Bị tai nạn đúng ngày đi rút tiền cho bạn trai mượn

Dung Nguyen,
Chia sẻ

Suốt thời gian tôi nằm dưỡng thương, bạn trai đã chăm sóc rất tận tình.

Tháng trước, gia đình Hưng, bạn trai tôi gặp chuyện buồn. Nghe nói bố mẹ anh ấy nợ nần người ta nhiều lắm, phải mang sổ đỏ vay tiền ngân hàng trả nợ. Hiện còn nợ hơn 500 triệu nữa mà không xoay được chỗ nào nên đang nhờ bạn trai tôi lo trả nợ giúp.

Hưng biết tôi có khoản tiền tiết kiệm 400 triệu đang gửi ngân hàng, anh ấy muốn tôi cho vay, sau này bố mẹ sẽ có trách nhiệm trả. Nhà bạn trai khó khăn, tôi không thể đứng ngoài cuộc nên quyết định sẽ cho vay.

Vào ngày tôi đi rút tiền tiết kiệm thì xảy ra tai nạn, lúc đó tôi bị ngã gãy chân. Sau khi phẫu thuật xong, bác sĩ nói với tôi phải chăm sóc bản thân rất cẩn thận và tương lai có thể bị chân cao chân thấp.

Lúc đó tôi rất hoang mang và đau khổ, thế này thì tôi còn mặt mũi nào đi bên cạnh Hưng nữa? Biết trước được tương lai mù mịt nên tôi từ bỏ ý định cho Hưng mượn tiền. Bởi cho anh ấy mượn rồi, tôi sợ mất cả bạn trai và tiền.

Thế nên khi Hưng hỏi về chuyện đi rút tiền ngân hàng, tôi bảo đợi sức khỏe tốt rồi tính tiếp. Vậy là trong suốt thời gian tôi nằm viện và điều trị ở nhà, Hưng chăm sóc rất tận tình.

Anh chuyển luôn đến phòng trọ tôi ở để tiện chăm sóc bạn gái. Mỗi ngày đi làm về, Hưng nấu cơm nước và giặt quần áo giúp tôi. Những lúc rảnh anh đẩy tôi đi công viên chơi.

Từ lúc tôi bị bệnh, Hưng quan tâm và yêu chiều nhiều hơn làm tôi ngày càng mắc nợ anh.

Tối hôm qua, anh buồn rầu nói là chủ nợ đòi kiện bố mẹ anh ấy ra toà vì khoản nợ 500 triệu. Nếu tuần sau anh ấy không lo trả được khoản tiền đó thì bố mẹ phải bán nhà để trả nợ. Nhìn thấy Hưng gục đầu xuống và mắt đỏ hoe làm tôi rất khó xử.

Chân tôi không còn lành lặn khỏe mạnh như trước nữa. Tôi sợ cho Hưng mượn tiền rồi thì anh ấy bỏ rơi tôi, để tìm người con gái hoàn hảo hơn mất. Suốt một tháng qua, anh ấy tận tình chăm sóc khiến tôi cũng rất áy náy.

Tôi không biết phải làm sao nữa mọi người ạ?

(linhdan...@gmail.com)

Chia sẻ