Bi kịch những gã chồng giết vợ

Nguyễn Nguyệt (Tổng hợp) - TTVN,
Chia sẻ

Chỉ vì một chút mâu thuẫn với người từng đầu ấp tay kề, những gã chồng vô nhân tính đã không ngần ngại xuống tay hạ sát vợ mình bằng thủ đoạn hết sức hèn hạ.

Giết vợ rồi thản nhiên đi ăn lòng lợn tiết canh

Sau khi bóp cổ vợ đến chết, Đặng Tiến Thậm (ở thôn Đươi, xã Thượng Huyện, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) để xác vợ trên giường rồi thản nhiên đi uống rượu lòng lợn tiết canh.

Chị Lê Thị Cốm và Đặng Tiến Thậm cưới nhau từ năm 1993. Trong thời gian sinh sống, hai người đã có 2 con chung nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Không chịu được ngột ngạt trong hôn nhân, ngày 29/2, hai vợ chồng Thậm dẫn nhau ra tòa ly hôn. Tuy nhiên vì còn tranh chấp tài sản nên Tòa chưa giải quyết xong.


Vợ chồng Đặng Tiến Thậm và ngôi nhà xảy ra vụ án mạng kinh hoàng.

10 giờ tối hôm đó, thấy vợ nằm đắp chăn trên giường, Thậm nhẹ nhàng đi vào, quỳ gối đè hai tay vợ, dùng hai tay siết mạnh vào cổ. Chị Cốm đang nằm ngủ, bị Thậm đè chặt dưới chăn thì không có khả năng chống cự. Đến khi thấy chị Cốm không còn cựa quậy nữa thì hắn mới chịu buông tay, đi ra phòng ngoài ngủ tới sáng.

Sáng sớm hôm sau, khi tỉnh dậy, Thậm vào bên trong, thấy vợ đã chết, hắn lấy khăn lau vùng miệng của vợ cho sạch rồi đi uống rượu, lòng lợn tiết canh. Cuộc nhậu gần tàn, lúc đó khoảng hơn 9h30 thì Thậm buột miệng nói với mọi người: “Tao giết vợ tao rồi”. Những người đi cùng Thậm không ai tin nên kéo nhau về nhà hắn xem thực hư.

Khi về tới nhà Thậm, không ai dám tin những gì mình nhìn thấy bởi chị Cốm đã chết lâu, lạnh tím tái trên giường ngủ. Và khi biết chị Cốm đã chết thì mọi người mới báo chính quyền và khuyên Thậm ra đầu thú.

Khỏi phải nói vụ án “chồng bóp cổ vợ” gây xôn xao dư luận địa phương mức nào. Nhưng đau xót hơn cả là những đứa con của Thậm. Cả cô con gái lớn tên Nga, và cậu út Đặng Tiến Tải đều không thể tin nổi bố đã tước đi mạng sống của chính mẹ mình. Thi thoảng, Tải lại nhìn lên di ảnh của mẹ trên ban thờ rồi thút thít khóc. Không hiểu khi đang ở trong trại giam, Thậm có thấy ân hận cho tội lỗi của mình?

Chồng đạp chết vợ mang bầu

Những ngày gần đây, câu chuyện về cái chết của hai mẹ con chị Cao Thị Hồng (SN 1987, ở thôn Thần, xã Minh Đức, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) đang khiến dư luận vô cùng bức xúc. Xen lẫn niềm thương cảm cho hai mẹ con, những người dân ở đây đều phẫn nộ trước hành động của Nguyễn Văn Hiệp (SN 1986, chồng chị Hồng).

Hiệp và chị Cao Thị Hồng lấy nhau vào tháng 5/2010, chỉ sau một tuần quen nhau tại bữa tiệc sinh nhật của một người bạn. Đến năm 2011, vợ chồng Hiệp sinh hạ được cậu con trai đầu lòng lấy tên là Nguyễn Văn Hải.


