Bố Hà Nội làm cho con ngôi nhà bằng ống nước, lọ mọ nửa tháng trời mà thành quả khiến mẹ phì cười vì nhìn như "lán chăn vịt"

V.V.,
Chia sẻ

Do cả thôn đang bị cách ly nên vợ chồng anh Dũng chưa thể đi mua đồ trang trí cho ngôi nhà vừa làm tặng con trai. Chính vì thế mà bà xã của anh nói đùa rằng trông ngôi nhà như "lán chăn vịt".

Bên cạnh việc trổ tài bếp núc thì thời gian nghỉ tránh dịch vừa qua, rất nhiều ông bố bà mẹ cũng tranh thủ làm cho con ngôi nhà bằng xinh xắn bằng bìa các tông hay ống nước. Khỏi phải nói, khi nhận được ngôi nhà riêng của mình, bé nào cũng thích thú, phấn khởi, chơi cả ngày trong nhà cũng không chán. Tuy nhiên, nếu như có nhiều ông bố làm bà mẹ làm cho con ngôi nhà đẹp lung linh thì cũng không ít bậc phụ huynh làm nhà cho con nhưng vì nhiều lý do khác nhau nên thành quả bất ngờ hơn tưởng tượng. 

Trong một group có đông thành viên tham gia, một bà mẹ đã chia sẻ câu chuyện hài hước về việc làm nhà cho con: "Bảo bố nó làm cho cái nhà cho con ra ở riêng. Kết quả nửa tháng giời đây các bác! Theo các bác em có nên cho con ra ở riêng không? Sao em thấy giống cái lán chăn vịt hơn ạ?". 

Bố Vĩnh Phúc làm cho con ngôi nhà bằng ống nước, lọ mọ nửa tháng trời mà thành quả khiến mẹ phì cười vì nhìn như "lán chăn vịt" - Ảnh 1.

Bà xã anh Dũng hài hước chia sẻ nhìn ngôi nhà anh làm cho con như "lán chăn vịt".

Kèm theo chia sẻ này, chị cũng không quên đăng tải thêm bức ảnh chụp lại ngôi nhà mà ông xã làm cho con. Ngôi nhà được dựng bằng khung là những thanh ống nước, bên trên mái được che bởi một chiếc chiếu và dưới nền cũng trải thêm chiếc chiếu khác cho bé ngồi chơi. 

Bài đăng về ngôi nhà đã lập tức nhận được rất nhiều sự chú ý của các thành viên trong nhóm. Mọi người vừa buồn cười vì ngôi nhà nhưng cũng phải công nhận rằng chiếc khung nhà được ông bố làm khá đẹp, chắc chắn, có chăng là do chưa được trang trí gì nên trông có phần đơn sơ chút thôi. 

Trò chuyện với anh Nguyễn Tiến Dũng (Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội) chính là ông bố đã làm ra ngôi nhà mà bị vợ nhận xét là "như lán chăn vịt" này. Anh chia sẻ nơi anh sông đang thực hiện lệnh phong toả 28 ngày do có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Gia đình anh có một bé trai tên Nguyễn Tiến An, hiện tại bé được 21 tháng tuổi. Tranh thủ thời gian nghỉ dịch nên anh làm cho con một ngôi nhà để bé có chỗ chơi. 

Bố Vĩnh Phúc làm cho con ngôi nhà bằng ống nước, lọ mọ nửa tháng trời mà thành quả khiến mẹ phì cười vì nhìn như "lán chăn vịt" - Ảnh 2.

Anh Dũng tự mày mò làm cho con ngôi nhà bằng ống nước.

Bố Vĩnh Phúc làm cho con ngôi nhà bằng ống nước, lọ mọ nửa tháng trời mà thành quả khiến mẹ phì cười vì nhìn như "lán chăn vịt" - Ảnh 3.

Tiến An cũng giúp bố một tay.

Sau khi tìm hiểu cách làm thì anh Dũng bắt tay vào dựng nhà cho con, toàn bộ ống nước được ông bà tài trợ do gia đình kinh doanh mặt hàng này. Trong lúc làm thì cậu con trai của anh Dũng cũng rất hào hứng, giúp đỡ bố một vài việc lặt vặt. 

Khi ngôi nhà được hoàn thành, cậu bé Tiến An rất thích thú, lập tức vào trong chơi. Cậu bé đặc biệt rất thích ngồi trong nhà riêng để nghe bố mẹ kể chuyện. 

Nói thêm về ngôi nhà có phần đơn sơ mộc mạc của mình, anh Dũng cho biết vì cả thôn đang bị cách ly nên anh chưa thể đi mua đồ trang trí cho ngôi nhà được, đành lấy tạm tấm chiếu chê lên mái cho đỡ nắng. Thế nhưng, cũng nhờ đó mà Tiến An có cơ hội học chữ, số và các con vật từ chính chiếc chiếu. Khi bố mẹ hỏi về các chữ cái, số và con vật nào thì cậu bé cầm que chỉ vào đúng con vật đó trong chiếu che trên mái nhà. 

Bố Vĩnh Phúc làm cho con ngôi nhà bằng ống nước, lọ mọ nửa tháng trời mà thành quả khiến mẹ phì cười vì nhìn như "lán chăn vịt" - Ảnh 4.

Cậu bé rất thích ngôi nhà bố mẹ làm cho mình.

Bố Vĩnh Phúc làm cho con ngôi nhà bằng ống nước, lọ mọ nửa tháng trời mà thành quả khiến mẹ phì cười vì nhìn như "lán chăn vịt" - Ảnh 5.

Đặc biệt là Tiến An thích được bố mẹ ngồi trong "nhà riêng" đọc truyện cho nghe.

Bố Vĩnh Phúc làm cho con ngôi nhà bằng ống nước, lọ mọ nửa tháng trời mà thành quả khiến mẹ phì cười vì nhìn như "lán chăn vịt" - Ảnh 6.

Cũng nhờ có ngôi nhà mà cậu bé còn có cách học chữ, số, con vật rất đặc biệt.

Vợ chồng anh Dũng dự định khi hết cách ly sẽ đi mua tấm vải hình ô tô hoặc con vật để may và bọc quanh ngôi nhà. Chắc chắn khi đó ngôi nhà sẽ lung linh hơn rất nhiều.

Ngôi nhà dù chưa hoàn thiện mà Tiến An đã thích như vậy rồi, chắc hẳn sau khi bố mẹ làm xong xuôi thì cậu bé sẽ vui sướng lắm đây. Sắp tới là kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, nếu bố mẹ nào còn chưa kịp làm nhà cho con thì hãy tranh thủ tặng làm tặng cho bé một ngôi nhà riêng như thế này nhé. 

Bố Vĩnh Phúc làm cho con ngôi nhà bằng ống nước, lọ mọ nửa tháng trời mà thành quả khiến mẹ phì cười vì nhìn như "lán chăn vịt" - Ảnh 7.

Chia sẻ