Bi kịch mẹ mù "nuôi nhầm" con trai thành con gái

Nguyễn Nguyệt (Theo Dailychilli),
Chia sẻ

Một bà mẹ bị mù ở Tứ Xuyên, Trung Quốc đã vô tình nuôi nhầm cậu con trai bị khiếm khuyết bộ phận sinh dục thành một bé gái.

13 năm trước, Xiao Ying chào đời với một khiếm khuyết bẩm sinh khiến bìu của cậu bé trông giống âm đạo của nữ giới. Xiao Ying được sinh tại nhà và không có bác sĩ đỡ đẻ nên khi bố mẹ em không nhìn thấy dương vật của con, họ đã nghĩ rằng mình sinh được một bé gái.

Xiao Ying chào đời chưa lâu thì bố em rời nhà đi đến làng Xinguan, cách thành phố Trùng Khánh 600km, để tìm việc. Trong khi đó, người vợ Wang Li ở nhà chăm sóc con. Không may, một năm sau đó, cô bị mất thị lực vì căn bệnh tăng nhãn áp nhưng vẫn tiếp tục một mình nuôi dạy đứa “con gái”.


Vì bị mù, người mẹ đã nuôi nhầm con trai thành con gái
trong hơn 10 năm trời.


Xiao Ying đã lớn lên bên cạnh những con búp bê và mặc váy. Chẳng ai phát hiện ra điều gì bất thường. Cho đến một ngày tháng 10 năm 2010, khi Wang Li đang tắm cho con thì vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra một “bộ phận lạ” ở vùng đáy chậu của Xiao Ying. Cô vội vàng đưa con đến bệnh viện địa phương nhưng các bác sĩ không thể chẩn đoán được tình trạng bệnh của em do thiếu phương tiện kỹ thuật.

Vài tháng sau, Xiao Ying được đưa đến bệnh viện nhi của Đại học Y Trùng Khánh. Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành kiểm tra nhiễm sắc thể và xác định Xiao Ying là một bé trai.

Kể từ đó tới nay, Xiao Ying phải trải qua 3 cuộc phẫu thuật chỉnh hình. Và bởi việc “thay đổi giới tính” mới bắt đầu từ năm ngoái, cậu bé 13 tuổi trở nên lúng túng và vô cùng ngượng ngịu khi tiếp xúc với mọi người và thế giới bên ngoài.

“Nó thậm chí còn sợ đi vào nhà vệ sinh. Thằng bé không biết mình nên vào nhà vệ sinh dành cho nam hay nữ”, mẹ cậu bé buồn bã kể lại.

Lo lắng con mình sẽ trở thành đề tài chế giễu và bị bạn bè bắt nạt, cha mẹ em đã chuyển con đến một ngôi trường ở thị trấn khác. Tại đây, không ai biết quá khứ của Xiao Ying và em có thể bắt đầu kết bạn mới. Bố mẹ Xiao Ying cũng sẽ phải đặt một cái tên mới cho con khi đi thay đổi những chi tiết trong giấy khai sinh của cậu bé.

Tuy nhiên, cậu bé vẫn không vui. Mẹ em đau lòng cho biết: “Nó từng là một đứa trẻ vui vẻ, luôn thích chơi đùa và rất hòa đồng với bạn bè”. Nhưng giờ đây, Xiao Ying từ chối gặp gỡ người lạ và không nói chuyện nhiều như trước nữa.

Bác sĩ Liu Junhong thuộc Đại học Y Tứ Xuyên cho biết, Xiao Ying cần phải phẫu thuật một lần nữa vào thời gian vài tháng tới và có thể đây sẽ là lần cuối cùng. Sau đó, cậu bé sẽ không còn điểm gì khác biệt về thể chất so với các bé trai khác. Các chức năng tình dục của Xiao Ying cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì.

Chia sẻ