Bố đẻ một nửa!

Bắp Cải,
Chia sẻ

Trong lúc chơi đùa cùng Chíp, bố hỏi: "Chíp yêu ai nhất", Chíp nhanh nhảu: "Yêu mẹ, vì mẹ đẻ ra Chíp. Bố vờ cự nự trêu: "Bố cũng đẻ ra Chíp mà", Chíp đáp: "Bố đẻ một nửa à?".

1. Trước khi đi ngủ, mẹ đọc cho Chíp nghe truyện cổ tích. Từ đầu đến cuối câu truyện, Chíp chăm chú lắng nghe. Mẹ đọc mãi, đến đoạn:

-... bác liền lấy dây thừng, trói chặt con quỷ lại...

Thì Chíp ngồi bật dậy:

- Bác Liền này giỏi quá mẹ nhỉ! Bác Liền đánh thắng được cả con quỷ xấu tính!

Mẹ ngơ ngác!

2. Mẹ lấy gạo chuẩn bị đi nấu cơm thì có điện thoại, Chíp nhìn thấy thùng gạo của mẹ trông rất hay ho bèn thò tay vào nghịch ngợm, lấy gạo ra đủ các loại nồi. Mẹ nghe điện thoại xong, đi xuống thì Chíp đang hất lên hất xuống cái rá, mẹ quát:

- Sao con hư thân thế nhỉ? Ra khỏi bếp ngay.

Chíp mếu máo chạy lên mách bố:

- Bố ơi, mẹ mắng Chíp, bố chở Chíp đi bụi đời đi bố!!!

Bố bó tay luôn với Chíp!
 

3. Chíp xem chương trình thế giới động vật trên tivi. Chíp thấy sư tử mẹ sinh được mấy chú sư tử con và tivi thì cứ luôn nói là “sư tử cái sinh con”; “sư tử đực săn mồi”... Lúc sau Chíp đi lại chỗ bà, tròn xoe mắt hỏi:

- Bà ơi, bà có sinh được em bé không? Chíp thích em bé!

Bà rất thẳn thắn và thực tế:

- Bà không sinh được em bé, để bà bảo mẹ Thủy sinh em bé cho Chíp bồng nhé!

Chíp thở dài vẻ chán nản:

- Chíp biết rồi, bà là bà đực, không phải bà cái, nên không sinh em bé được!

Bà: ???

4. Mẹ mua cho Chíp một đôi bốt để Chíp đi vào mùa đông cho ấm nhưng Chíp thích quá, cứ muốn đi luôn. Mẹ thấy vậy bèn bảo:

- Trời đã rét đâu mà Chíp đòi đi bốt, phải đi trời lạnh mới đẹp chứ!

Chíp hăm hở đi đôi bốt vào và chạy lại mở toang tủ lạnh ra:

- Rét rồi mẹ ạ, đẹp ơi là đẹp! Chíp xinh mẹ nhỉ!

5. Bác Phan khó tính đến nhà Chíp chơi, Chíp đang mải xem phim hoạt hình nên không biết bác vào nhà. Bác Phan không hài lòng, đi lại chỗ Chíp:

-Chíp, mày không chào bác à? Thế là không ngoan rồi!

Chíp quay ra, khoanh tay lễ độ:

- Mày chào bác ạ!

Bác Phan hết lời để nói!

6. Bố và mẹ ngồi chơi đùa với Chíp. Đang lúc Chíp vui vẻ, bố bèn hỏi Chíp:

- Chíp thương ai nhất nhà?

Chíp lưỡng lự một lát rồi ôm cổ mẹ:

- Chíp thương mẹ nhất vì mẹ đẻ ra Chíp mà! Bố là số 2 thôi.

Bố làm vẻ cự nự để trêu Chíp:

- Bố cũng đẻ ra Chíp mà. Chíp không tốt, Chíp không công bằng. Bố giận Chíp.

Chíp hết nhìn bố lại nhìn mẹ, ngẫm nghĩ một lát rồi Chíp hỏi:

- Ơ, thế bố đẻ ra nửa Chíp ạ... Chíp thương bà nội nhất!!!

Bố mẹ chưng hửng.

7. Hôm nay mẹ đưa Chíp đến nhà bác Lan chơi với anh Hoàng. Trong lúc chơi, Chíp cứ liến thoắng hỏi anh hết câu này đến câu kia. Anh Hoàng phải giải thích nhiều nên cáu quá, quát lên:
 
- Sao Chíp dốt thế, lúc nào Chíp cũng hỏi lung tung.
 
Chíp nghĩ ngợi một lúc rồi "chia sẻ" với anh Hoàng:
 
- Cô giáo Chíp cũng dốt, lúc nào cô giáo Chíp cũng hỏi "Ai cho cô giáo biết nào!" .
 
Cả nhà tròn mắt nhìn Chíp.
 
Chia sẻ