Bị nhân tình ghen ngược
Người ta thường biết đến cơn ghen của cô vợ Hoạn Thư hay anh chồng đa nghi Tào Tháo chứ ít ai có thể ngờ đến những chuyện ghen tuông “ngoài luồng” của vợ chồng.
Người ta thường biết đến cơn ghen của cô vợ Hoạn Thư hay anh chồng đa nghi Tào Tháo chứ ít ai có thể ngờ đến những chuyện ghen tuông “ngoài luồng” của vợ chồng. Bởi vậy khi ghen tuông xảy ra trong các mối quan hệ danh không chính, ngôn chẳng thuận thì người ta mới thực sự giật mình với những điều oái oăm nực cười.
Nga là trưởng phòng nhân sự của một công ty uy tín. Dù ngoài 30, chồng con đuề huề, nhưng trông cô còn rất trẻ trung nên vẫn cứ rơi vào tầm ngắm của các anh chàng cùng cơ quan thích tán tỉnh.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như không có chuyện Hùng sinh ra ghen tuông mù quáng với Tuấn, người chồng danh chính ngôn thuận của cô. Bất chấp lý lẽ, cả việc mình đang ở thế yếu, Hùng càng ngày càng tỏ ra ghen tuông kinh khủng và muốn kiểm soát Nga. Cứ đến tối Nga về với Tuấn thì Hùng nhắn tin liên tục, không thấy trả lời thì nháy máy, gọi cho bằng được, ngay cả vào những giờ “nhạy cảm” của hai vợ chồng. Sáng hôm sau anh ta gặp riêng Nga vừa trách móc, vừa bực tức căn vặn xem hôm qua hai vợ chồng cô có chung đụng hay không mà sao không nhắn tin lại cho anh ta.
Ban đầu, Nga cũng thông cảm và ái ngại cho Hùng, cô cho là có yêu thì người ta mới ghen, nhưng rồi chính cô cũng không chịu nổi thái độ ghen tuông vô lý ấy. Hùng ngày càng quá quắt, anh ta ghen với tất cả những người đàn ông bên cạnh cô. Chỉ cần có anh chàng nào cười đùa hay nói chuyện hơi thân mật với Nga là Hùng lập tức tỏ thái độ. Lịch trong ngày hay những số điện thoại cô hay liên hệ, anh ta cũng nắm rõ… Và đã có lúc anh ta nhắn tin quấy rối nhiều quá tới mức chồng cô vốn tin tưởng vợ là thế mà cũng chuyển sang nghi ngờ, khó chịu.
Nga ngày càng thấm thía nỗi khổ của kẻ “ăn nem”. Cô cũng không thể thoát ra được vì há miệng mắc quai. Nếu cô chấm dứt thì Hùng sẵn sàng đến nói chuyện với chồng cô như “hai người đàn ông chân chính” với tất cả các bằng chứng. Vậy cho nên cái bị kịch mà cô hân hoan bước vào trong những ngày đầu giờ vẫn chưa có hồi kết. Cô không có can đảm để đối mặt với tất cả nên đành phải cam chịu cái cảnh tù giam lỏng của tình nhân. Không hiểu cô sẽ chịu đựng và che đậy được câu chuyện bi hài của mình trong bao lâu.
Cùng phải chịu đựng cảnh nhân tình ghen ngược nhưng chuyện của Yến có khác Nga ít nhiều. Chồng cô vốn chẳng phải là người mặn mà chăn gối, anh cũng thường xuyên công tác xa nhà, trong khi cô lại có nhiều đam mê. Bao nhiêu lần vợ chồng căng thẳng mà chuyện phòng the vẫn không được cải thiện.
Thế rồi Yến gặp được Mạnh, chàng trai phong trần dạn dày kinh nghiệm. Hai con người có chung niềm đam mê liền quấn quýt lấy nhau. Yến tuy lớn tuổi hơn nhưng cô có sự từng trải và độ chín của người đàn bà lại khéo chiều chẳng khó khăn gì mà cô không làm cho Mạnh mê mệt. Mạnh cũng cho Yến những cảm giác thăng hoa giúp cô trẻ lại đến vài tuổi.
Nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó, bên cạnh những lúc hạnh phúc ngọt ngào, Yến thường xuyên phải chịu đựng sự ghen tuông vô cớ và thói vũ phu của Mạnh. Nếu như hôm nào đó, Mạnh tình cờ biết được rằng vợ chồng Yến có gần gũi nhau thì ngay hôm sau, Yến sẽ lãnh đủ một cơn thịnh nộ từ những lời chửi rủa tục tằn cho đến cái tát nảy đom đóm mắt.