Bố mất, mẹ bỏ đi từ lúc lọt lòng, bé gái 11 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh phải sống cùng bà nội già yếu

Văn Tiên,
Chia sẻ

11 năm không có bố lẫn mẹ, Ly Tha lớn lên trong vòng tay yêu thương của bà nội. Đau đớn thay, chứng bệnh tim bẩm sinh, suy dinh dưỡng nặng khiến cô bé liên tục đau ốm, ngay cả ước mơ đến trường cũng dang dở vì thiếu tiền chữa trị.

"Con nhớ bố mẹ, nhưng không biết mặt họ là ai"

Nhiều năm nay, người dân ở xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh không còn xa lạ với cảnh một người đàn bà lớn tuổi, suốt ngày tất bật chăm sóc, tắm rửa cho hai đứa cháu khờ thiếu vắng tình thương của bố mẹ.

Bố mất, mẹ bỏ đi từ lúc lọt lòng, bé gái 11 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh phải sống cùng bà nội già yếu - Ảnh 1.

Căn nhà lá xập xệ là nơi sinh sống của bà Sam cùng 2 đứa cháu.

Bố mất, mẹ bỏ đi từ lúc lọt lòng, bé gái 11 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh phải sống cùng bà nội già yếu - Ảnh 2.

Cả 2 đứa trẻ đều không có bố, Ly Tha mồ côi cả bố lẫn mẹ từ khi mới lọt lòng.

Căn nhà lá xập xệ được dựng tạm bợ trong con hẻm nhỏ thuộc ấp Bà Ép là nơi sinh sống của bà Thạch Thị Sam (66 tuổi) cùng hai đứa trẻ Thạch Thị Ly Tha (11 tuổi) và Thạch Chí Khang (6 tuổi).

Loay hoay chuẩn bị bữa cơm chiều cho hai đứa cháu, khẽ quệt giọt nước mắt lăn dài trên gò má, bà Sam buồn bã nói: "Tụi nó bỏ bà đi hết rồi, giờ chỉ còn hai đứa này, có mắm ăn mắm, chỉ mong có được cơm ngày ba bữa là bà mừng lắm rồi".

Theo bà Sam, Ly Tha là đứa con gái duy nhất mà người con trai đã chết của bà để lại. Mẹ của Ly Tha cũng đã bỏ nhà đi biệt xứ từ khi bé vừa cất tiếng khóc chào đời, suốt 11 năm nay bà một tay nuôi dưỡng.

Bố mất, mẹ bỏ đi từ lúc lọt lòng, bé gái 11 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh phải sống cùng bà nội già yếu - Ảnh 3.

11 năm sống thiếu vắng tình thương, Ly Tha chỉ biết lủi thủi quanh nhà, không dám ra ngoài.

Bố mất, mẹ bỏ đi từ lúc lọt lòng, bé gái 11 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh phải sống cùng bà nội già yếu - Ảnh 4.

Bà Sam nghẹn lòng mỗi khi nhắc đến hoàn cảnh của gia đình mình.

"Con bé không biết bố mẹ nó là ai cả, suốt ngày cứ lủi thủi trong nhà, không dám ra ngoài vì bị trêu chọc", bà Sam nghẹn ngào nói.

Ngoài Ly Tha, hiện bà Sam còn chăm sóc Chí Khang (6 tuổi), là đứa cháu ngoại của bà. Khang cũng không có bố, mẹ bé đi làm công nhân ở xa, lâu lâu mới về nhà một lần nên gởi lại cho bà chăm sóc.

Ngồi một góc lặng lẽ trong căn nhà trống, Ly Tha đưa đôi bàn tay gầy gò lấy trong tủ ra một ít thuốc để uống. Dù mắc phải chứng bệnh tim bẩm sinh, lõm ngực nhưng vì không có tiền phẫu thuật, Ly Tha được các cô chú ở trạm y tế xã cấp thuốc để uống cầm chừng.

Bố mất, mẹ bỏ đi từ lúc lọt lòng, bé gái 11 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh phải sống cùng bà nội già yếu - Ảnh 5.

Bị tim bẩm sinh, lõm ngực nhưng bé gái không có tiền để chữa trị.

