Bình Dương: Người mẹ không muốn nuôi, đem cho con gái 20 ngày tuổi rồi khóc nức nở, hô hoán con bị bắt cóc

Hải Long,
Chia sẻ

Sinh con ra nhưng không muốn nuôi, chị T. đã lén đem con cho người khác nuôi, sau đó dựng hiện trường giả, khóc nức nở nói con gái bị bắt cóc để đánh lừa mọi người.

Sáng 2/3, CSĐT Công an tỉnh Bình Dương tiết lộ thông tin bất ngờ về vụ bé gái 20 ngày tuổi nghi bị bắt cóc ở xóm trọ, các đơn vị chức năng đã xác minh được nhiều thông tin bất ngờ.

Bình Dương: Người mẹ không muốn nuôi, đem cho con gái 20 ngày tuổi rồi khóc nức nở, hô hoán con bị bắt cóc - Ảnh 1.

Thông tin bắt cóc không có thật, chính người mẹ đã tạo hiện trường giả để đánh lừa.

Bình Dương: Người mẹ không muốn nuôi, đem cho con gái 20 ngày tuổi rồi khóc nức nở, hô hoán con bị bắt cóc - Ảnh 2.

Đường vào khu nhà trọ gia đình của chị T. đang tạm trú.

Theo đó, sau nhiều giờ vào cuộc điều tra ngay trong đêm, lực lượng chức năng xác định thông tin cháu bé bị bắt cóc là không có thật. Đó chỉ là hiện trường giả do chính mẹ của cháu bé tạo nên để đánh lừa mọi người.

Sau khi sinh con gái được hơn 20 ngày tuổi, vì không muốn nuôi nên chị T. đã đem cho người khác, sau đó dựng chuyện bắt cóc để che đậy sự việc.

Trước đó, chiều 1/3, chị Nguyễn Thị Bích T. (22 tuổi, quê ở Hậu Giang) đang trú tại khu nhà trọ nằm trên đường Bình Nhâm 40 (phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An, Bình Dương) đã trình báo với công an về việc nghi ngờ con gái mình bị bắt cóc.

Theo chị T. trình báo, vào chiều cùng ngày, chị và con gái hơn 20 ngày tuổi ở nhà, không có ai trông con nên chị đành để bé nằm một mình trên nệm và đi tắm.

Sau khi tắm xong, chị T. đi ra thì không thấy con mình đâu, chị tưởng chồng đi làm về đã bế con ra ngoài chơi. Tuy nhiên, khi chị ra tìm thì không thấy, gọi điện cho chồng thì chồng vẫn ở nơi làm việc.

Bình Dương: Người mẹ không muốn nuôi, đem cho con gái 20 ngày tuổi rồi khóc nức nở, hô hoán con bị bắt cóc - Ảnh 3.

Người dân vẫn chưa hết hoang mang, lo lắng sau vụ việc.

Chị T. cho biết thời điểm đó, tại nơi nằm của con chị phát hiện một số tiền 2 triệu đồng không biết là của ai để lại. Nghi ngờ con mình bị bắt cóc, chị T. đã lập tức báo cho lực lượng chức năng.

Ngay khi nhận được tin, Công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) đã cùng với phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) vào cuộc điều tra vụ vệc.

Hiện cơ quan công an đã xác định được nơi cháu bé đang ở, tiếp tục xác minh và làm rõ sự việc.

Chia sẻ