Nguyễn Văn Hiệp bên người vợ xấu số.

Tuy nhiên, làm lụng được một thời gian, bắt đầu có của ăn của để, thói cờ bạc có từ trước khi lấy vợ của Hiệp lại trỗi dậy. Mặc dù chị Hồng quản lý chặt chẽ, nhưng Hiệp vẫn thường xuyên lấy tiền đi chơi bạc, nhiều lần quá tay nên đã thua hết sạch tiền.

Ngày 28/4/2012, Hiệp lại đi chơi cờ bạc, chị Hồng phải vác bụng bầu 6 tháng đi gọi chồng về. Bức xúc vì thói cờ bạc của chồng, chị Hồng đã nói nhưng lời khó nghe khiến Hiệp còn đang trong cơn tức giận vì thua đã hung hãn đánh vợ.

Thấy Hiệp đánh mình, chị Hồng tức tối chạy vào trong bếp cầm con dao gọt hoa quả và lao đến rạch mặt và cứa hai nhát vào cổ tay của Hiệp. Sau đó, chị còn định lao đầu vào bể nước, nhảy xuống ao nước phía sau nhà tự tử nhưng không thành vì người thân, hàng xóm can ngăn.

Sau khi mọi người ra về, hai vợ chồng lại tiếp tục cãi nhau. Bức xúc trước thái độ của vợ, Hiệp chẳng nói chẳng rằng lao đến tát, co chân đạp thẳng vào gáy chị Hồng làm nạn nhân lộn vòng, cắm đầu xuống sân. Lồm cồm bò dậy, chị Hồng ôm đầu kêu đau rồi lịm dần.

Dù được người nhà đưa vào bệnh viện ngay lập tức, nhưng do tình trạng nguy kịch nên đến ngày 30/4  thì chị Hồng đã tử vong.

Yêu quá hoá điên loạn mà giết vợ

Chỉ vì muốn níu kéo tình cảm của người vợ đang nhất quyết muốn ly hôn, ông Nguyễn Thành Châu (SN 1961, hộ khẩu tại đuờng Vĩnh Viễn, phường 4, quận 10) đã dùng dao xếp đâm vợ là bà Tô Ánh Nguyệt (SN 1973) 6 nhát, sau đó lại đâm chính mình khoảng 20 nhát rồi cắt vào mạch máu ở cổ tay để tự sát.

Cuộc sống hôn nhân của ông Châu bà Nguyệt đã trải qua gần hai mươi năm. Khi cưới nhau, ông hơn bà tới 11 tuổi, lúc đó bà Nguyệt chỉ vừa tròn 18 tuổi đời. Thời gian đầu, cuộc sống vợ chồng bà thật hạnh phúc, vui vẻ. Tuy nhiên gần đây công việc bán mĩ phẩm khiến bà Nguyệt phải đi lại, ra ngoài giao tiếp với nhiều người, nên ông Châu hay có những lần ghen tuông vô cớ khiến tình cảm vợ chồng càng ngày càng rạn nứt.


Bà Nguyệt với nhiều vết đâm ở lưng.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn vợ chồng là sự việc vào ngày mùng 5 Tết Nguyên đán 2012 vừa qua. Sau khi nhậu nhẹt, ông Châu say xỉn đã đánh bà nặng tay trước mặt nhiều người. Mọi sự níu giữ lúc này của ông đều không còn giá trị và bà quyết ly hôn cho bằng được và cùng hai đứa con gái dọn ra ở riêng.

