Bị sếp yêu cầu phải nghỉ làm đi khám bệnh, người đàn ông không ngờ mình suýt chết vì một chiếc răng sâu

Newben,
Chia sẻ

Trì hoãn, xem thường việc khám chữa bệnh đúng cách đôi khi sẽ khiến bạn trả giá bằng cả mạng sống của mình.

Đi khám bệnh, khám răng chắc chắn là điều chẳng ai thích làm cả. Rất nhiều người đã trì hoãn, thậm chí là bỏ lịch hẹn khám ngay ở phút cuối cùng. Tuy nhiên, trì hoãn, xem thường việc khám chữa bệnh đúng cách đôi khi sẽ khiến bạn trả giá bằng cả mạng sống của mình.

Tháng 4/2016, Mike Bell ở Mckinney, Texas, Mỹ thức dậy cảm thấy bình thường. Anh quyết định đến cơ quan để làm việc như bình thường. Tuy nhiên, ông chủ của anh - Gus Rodrguez - lại không nghĩ rằng Mike đủ khỏe để đi làm. Và Mike cũng không ngờ rằng, đó lại là ngày anh phải vào bệnh viện và rơi vào tình trạng nguy kịch.

Bị sếp yêu cầu phải nghỉ làm đi khám bệnh, người đàn ông không ngờ mình suýt chết vì một chiếc răng sâu - Ảnh 1.

Anh Mike Bell (Ảnh: Internet)

Mike nhớ lại: "Tôi không cảm thấy tệ lắm. Chỉ là có chút nhức đầu. Ông chủ nhìn tôi rồi nói: "Mike, trông cậu có vẻ như cần phải đi bác sĩ để tìm ra bệnh"". Chỉ vài giờ sau đó, Mike đã đến bệnh viện. Tuy nhiên, trong lúc chuẩn bị chụp X-quang, người đàn ông này đã ngất xỉu và lập tức được đưa đi phẫu thuật cấp cứu.

Bị sếp yêu cầu phải nghỉ làm đi khám bệnh, người đàn ông không ngờ mình suýt chết vì một chiếc răng sâu - Ảnh 2.

Bác sĩ Mark Pool với hồ sơ bệnh án của anh Mike. (Ảnh: Internet)

Các bác sĩ phát hiện ra van tim của Mike đã không hoạt động bình thường, gây nên tình trạng máu đầy trong phổi. “Nếu không can thiệp kịp thời, anh ta sẽ chết chỉ trong vòng vài giờ”, bác sĩ Mark Pool - bác sĩ phẫu thuật tim của Texas Health Physicians Group phát biểu với ABC. Với cuộc phẫu thuật khẩn cấp này, các bác sĩ tiên lượng Mike chỉ có 30% khả năng sống sót. Suốt thời gian phẫu thuật, người sếp của Mike đã túc trực cùng gia đình của anh Mike để chờ đợi kết quả.

“Điều cuối cùng tôi có thể nhớ là được đưa đi chụp X-quang. Điều kế tiếp là sáng thứ Bảy, bác sĩ Pool đã đứng cạnh tôi”, Mike trả lời phỏng vấn của ABC News.

Theo các bác sĩ, Mike đã bị nhiễm trùng răng nhưng không chữa trị, từ đó tình trạng nhiễm trùng đã lan rộng ở mạch máu và tim, dẫn đến tình trạng nguy kịch. Sau 14 ngày nằm viện, Mike đã ở nhà suốt nhiều tháng để phục hồi hoàn toàn.

Bị sếp yêu cầu phải nghỉ làm đi khám bệnh, người đàn ông không ngờ mình suýt chết vì một chiếc răng sâu - Ảnh 3.

Sau 14 ngày nằm viện, Mike đã ở nhà suốt nhiều tháng để phục hồi hoàn toàn. (Ảnh: Internet)

Vượt qua cơn nguy kịch, Mike hạnh phúc cho biết: “Tôi phải nhìn con trai tôi bước qua tuổi 21, phải đón Giáng sinh cùng gia đình. Đây là tất cả những gì tôi mong ước. Tôi may mắn đã có thể khỏe mạnh như bây giờ”.

(Nguồn: abcnews)

Chia sẻ