Bịa bệnh ung thư cho 550 bệnh nhân để lấy tiền bảo hiểm, bác sĩ lĩnh 45 năm tù

Vân Anh (Theo USAToday),
Chia sẻ

Mặc dù bệnh nhân hoàn toàn bình thường nhưng bác sĩ Farid Fata vẫn thông báo họ bị ung thư và tiến hành hóa trị liệu cho bệnh nhân.

Sau gần hai năm kể từ ngày bị bắt, cuối cùng bác sĩ Farid Fata đã bị kết án 45 năm tù giam vì lừa dối 550 bệnh nhân gây hậu quả nghiêm trọng, thu lợi bất chính hơn 17 triệu đô la từ những hóa đơn giả mạo.

Với những bệnh nhân đã bị “tra tấn” bởi phương pháp điều ung thư của Fata thì mức phạt đó vẫn là quá nhẹ. Rất nhiều người đã đến phòng khám của bác sĩ Fata tại Oakland, Mỹ và được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, phải hóa trị trong khi họ hoàn toàn bình thường.

“Ông ta đã giết chồng tôi!” – Bà Patricia Loewen cho biết. Chồng bà, ông Kenneth Paul Loewen đã qua đời ở tuổi 62, sau khi bị tiêm hóa chất vào người để “điều trị ung thư ảo”.
 
Bác sĩ Farid Fata bị kết án tù vì hành vi lừa đối trong chăm sóc bệnh nhân. Dù bệnh nhân không mắc ung thư, bác sĩ Fata cũng kết luận có và cho họ đi hóa trị để kiếm tiền.

Các công tố viên cho rằng, đây là hành vi lừa đảo nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Trong khi đó, chủ tọa phiên tòa, Thẩm phán Paul Borman cho rằng bác sĩ Fata quá “qua tham lam và làm tất cả mọi thứ để kiếm tiền.”

Fata bị kết án 45 tù với rất nhiều tội danh như: Lừa đảo chăm sóc y tế, rửa tiền, đưa và nhận hối lộ. 

Trong khi đó, gia đình và bạn bè các nạn nhân của bác sĩ Fata đã phản ứng với bản án của tòa án. 

Luật sư Mỹ, Barbara McQuade cho rằng cần phải đề xuất mức án tối đa là 175 năm tù cho Fata. Đây là một bản án “gần như chung thân”. Cô cho rằng đây là bản án xứng đáng và phải làm gương để không còn một sự việc tương tự nào xảy ra nữa.

“Hóa trị, như các bạn đã biết, là chất độc.” – McQuade nói. “Tiến sĩ Fata đã tiêm chất độc cho những người không bị ung thư chỉ để kiếm tiền.”


Mức án 45 năm tù dành cho Fata gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng.

Bà Loewen có chồng là một nạn nhân trong vụ án, cho rằng mức án 45 năm quá nhẹ và không đủ sức răn đe với các bác sĩ khác. Bà cho rằng, với mức án này, chỉ cần có hành vi tốt trong tù, Fata vẫn có thể được tự do trước thời hạn và lại tiếp tục hành nghề chết người ở bên ngoài.

Mẹ của Zaremba là một người phụ nữ Sydney 87 tuổi, đã tử vong gần bốn tháng trước sau khi làm hóa trị cho khối u giai đoạn đầu trong cổ theo chẩn đoán của Fata. Tuy nhiên, bà không hề bị u ở cổ. Bà phải tiêm hóa chất độc vào người, phải uống thuốc không rõ tác dụng và cuối cùng, tử vong một cách oan ức.

Tại phiên tòa, Fata đã khóc và tỏ ra hối hận vì hành động của mình. “Tôi đã lạm dụng khả năng của mình… vì quyền lực và tham lam. Tôi đã tự hủy hoại chính mình. Tôi thấy xấu hổ khủng khiếp. Tôi cầu xin sự tha thứ của mọi người.” – Fata nói trước tòa.
 
Chia sẻ