Ngày 7/4/2012, trong lúc đang tranh cãi giữa đường, ông Châu bất ngờ rút trong người ra một con dao rồi túm áo bà Nguyệt đâm khoảng 6 nhát vào lưng. Bà Nguyệt vừa bỏ chạy vừa la kêu cứu. Ngay lúc đó, ông Châu tự đâm vào người mình nhiều nhát và cắt mạch máu tay. Sau đó, cả hai người được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Do những vết thương quá nặng, ông Châu đã không qua khỏi, còn bà Nguyệt đã trải qua hai lần phẫu thuật và không còn nguy hiểm tới tính mạng. Dù may mắn sống sót, nhưng những giây phút kinh hoàng bị chồng đâm và chứng kiến chồng tự vẫn sẽ còn ám ảnh bà suốt đời.

Gã chồng thành sát thủ vì vợ đồng tính

Trong một lần tò mò "theo chân" vợ, Khanh chết sững khi tận mắt chứng kiến vợ đang mặn nồng chăn gối với một người đồng giới trong khách sạn. Trong nỗi hận tột cùng, Khanh dùng dao kết liễu vợ mình.

Hung thủ có họ tên đầy đủ Nguyễn Thịnh Khanh (SN 1979, nguyên quán Hà Tây cũ).  Nạn nhân của cơn giận oan nghiệt là Ngô Thị Kim Hoa, người từng một thời đầu ấp tay kề với Khanh.

Bị cáo đứng trước vành móng ngựa trong phiên tòa phúc thẩm (Tòa án nhân dân tối cao tại TP.HCM) sáng 27/3/2012 từng là người chồng, người cha tốt, nhưng giờ đây đã trở thành đầu mối của mọi khổ đau.

Bi kịch xảy ra vào đêm 15/5/2011. Hôm ấy, gần 1 giờ sáng mà chưa thấy vợ về, Khanh dắt xe máy đi tìm. Gặp vợ giữa đường, người vợ chỉ buông một câu: "Do có việc phải đi, điện thoại lại hết pin nên không thể liên lạc", rồi không giải thích gì thêm.


Nguyễn Thịnh Khanh tại cơ quan điều tra.

Nhìn vợ quay ngoắt đi về, Khanh càng bực dọc. Về đến nhà, chẳng nói chẳng rằng, cô vợ đi thẳng ra chiếc giường đơn ở nhà dưới, nằm úp mặt vào tường ngủ. Khanh đến nơi vợ nằm yêu cầu dậy để nói chuyện, nhưng chỉ được đáp lại bằng thái độ khinh khỉnh: "Tôi không thèm nói chuyện với ông".

Mất lý trí vì giận dữ, Khanh đi lấy dao đâm nhiều nhát vào người vợ. Nghe tiếng la thất thanh, bà Hồng (mẹ vợ Khanh) và hai đứa con nhỏ chạy vào can ngăn thì y mới sực tỉnh. Quá hoảng sợ, Khanh vứt dao chạy vụt trong đêm, sáng hôm sau thì đến trụ sở công an phường Tân Hưng Thuận, Q.12 đầu thú.

Khoảng 3 tháng trước khi xảy ra sự việc, Khanh thường thấy vợ mình đi chơi đêm, về khuya, ban đầu Khanh nghĩ đó là chuyện bình thường, nhưng càng về sau vợ càng đi nhiều. Điều kỳ lạ là chị thường đi với một người phụ nữ với những cử chỉ thân mật khác thường, còn hễ về nhà vợ Khanh lại tỏ ra lạnh nhạt, gắt gỏng. Mối bất hòa trong gia đình dần nảy sinh.

Trong một lần theo dõi bắt gặp quả tang vợ đang quan hệ với người đồng tính, tất cả như đổ sập trước mắt Khanh. Sự thật phũ phàng đó trở thành cú sốc tâm lý quá lớn, khiến Khanh mất lý trí mà giết chết vợ mình.

Bi kịch chồng giết vợ cũ

Bằng một nhát dao oan nghiệt, người chồng giết chết vợ cũ chỉ vì chút tự ái nổi lên trong lúc cãi nhau. Trong phiên xét xử lưu động tại hội trường UBND xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai ngày 23/4/2012, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Võ Văn Liễu (SN 1965, ngụ tại xã Xuân Trường) 17 năm tù về tội giết người.

