Bố của bé gái bị người lạ vào nhà bế đi ở Hưng Yên: "Gia đình tôi thoát nạn và được phúc lớn"

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Sau một đêm làm việc với cơ quan công an liên quan đến việc phát hiện người lạ vào nhà định bế con gái đi, anh Vụ vừa trở về nhà với tâm trạng chưa hết hoang mang.

Liên quan đến vụ việc người dân xã Phụng Công, huyện Văn Giang, Hưng Yên nghi ngờ một người đàn ông lạ mặt đi vào Làng Khúc sau đó có ý định đưa bé gái 9 tuổi lên xe, trưa 5/3, chúng tôi đã về địa phương trên để ghi nhận tình hình.

Hiện trường nơi diễn ra vụ nghi bé gái 9 tuổi bị người đàn ông lạ mặt bắt cóc

Đang có mặt tại nhà và ngồi đăm chiêu bên cạnh chiếc bàn phía sâu trong nhà, anh Vụ (bố cháu bé) bước ra cửa tiếp đón chúng tôi với vẻ mặt chưa hết hoang mang. Khi biết chúng tôi là PV tìm gặp để phỏng vấn, anh Vụ xin phép không trả lời vì lý do quá mệt mỏi sau một đêm không chợp mắt.

"Tôi vừa từ cơ quan công an về, hiện tại tôi không thể còn đủ sức để trả lời và nói chuyện. Mọi diễn biến và thông tin đã được tôi trình bày với cơ quan công an rồi. Tôi chỉ biết nói một lời duy nhất rằng: gia đình tôi vừa thoát nạn và có phúc thật lớn", anh Vụ nói với vẻ đã thấm mệt rồi đóng cổng.

Bố của bé gái nghi bị bắt cóc ở Hưng Yên: Gia đình tôi thoát nạn và được phúc lớn - Ảnh 2.

Anh Vụ vẫn chưa hết hoang mang về sự việc

Cố gắng trả lời thêm một số câu hỏi của chúng tôi, anh Vụ cho biết con gái của anh đã được đưa đi kiểm tra sức khỏe và rất may chưa phát hiện cháu có vấn đề nào bất thường. Tuy nhiên, hiện tại bé vẫn chưa hết hoảng loạn và đang được gia đình chăm sóc để ổn định tâm lý. Người đàn ông tình nghi có hành vi bắt cóc con gái của anh không hề có mối quan hệ nào với gia đình.

Bố của bé gái nghi bị bắt cóc ở Hưng Yên: Gia đình tôi thoát nạn và được phúc lớn - Ảnh 3.

Nơi diễn ra sự việc

Theo quan sát của PV, ngôi nhà anh Vụ nằm tại đầu ngõ trong làng rất bình yên, bên cạnh là ngách nhỏ thông suốt với các đường ngõ khác của làng.

Bố của bé gái nghi bị bắt cóc ở Hưng Yên: Gia đình tôi thoát nạn và được phúc lớn - Ảnh 4.

Trước ngôi nhà xảy ra sự việc là ngã 3 đường làng

Đặc biệt, phía trước nhà anh Vụ rất thông thoáng, cách cổng nhà khoảng 100 mét là đường đê đi ra các tỉnh lân cận.

Bố của bé gái nghi bị bắt cóc ở Hưng Yên: Gia đình tôi thoát nạn và được phúc lớn - Ảnh 5.

Cách cổng nhà anh Vụ khoảng 100 mét là con đê đi ra Bát Tràng và Hưng Yên

Nói chuyện với chúng tôi, một người phụ nữ ở đối diện ngôi nhà anh Vụ cho hay, cuối giờ chiều hôm qua, sau khi một người hàng xóm phát hiện kẻ lạ mặt có hành động đưa bé gái ra xe ô tô để phóng đi, ngay lập tức người hàng xóm cùng bố của cháu đã tri hô để mọi người kéo đến vây bắt, giữ kẻ lạ mặt lại.

"Lúc đấy trời có mưa phùn, khi anh bên này (một người bên cạnh nhà nạn nhân) chạy ra tri hô cùng bố cháu bé, thì có anh đi xe máy chạy lên chặn đầu xe để đối tượng không thể thoát. Ngay sau đó nhiều người đã kéo đến, vì bức xúc nên mọi người yêu cầu đưa ra công an để làm rõ", người này nói xong rồi chỉ cho chúng tôi đến nhà vị trưởng thôn để tìm hiểu thêm thông tin.

Bố của bé gái nghi bị bắt cóc ở Hưng Yên: Gia đình tôi thoát nạn và được phúc lớn - Ảnh 6.

Địa bàn có nhiều lối rẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện qua lại

Trong xe ô tô có visa nhập cảnh sang Trung Quốc

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV, ông Phạm Văn Sáng, Trưởng công an xã Phụng Công cho biết, khoảng 17h25 ngày 2/5, công an xã nhận được thông báo của người dân về việc có đối tượng xông vào hộ gia đình ở làng Khúc và có hành vi bắt cóc trẻ em. Ngay sau khi nhận được thông báo, công an xã đã có mặt tại hiện trường.

Một mặt, lực lượng công an ngăn người dân không đánh đối tượng, đồng thời đưa đối tượng đi sơ cứu và báo cáo sự việc lên công an huyện Văn Giang.

Bố của bé gái nghi bị bắt cóc ở Hưng Yên: Gia đình tôi thoát nạn và được phúc lớn - Ảnh 7.

Chiếc xe ô tô của nghi phạm đang được giữ tại công an huyện Văn Giang

Cũng liên quan đến vụ việc, ông Đỗ Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Phụng Công (Văn Giang, Hưng Yên) cho biết, theo tường trình của gia đình cháu bé với lãnh đạo địa phương, khi người thân đang ngồi chơi bên hàng xóm thì phát hiện một người đàn ông lạ mặt đi vào nhà bế cháu bé 9 tuổi đang chơi 1 mình ra xe ô tô BKS 34A-186.94 chờ sẵn.

Chủ tịch UBND xã Phụng Công cho hay, việc người đàn ông này có bắt cóc trẻ em hay không đang được cơ quan chức năng làm rõ nhưng quá trình xác minh ban đầu, công an xác định, người đàn ông này đi một mình trên chiếc xe ô tô nhãn hiệu Vios.

Bố của bé gái nghi bị bắt cóc ở Hưng Yên: Gia đình tôi thoát nạn và được phúc lớn - Ảnh 8.

Theo thông tin ban đầu, người đàn ông bị tình nghi có hành vi bắt cóc trẻ quê ở Hải Dương

Qua kiểm tra trong xe, công an phát hiện giấy tờ, hộ chiếu và visa nhập cảnh sang Trung Quốc cùng nhiều ngoại tệ. Cơ quan chức năng cũng xác định tên người đàn ông này là P., quê quán tại Hải Dương.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Chia sẻ