra, nhân viên đã giao nhầm quà cho hàng xóm. Mãi tới hơn 22h, quà mới đến đúng địa chỉ làm cả nhà phải chờ đợi. Tội nhất là bé Bin, còn bố mẹ mất cả vui.

Khác với bé Bin, Nhím, lớp 3, ở Thanh Xuân, Hà Nội chẳng mấy hào hứng với trò ông già Noel phát quà bởi đã biết chắc người đóng giả là bác hội trưởng phụ huynh. Thông thường là các con sẽ viết một bức thư nói với ông già Noel về món quà mơ ước. Nhưng năm nay, khi cô giáo hỏi thích được tặng quà gì thì các con đã ồ lên: "Thôi, năm nay, bố bạn Minh Anh không cần phải đóng giả ông già Noel nữa đâu, cứ đưa quà cho bọn con luôn là được rồi". 


Cậu bé này đang lưỡng lự không biết chọn món quà gì trước cửa hàng bán đồ Noel. Ảnh: Hoàng Hà.

Không tẩy chay ông già Noel như Nhím, mấy cậu con nhà chị Tâm (quận 2, TP HCM) khiến cho chị được một phen ngượng chín mặt. Do không thống nhất từ trước và cũng muốn tạo niềm vui bất ngờ, gia đình chị Tâm thuê những ba ông già Tuyết. Từ sáng đến tối muộn, mấy cậu quý tử này bận rộn tiếp khách và nhận quà. Ông đầu tiên còn thấy hứng và reo hò, đến ông thứ ba, bọn trẻ trở nên chán nản vì "ông già Noel gì mà gày thế". Nói xong, mấy anh em thi nhau nhảy vào vặt râu, giằng mũ và trêu trọc.

Bé Mỹ Anh, 13 tuổi ở Phú Mỹ Hưng (TP HCM) tới tiệc Noel của công ty bố tổ chức. Khi vào cửa, Mỹ Anh được ông già Noel tặng ngay một món quà. Cô bé khéo léo khẽ bóc tấm giấy bọc, liền xịu mặt khi nhìn thấy "Đồ chơi dành cho bé gái 5 tuổi". Mỹ Anh ra nói: "Ông Noel đổi cho con, vì con gần gấp 3 tuổi để dùng đồ chơi này rồi". Ông già Noel hơi ngượng, vì các gói quà đều được bọc nên nhầm lẫn là thường. 

Năm ngoái, để tránh các sự cố xảy ra, anh Hưng (Định Công, Hà Nội) quyết định tự mình làm ông già Noel tặng quà cho hai cô con gái. Đúng hôm Giáng sinh, anh lên tận Hàng Mã mua đồ và mặc từ đó về nhà. Lúc đang chờ đèn đỏ ở ngã tư, một phụ nữ ở đâu chạy tới nhờ anh tặng quà cho con mình vì tưởng đó là nhân viên dịch vụ. Giải thích một hồi nhưng người này vẫn khăng khăng muốn nhờ vì giờ đó, tất cả các cửa hàng đã nghỉ làm việc. Cuối cùng, "ông già" bất đắc dĩ này đành phải nhận lời. Không đậm người và bụng phệ như ông già Noel thật nhưng do "hóa trang" khéo nên ngay cả hai cô con gái cũng không nhận ra đó là bố mình. Anh Hưng kể: "Bỏ kính, khoác bộ quần áo đỏ, đeo râu và đội mũ nên hai con không nhận ra. Đứa nhỏ thì tin lắm nhưng cô con lớn cứ ngờ ngợ". Để không bị phát hiện, anh Hưng phải bí mật cất túi đựng bộ đồ vừa thay ra vào trong tủ và khóa lại. Anh Hưng chia sẻ kỷ niệm đó với đồng nghiệp, ai cũng ngạc nhiên vì sáng kiến của một ông bố thường ngày vẫn nghiêm túc, không ai nghĩ anh lại có sáng kiến "xì tin" như vậy.

Theo Ngôi sao

Chia sẻ