Cô gái bức xúc chia sẻ, hình ảnh cô đang ngủ được bạn bè thân thiết chụp lại để đăng tải lên Facebook mừng sinh nhật nhưng bị kẻ xấu "chôm" về, chế biến thành một câu chuyện cô đã chết vì... mở quạt khi ngủ.
Ngày 24/5/2016, tài khoản Facebook Ngoc Nga Tran tung ra một số thông tin cho rằng một công ty truyền thông đã đề xuất chi một số tiền lớn để các báo làm sai lệch vụ một số lô Rồng đỏ, C2 nhiễm chì vượt quá hàm lượng cho phép.
Việc sử dụng tài khoản facebook để vu khống, bịa đặt nhằm bôi nhọ người làm báo và cơ quan báo chí đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật, cần xử lý nghiêm hành vi này.
Chồng tôi đập mạnh chén cơm xuống bàn và chỉ thẳng mặt em dâu mà chửi em láo toét, đặt điều điêu toa. Chẳng vừa, em cũng cong cớn mắng cả chồng tôi. Hôm đó nhà tôi chẳng khác nào cái chợ.