Bố đừng hôn mẹ như thế!

Bắp Cải,
Chia sẻ

Mẹ đi công tác về, lâu ngày bố không được gặp mẹ, bố nhớ mẹ nên chạy ra, ôm lấy mẹ và hôn mấy phát vào má, Tuti trông thấy liền quát lớn: "Này bố! Bố không được thơm mẹ...".

1. Tuti đang chơi với anh Tít ngoài sân, thấy bố đi làm về, Tuti chạy ùa ra ôm lấy bố. Bố mệt nên không được tình cảm cho lắm, chỉ xoa đầu Tuti rồi đi vào. Tuti dỗi:

- Bố không công bằng, Tuti ôm bố hạnh phúc thế, sao bố chỉ xoa đầu Tuti? Bố xấu tính...

Thấy Tuti giận, bố vội quay lại dỗ dành:

- Bố xin lỗi Tuti, bố ôm đền Tuti nhé!

Tuti tranh thủ:

- Bây giờ Tuti không muốn bố ôm nữa rồi, Tuti muốn bố ôm xe máy, đưa Tuti sang bà nội cơ...

2. Tuti chơi dưới nhà, chờ mãi không thấy bố mẹ xuống chơi cùng, Tuti liền lật đật chạy lên phòng để gọi bố mẹ. Lúc Tuti mở cửa thấy mẹ đang ngồi trên lòng bố, liền lêu lêu mẹ:

- Mẹ xấu quá! Xấu quá, lớn đùng mà còn ngồi trên lòng bố... lêu... lêu...

Nói rồi Tuti lôi tay mẹ ra, nhảy tọt lên lòng bố ngồi yên vị:

- Chỗ này là của Tuti, mẹ lớn phải nhường Tuti bố nhỉ!
 

3. Mẹ đi công tác về, lâu ngày bố không được gặp mẹ, bố nhớ mẹ nên chạy ra, ôm lấy mẹ và hôn mấy phát vào má, Tuti trông thấy liền quát lớn:

- Này, này bố! Bố không được thơm mẹ. Mẹ của Tuti chứ... bố chưa mượn mẹ của Tuti mà!

Bố cười xòa, xuống nước năn nhỉ Tuti:

- Bố xin lỗi! Tuti cho bố mượn mẹ nhé!

Tuti đảo mắt ra điều suy nghĩ rồi lém lỉnh:

- Tuti thay đổi rồi. Mẹ của Tuti thôi, không mượn được, không cho ai mượn mẹ nhỉ! Tuti của bố, bố thơm Tuti thôi!!!
 
Nói rồi Tuti chìa má ra cho bố hôn.

4. Mẹ mua cho Tuti một bộ đồ công chúa rất xinh, Tuti thích lắm, suốt ngày đòi mặc mà không chịu thay ra. Mẹ nựng mãi không được bèn nổi cáu:

- Chị thay ra cho tôi nhờ. Không thay ra đi giặt là tôi cho bạn Miu đấy!

Tuti thấy mẹ bảo mang đi cho bạn Miu thì mếu máo:

- Mẹ giặt nhanh rồi lại mặc cho chị nhé! Chị không muốn mẹ cho bạn Miu đâu!

5. Sau bữa ăn, mẹ lúi húi lấy hộp đựng thức ăn để cho đồ ăn còn thừa vào tủ lạnh. Miu thấy vậy, cũng muốn nghịch lắm bèn chạy lại bên cạnh gợi ý:

- Mẹ đảm đang, Tuti cũng muốn đảm đang giống mẹ (chắc mọi ngày Tuti hay nghe bà nội khen mẹ là đảm đang, tháo vát)!

Mẹ biết Tuti có ý muốn nghịch ngợm nên lườm yêu Tuti:

- Làm được lại lười chảy thây ra ấy!

Tuti ngơ ngác:

- Sao chảy thây hả mẹ? (Sao lại chảy thây hả mẹ) Tuti không uống sữa, không chảy thây đâu, không ướt tủ lạnh mà mẹ!
 
Thì ra Tuti tưởng mẹ đang nhắc đến việc Tuti sẽ tè dầm.
 
6. Bố và Tuti chơi đùa với nhau, trong lúc hai bố con nghịch ngợm, Tuti lỡ tay tét bố một phát trúng vào má. Bố giả vờ khóc:
 
- Hu hu... mẹ nó ơi, Tuti đánh bố... hu hu...
 
Tuti tỏ vẻ hối lỗi, chạy lại xoa lưng bố:
 
- Bố ngoan, bố nín đi, nín đi, Tuti thương, mai Tuti mua kẹo mút cho bố! Bố ngoan nào, ngoan nào!
 
Nghe Tuti dỗ, bố chỉ còn nước cười bò ra giường.
Chia sẻ