Bị yêu cầu tắt điện thoại trên máy bay, hành khách la lối nói rằng đã tiếp xúc với người nhiễm Covid-19 gây ra cảnh hỗn loạn và cái kết không thể tệ hơn

Diệp Lục,
Chia sẻ

Một hành khách của Aer Lingus, hãng hàng không quốc gia Ireland, đã khiến phi hành đoàn cùng những hành khách khác hoảng loạn bởi lời nói dối trắng trợn của mình.

Vào ngày 11/3, trên chuyến bay khởi hành từ Amsterdam đến Dublin, hành khách Job van den Broek, 30 tuổi đã đưa ra lời tuyên bố gây sốc khiến phi hành đoàn cùng toàn bộ các hành khách trên chuyến bay hoảng loạn.

Theo đó, trước khi máy bay chuẩn bị cất cánh, một tiếp viên hàng không đã yêu cầu Job van den Broek tạm dừng việc nghe điện thoại. Tuy nhiên, thay vì chấp hành thực hiện, đảm bảo an toàn cho chuyến bay, người đàn ông tỏ ra bất mãn và từ chối tắt điện thoại.

Job van den Broek còn lớn tiếng nói rằng anh ta đang gọi điện thoại vì mẹ ruột bị nhiễm virus corona và anh đã tiếp xúc với bà, nguy cơ nhiễm rất cao. Lời nói của người đàn ông đã gây ra bầu không khí hoảng loạn và khiến chuyến bay bị trì hoãn.

Bị yêu cầu tắt điện thoại trên máy bay, người đàn ông la lối nói rằng mình nhiễm Covid-19 khiến hành khách hoảng loạn và cái kết không thể tệ hơn - Ảnh 1.

Hành khách Job van den Broek, 30 tuổi.

Bị yêu cầu tắt điện thoại trên máy bay, người đàn ông la lối nói rằng mình nhiễm Covid-19 khiến hành khách hoảng loạn và cái kết không thể tệ hơn - Ảnh 2.

Vì lời nói dối của hành khách Job van den Broek mà hành khách bị hoảng loạn và chuyến bay bị trì hoãn trong ít phút.

Người đàn ông mang quốc tịch Hà Lan này đang có ý định cầu hôn bạn gái ở Mỹ đã bị bắt tại sân bay Dublin và bị giam trong đồn cảnh sát vì lời nói dối của mình. Vào ngày 12/3, tại Tòa án quận, Job van den Broek đã nhận tội tung tin bịa đặt.

Thẩm phán Conal Gibbons nói rằng tội ác của người đàn ông là khủng khiếp khi thế giới đang trong tình trạng căng thẳng và sợ hãi vì Covid-19, đại dịch đã cướp đi sinh mạng của gần 5.000 người trên thế giới.

Tại tòa, Job van den Broek khai rằng anh còn nghĩ ra nhiều lý do tồi tệ hơn vào thời điểm đó ví dụ như có một quả bom đặt dưới ghế. Ngoài ra, người đàn ông này cho hay đó chỉ là một trò đùa và anh muốn thử một lần chụp ảnh cùng với ban quản lý an toàn sức khỏe.

Cuối cùng, bị cáo, làm nghề dạy lái xe, đã phải nói lời xin lỗi trước tòa. Luật sư của người đàn ông cho hay Job van den Broek đã vô cùng hối hận vì sự ngu ngốc. Kết thúc phiên tòa, Job van den Broek nhận mức án 2 tháng tù giam vì lời nói dối của mình.

Nguồn: Irishtimes

Cặp vợ chồng già tử vong cách nhau 2 tiếng đồng hồ vì Covid-19, giây phút cuối đời đơn độc một mình trên giường bệnh vì con trai... đang cách ly - Ảnh 7.

 

Chia sẻ