Bố mất, mẹ bỏ đi từ lúc lọt lòng, bé gái 11 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh phải sống cùng bà nội già yếu - Ảnh 6.

Học đến lớp 1 rồi nghỉ, Ly Tha giờ ở nhà để phụ bà nội chơi với đứa em họ.

Chỉ vào vùng ngực bị lõm xuống, Ly Tha thỏ thẻ nói: "Các bạn bảo con là đứa bị lõm ngực, không có bố mẹ, không biết chữ nên không ai chơi với con. Con chỉ dám ở nhà chơi với em Khang và con chó Mực thôi".

Đưa tay quệt nước mắt, Ly Tha nói tiếp: "Mẹ bỏ con đi rồi, con nhớ bố mẹ lắm nhưng không biết họ là ai cả".

Trong ký ức của Ly Tha, bố mẹ chỉ xuất hiện qua lời kể của bà nội. Em vẫn còn nhớ lúc nhỏ, thấy bạn bè trong xóm có mẹ, em thấy ai cũng gọi là mẹ. Có lẽ đối với một đứa bé suốt 11 năm sống thiếu vắng tình thương, khao khát được có bố, có mẹ lớn hơn bất kỳ ai.

Bố mất, mẹ bỏ đi từ lúc lọt lòng, bé gái 11 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh phải sống cùng bà nội già yếu - Ảnh 7.

Thương đứa trẻ mồ côi nhưng bà Sam không biết làm cách nào để giúp cháu gái.

Bố mất, mẹ bỏ đi từ lúc lọt lòng, bé gái 11 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh phải sống cùng bà nội già yếu - Ảnh 8.

Bữa cơm chiều của cả nhà đều phụ thuộc vào số tiền làm mướn của mẹ Chí Khang.

"Nó 11 tuổi nhưng còn khờ lắm, lúc mới biết nói, biết đi, nó thấy ai đi ngoài đường cũng chạy theo kêu mẹ, mẹ. Cũng vì khổ quá, hồi nhỏ không có tiền mua sữa cho nó, nên nó mới ốm tong teo như hiện tại. Thấy cháu mình khát sữa, bà chỉ biết vo gạo nấu nước cơm rồi cho bú mà thôi", bà Sam bật khóc.

"Con muốn được chữa bệnh, đi học chữ để kiếm tiền nuôi nội"

Kể từ lúc phát hiện bị bệnh tim bẩm sinh, Ly Tha chỉ biết quanh quẩn ở nhà, phụ giúp bà nội những công việc lặt vặt. Ngay cả ước mơ đến trường của cô bé cũng đành phải gác lại.

Bố mất, mẹ bỏ đi từ lúc lọt lòng, bé gái 11 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh phải sống cùng bà nội già yếu - Ảnh 9.

2 đứa trẻ khờ sống cạnh người bà già yếu.

Bố mất, mẹ bỏ đi từ lúc lọt lòng, bé gái 11 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh phải sống cùng bà nội già yếu - Ảnh 10.

Khuôn mặt lém lỉnh của Chí Khang, hiện con đang học lớp 1 tại trường làng.

"Con bé học tới lớp 1 thì nghỉ. Lúc đó vì không có tiền, nó lại đau ốm suốt nên bà mới cho ở nhà. 5 năm rồi, bà hứa với nó sẽ cố gắng vay mượn tiền cho nó đi phẫu thuật tim rồi đi học lại mà có thực hiện được đâu. Giờ ngay cả gạo nấu cơm bà còn phải đi xin nữa mà", bà Sam nghẹn lời.

Vì đã lớn tuổi, lại mắc phải bệnh xương khớp nên bà Sam đi lại rất khó khăn, không đi làm những công việc nặng nhọc được. Mọi chi tiêu trong gia đình đều phụ thuộc vào những đồng tiền làm thuê ít ỏi của chị Cần (mẹ Chí Khang).

"Con Cần nó đi làm cho người ta rồi gởi tiền về cho bà mua gạo. Số nó khổ, chồng cũng bỏ đi, giờ vừa nuôi con, nuôi bà, lại thêm con Tha nữa. Bà già cả rồi, chỉ biết trông cháu chứ đâu làm gì ra tiền nữa", bà Sam tâm sự.