Trước khi lấy Liễu vào năm 1993, chị Huỳnh Thị Tài đã có một con riêng. Hơn 15 năm nên nghĩa vợ chồng, giữa họ đã có với nhau ba đứa con chung. Những tưởng cuộc sống cứ êm đềm trôi như thế nhưng quá trình chung sống, do Liễu thường xuyên uống rượu, đánh chửi chị Tài nên giữa vợ chồng họ phát sinh mâu thuẫn. Cũng từ đó, những trận cãi nhau tưởng chừng như không bao giờ dứt giữa hai vợ chồng Liễu.


Bị cáo Võ Văn Liễu trước tòa.

Tháng 6/2011, tòa án giải quyết cho hai bên được ly hôn và giao ba đứa con cho chị Tài nuôi dưỡng. Dù đã đường ai nấy đi nhưng Liễu vẫn không bỏ được tật xấu của mình. Mỗi lần về thăm con là mỗi lần Liễu kiếm cớ gây sự, vơ hết mọi của cải trong nhà đem “nướng” vào cờ bạc, rượu chè.

Chiều 5/9/2011, Liễu lại về nhà thăm con. Chị Tài sợ chồng cũ uống rượu gây sự nên chạy sang nhà anh Ngôn (ấp Trung Nghĩa, xã Xuân Trường) để ngủ nhờ. Khoảng 5 giờ 30 ngày hôm sau, chị Huỳnh Thị Đẩu (chị vợ của Liễu) đến nhà hỏi mượn xe máy của em gái đi công chuyện nhưng Liễu không cho.

Sau khi biết chuyện, chị Tài đã về nhà xua đuổi, định cầm ghế để đánh Liễu thì được anh Ngôn và mẹ của chị Tài giữ lại. Tự ái nổi lên, Liễu vào nhà bếp lấy một con dao chạy lên “nói chuyện” với vợ cũ. Bao tức giận bấy lâu nay, Liễu dồn hết vào một nhát dao oan nghiệt, giáng xuống người vợ cũ. Thấy vậy, anh Ngôn xông vào vật Liễu và giật lấy con dao. Chị Tài nhặt cục đá ở gần đó đánh vào mặt của Liễu rồi bất tỉnh. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng chị Tài đã tử vong không lâu sau đó.

Từ ngày mẹ mất, cha đi tù, ba đứa con của Liễu về sống với bà ngoại già yếu. Cụ Huỳnh Thị Quy, nay hơn 70 tuổi vẫn phải đi ăn xin để kiếm tiền nuôi cháu. Đôi mắt đã mờ, tai đã lãng nhưng cụ vẫn nhớ cái ngày oan nghiệt ấy. Bây giờ, cụ sợ khơi gợi lại nỗi đau sẽ làm tổn thương đến tâm hồn bọn trẻ. Rồi đây, ai sẽ lo cho chúng từng miếng ăn, giấc ngủ; liệu chúng có được học hành đến nơi đến chốn hay lại gãy gánh giữa chừng. Còn Liễu chỉ biết thở dài khi nghe bà thuật lại chuyện thân già lọm khọm chắt chiu từng đồng bạc lẻ nuôi cháu. Càng thương mẹ già, con dại bao nhiêu, Liễu càng ân hận, day dứt bấy nhiêu.

Nhát dao từ bàn tay người chồng, người cha đã mang lại mất mát, tổn thương sâu sắc cho những đứa trẻ. Hậu quả do người lớn gây ra, cuối cùng lại để cho con trẻ gánh chịu, rồi ám ảnh và mặc cảm sẽ theo các cháu suốt đời. Không hiểu lúc ra tay tàn độc với chính người sinh ra và nuôi nấng các con mình, những gã chồng táng tận lương tâm có nghĩ đến điều ấy?
Chia sẻ