Bố là… độc đắc

Bắp Cải,
Chia sẻ

Bố và mẹ đang nói chuyện, Bum lại và hỏi: "Độc đắc là gì hả mẹ?". Sau một hồi giải thích, Bum trầm ngâm: "Bum nhỏ tí là cục vàng, bố lớn, bố là nhiều vàng, là độc đắc...".

1. Bum ngồi dỏng tai nghe bố và mẹ nói chuyện. Bố đang huyên thuyên một thôi một hồi về sổ xố và suýt xoa về giải thưởng mà bác Miên hàng xóm vừa trúng. Mẹ chống cằm mơ ước:

- Giá như em cũng trúng được giải độc đắc thế nhỉ!

Bum nghe thấy mẹ nhắc tới từ độc đắc thì hỏi:

- Độc đắc là gì hả mẹ?

Bố nhanh nhảu giải thích thay mẹ:

- Độc đắc là giải thưởng to, có giá trị rất lớn con ạ!

Bum trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Mẹ có độc đắc rồi còn gì!

Mẹ ngơ ngác:

- Sao Bum lại nói thế?!

Bum tỉ mẩn giải thích:

- Hôm qua Bum nghe bố nói, bố tặng mẹ cả cuộc đời, Bum nhỏ tí mà mẹ bảo Bum là cục vàng thì bố to thế thì bố là nhiều nhiều cục vàng, bố là độc đắc còn gì, bố nhỉ!

Bum quay sang nheo mắt nhìn bố. Bố thấy Bum nói vậy thì hí hửng gật đầu lia lịa!
 

2. Bố đi làm về, thấy Bum đứng nói chuyện điện thoại bàn oang oang:

- Vâng, vâng, chú đến nhanh đi ạ. Mẹ cháu đang sang nhà bác Nam gọi cho chú, nhưng mẹ đi lâu rồi, không về, chú nhắc mẹ về nhanh chú nhé…

Đợi Bum gác ống nghe, bố hỏi:

- Bum nói chuyện với chú nào đấy?

Bum hồn nhiên:

- Con nói chuyện với chú điện thoại, mẹ bảo gọi chú điện thoại đến sửa vì không có tín hiệu. Mà mẹ buồn cười nhỉ, chú điện thoại ở nhà mình sao mẹ lại phải sang nhà bác Nam bố nhỉ?

Bum vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc điện thoại bàn. Hóa ra Bum hiểu nhầm ý mẹ, vì đường dây điện thoại đứt, nên mẹ phải sang nhà bác Nam gọi nhờ các chú sửa điện thoại đến…

3. Hôm nay bố về muộn, mẹ lầm bầm một mình cả buổi tối:

- Lại tắt điện thoại, lại đi nhậu nhẹt rồi…

Bum cứ thấy mẹ ra ra, vào vào, mặt bắt đầu nhăn nhó, vẻ khó chịu. Bum ngồi im quan sát. Lúc sau, mẹ lại than thở:

- Nóng ruột quá, đi đâu mà không biết đường gọi điện về…

Bum vội an ủi mẹ:

- Mẹ đừng nóng, bỏng hết ruột đấy, mà bỏng thì đau lắm, không ăn được gì đâu!

Mẹ đang bực, thấy Bum lý luận cũng phải cười phì.

4. Mẹ ngồi buồn bèn rủ Bum chơi trò thi vẽ, mẹ cho phép Bum ra đề thi. Ngẫm nghĩ một lúc, Bum chọn vẽ hình quả táo và dặn mẹ:

- Bum giành giải là mẹ phải thưởng nhé!

Hai mẹ con sau một hồi hí húi, thì cũng vẽ xong và sang nhờ bố chấm điểm. Bố chưa kịp phát biểu ý kiến thì Bum tự ứng cử:

- Con thắng rồi! Mẹ thua, mẹ trao giải đi…

Mẹ không đồng tình:

- Bố chấm cơ mà…

Bum nhất mực:

- Mẹ thua rồi, táo mẹ vẽ thiếu lá nhé, của Bum có cả cuống và lá mà… Bố nhỉ, Bum thắng bố nhỉ…

Cả bố và mẹ đành chịu thua vì đúng là mẹ vẽ quả táo không có cuống và chiếc lá như Bum.
 
5. Bum tư lự ngồi ở góc nhà, vẻ buồn rầu lắm. Mẹ hỏi Bum:
 
- Sao Bum buồn thế? Bạn nào lại trêu Bum à?
 
Bum thở dài não nuột:
 
- Chán ơi là chán mẹ ạ! Bum buồn vì Bum độc thân, không có bạn nào chơi với Bum cả!
 
Mẹ choáng vì không biết tại sao Bum lại hồn nhiên định nghĩa được từ độc thân như vậy!!! 
Chia sẻ