Bố mất, mẹ bỏ đi từ lúc lọt lòng, bé gái 11 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh phải sống cùng bà nội già yếu - Ảnh 11.

Mái nhà lá dột nát, mưa xuống cả 3 bà cháu phải chịu ướt nhưng không có tiền để sửa sang lại.

Bố mất, mẹ bỏ đi từ lúc lọt lòng, bé gái 11 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh phải sống cùng bà nội già yếu - Ảnh 12.

Bà Sam ao ước có tiền để giúp đứa cháu gái phẫu thuật tim bẩm sinh.

Nép vào lòng bà nội, Ly Tha nắm lấy đôi bàn tay bà, rưng rưng nước mắt: "Con sợ lắm, con sợ không được sống với bà nội, với em Khang nữa. Con bị tim, khó thở lắm ạ. Con ước mình có thể khỏi bệnh, đi học chữ trở lại để kiếm tiền nuôi nội".

Có lẽ ước muốn của Ly Tha cũng chính là tâm nguyện của bà Sam khi suốt mấy năm qua, chưa bao giờ bà từ bỏ ý định giúp đứa cháu gái tội nghiệp của mình sớm thoát khỏi bệnh tật.

 Nhưng mà: "Tiền mua gạo bà còn không có, phải nhờ bà con hàng xóm giúp đỡ, lấy đâu ra mấy chục triệu đồng để cho con Tha nó phẫu thuật, chữa bệnh tim bây giờ", bà Sam rớt nước mắt.

Bố mất, mẹ bỏ đi từ lúc lọt lòng, bé gái 11 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh phải sống cùng bà nội già yếu - Ảnh 13.

Đôi bàn chân gầy yếu của bà Sam giờ đã không còn nhanh nhẹn như trước.

Bố mất, mẹ bỏ đi từ lúc lọt lòng, bé gái 11 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh phải sống cùng bà nội già yếu - Ảnh 14.

Niềm hạnh phúc nhất của bà là được ở bên cạnh 2 đứa cháu của mình.

Trong góc nhà nhỏ, hai chị em Ly Tha và Chí Khang ngồi lại bên nhau. Hai đứa trẻ mồ côi hồn nhiên nói về ước mơ của mình. "Con muốn lớn lên làm cảnh sát giao thông, con được mẹ cho đi học lớp 1, con ước có thật nhiều tiền để cho chị Tha chữa bệnh", Khang nhanh nhảu nói.

Còn Ly Tha, đưa đôi mắt đượm buồn, cô bé thỏ thẻ: "Con ước các bạn chơi với con, con được đến trường học chữ".

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà Sam, rất mong những tấm lòng hảo tâm có thể chia sẻ, giúp đỡ để bé Ly Tha có điều kiện chữa căn bệnh tim bẩm sinh, được đi học trở lại để tiếp tục ước mơ của mình.

Bố mất, mẹ bỏ đi từ lúc lọt lòng, bé gái 11 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh phải sống cùng bà nội già yếu - Ảnh 15.

Hi vọng Ly Tha có thể chữa hết bệnh, tiếp tục giấc mơ đến trường.

Bố mất, mẹ bỏ đi từ lúc lọt lòng, bé gái 11 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh phải sống cùng bà nội già yếu - Ảnh 16.

Rất mong quý độc giả gần xa quan tâm ủng hộ, giúp đỡ cho gia đình bà Sam.

Vì bà Sam không có điện thoại, người con gái đi làm xa không có ở nhà nên mọi đóng góp xin vui lòng liên hệ số điện thoại của ông Võ Thanh Xuân: 0939422879 (Phó Bí thư Đảng ủy xã Phú Cần).

Hoặc thông qua số tài khoản ngân hàng Vietcombank: 0741000667952.

Chủ tài khoản: Thạch Thị Sam, chi nhánh ngân hàng tỉnh Trà Vinh, Phòng giao dịch Tiểu Cần.

Địa chỉ: ấp Bà Ép, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

Xin chân thành cảm ơn!

Chia sẻ