Bí mật về cô công chúa xinh đẹp sống ngoài cung điện hoàng gia Monaco

Hải Yến/Theo Daily Mail,
Chia sẻ

Jazmin Grace Grimaldi, con gái của Hoàng tử Monaco Albert đã sống ngoài cung điện và sự quan tâm của công chúng. Bước sang tuổi 24, lần đầu tiên công chúa đất nước giàu có này trả lời phỏng vấn thẳng thắn về mối quan hệ giữa cô với cha cô - đang sống trong hoàng gia, và bà nội Grace Kelly.


Jazmin Grace Grimaldi, con gái cả của Hoàng tử Monaco
 
Mẹ của Jazmin, bà Tamara, gặp Hoàng tử Albert trong khi đi nghỉ mát tại Côte d'Azur vào năm 1991. Albert khi ấy đã phải lòng cô hầu bàn xinh đẹp tại một giải đấu quần vợt và mời cô đến dự một bữa tiệc. Cặp đôi vẫn giữ liên lạc sau khi Tamara sang Mỹ học, lúc đó cô đã mang thai đứa con của Hoàng tử. Tuy nhiên sau đó, Hoàng tử đã cắt đứt liên lạc khi cô sinh con.
 
Hoàng tử Monaco Albert II
 
 
Californian Tamara Rotolo, mẹ của Jazmin, người đã có mối quan hệ ngắn ngủi với hoàng gia
 
Năm 1993, khi Jazmin mới được 17 tháng tuổi, người quản lý của Rotolo đã được cử đi để giải quyết vấn đề quan hệ cha con của thái tử. Chỉ khi các xét nghiệm DNA chứng tỏ hoàng tử là cha ruột của cô, ông mới chấp nhận con gái của mình vào ngày 1/6/2006, khi cô 14 tuổi. Tuy nhiên, vì muốn bảo vệ cô đến khi trưởng thành nên danh tính của cô không được công khai.

Tuy nhiên, cô đã không liên hệ với cha cho đến năm 11 tuổi với lần thăm Monaco đầu tiên. “Với một đứa trẻ lớn lên chưa từng biết đến mặt cha mình, tôi đã run lên vì hạnh phúc. Tôi muốn thời điểm đó là lúc kết nối tôi với cha, để nhận biết Ngài, và để Ngài cũng biết đến sự hiện diện của tôi trên đời", Jazmin nói.

"Đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên của tôi, lần đầu tiên tôi xuất hiện công khai trước công chúng" nữ diễn viên kiêm ca sĩ New York nói với người dẫn chương trình Bazaar Harper. "Tôi đã sẵn sàng để bước ra và chia sẻ câu chuyện của mình”.

Jazmin cũng là cháu gái của Grace Kelly, một biểu tượng của Hollywood về thời trang và điện ảnh thế kỉ trước. Bà kết hôn với Hoàng tử Ranier, người đã chết trong một tai nạn xe hơi ở tuổi 52.
 
 
Bức ảnh chụp Grace Kelly năm 1956 trong đám cưới với Thái tử Granier
 
Mặc dù chưa từng có cơ hội để gần gũi với bà nội, cô tiết lộ rằng khi xem những hình ảnh của bà mình trong vai chính ở show diễn âm nhạc High Society năm 1956, cô đã cảm nhận thấy một mối liên hệ kì lạ. "Đây là lần đầu tiên tôi nhận ra chúng tôi có một điều gì đó liên quan đến nhau. Tôi đam mê diễn, ca hát, nhảy múa. Khi xem những hình ảnh ấy, chính xác là tôi đã nổi da gà thực sự mà chẳng hiểu tại sao”.
 
Grace Kelly đã đạt danh hiệu Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar
 
Sinh ra tại Palm Springs và lớn lên ở Palm Desert và hạt Orange, Jazmin đã có một tuổi thơ bình thường như bao đứa trẻ khác. Cô đứng hạng A ở trường, chơi vị trí tiền đạo trong đội bóng rổ trường trung học, và cũng như bà ngoại, bộc lộ sớm năng khiếu, niềm yêu thích với sân khấu. Cô thường xuyên biểu diễn với dàn hợp xướng tại nhà thờ và trong vở kịch của trường. Jazmin cũng thành lập quỹ mang tên cô, tập trung vào việc mang lại giáo dục và y tế cho làng Fiji.
 
 
Jazmin sở hữu làn da mượt mà và vóc dáng sang trọng, quý phái từ bà mình – nữ minh tinh Hollywood một thời
 
Một điều cực kì thú vị là Jazmin cũng là vị khách thường xuyên đến tham quan cung điện Hoàng gia Monaco, nơi có 235 phòng pháo đài lịch sử của gia đình cô ở vùng Riviera, Pháp.
 
Gia đình Hoàng gia Monaco hiện tại: Thái tử và vợ cùng cặp sinh đôi 1 tuổi
 
Khi ở Monaco, Jazmin phân chia thời gian giữa các sự kiện lớn của đất nước, đồng thời cũng dành thời gian bên cạnh người em cùng cha khác mẹ, cặp song sinh một tuổi Gabriella và Jacques, người thừa kế tương lai của Hoàng gia, con Hoàng tử Albert với vợ Charlene. Cô và hai người em khá thân thiết với nhau.
 
Jazmin đang hướng đến sự nghiệp ca hát và diễn xuất của mình

Nói về các kế hoạch trong tương lai, cô chia sẻ ngoài dự định tổ chức chương trình nhạc jazz vào mùa thu, cô sẽ tiếp tục việc học lên cao trong lĩnh vực quan hệ đối ngoại để có thể kết hợp tình yêu của mình cho nghệ thuật và các mục tiêu nhân đạo.
Chia sẻ