Bố mẹ khóc ngất bên linh cữu con gái bị xe chở rác cán tử vong

Bài và ảnh: HH,
Chia sẻ

Tiếng khóc nghẹn ngào đầy tiếc nuối, hình ảnh đầu chít khăn tang từ người già tới trẻ trong nhà Tang lễ 198 Bộ Công An... khiến ai ai cũng phải xúc động.

Vào hồi 16h chiều ngày 10/12, một vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại ngã ba đường Cầu Diễn khiến em học sinh lớp 6 tên là Nguyễn H.T (sinh ngày 30/9/2003 trú tại Tổ 13, khối 3, Phường Cầu Diễn, Hà Nội đi xe đạp tử vong tại chỗ. 

Lễ tiễn đưa bé H.T. được tổ chức ngay sáng hôm sau tại nhà Tang lễ 198 Bộ Công An từ 7 giờ sáng tới 9h sáng cùng 11/12. Được biết, linh cữu bé sẽ được hỏa táng tại Văn Điển và an táng tại quê nhà. Bất cứ ai có mặt trong buổi tang lễ tại bệnh viện 198 Cầu Diễn, Hà Nội đều không khỏi xúc động, nghẹn ngào. 

Bố mẹ khóc ngất bên linh cữu con gái bị xe chở rác cán tử vong 1
Bé H.T còn quá nhỏ tuổi, bé ra đi khiến bao người thương tiếc 

Chú T, một người thân của gia đình chia sẻ: “Cháu H.T ra đi đột ngột quá, cháu mới 12 tuổi, còn quá nhỏ, ấy vậy mà… Đúng là sinh có giờ, mà tử thì bất kỳ”. 

Bố mẹ khóc ngất bên linh cữu con gái bị xe chở rác cán tử vong 2
Mẹ bé khóc ngất bên linh cữu con.

Bố mẹ khóc ngất bên linh cữu con gái bị xe chở rác cán tử vong 3
Chị bé H.T cầm di ảnh của em nghẹn ngào.


Bác M, em của bà nội bé H. T chia sẻ, sáng ngày 10/12, anh N.H - bố cháu có bảo chở đi học nhưng cháu lại muốn tự đi. Buổi chiều tan làm, trên đường bố cháu trở về nhà có thấy vụ tai nạn giao thông nhiều người vây quanh nhưng anh H. về thẳng nhà. Chiều hôm đó, cô giáo cháu có tới nhà và thông báo sự việc thì lúc này, anh H chạy ra chỗ xảy ra tai nạn mới biết nạn nhân là con gái mình. Anh vừa khóc vừa gỡ cháu bé ra khỏi bánh xe. 

Từ hôm qua tới giờ, bố mẹ cháu chỉ khóc chứ chẳng nói được lời nào. 

Bố mẹ khóc ngất bên linh cữu con gái bị xe chở rác cán tử vong 4
Vòng hoa trắng có mặt khắp mọi nơi khiến ai cũng nghẹn ngào đau xót

Anh N.H - bố cháu H.T là sĩ quan quân đội, mẹ cháu làm nội trợ chăm sóc gia đình. Bé H.T còn có 1 người chị gái và 1 em nhỏ mới 15 tháng tuổi. Hình ảnh bé 15 tháng tuổi đầu chít khăn tang khiến ai cũng phải bật khóc...

Đến đưa tang cháu có cả người dân chứng kiến vụ tai nạn. Một số nhân chứng kể lại, vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra khi cháu H.T đang trên đường từ trường về nhà. Cháu là học sinh lớp 6 trường THCS Cầu Diễn. Lúc đó cháu H.T xe đạp lưu thông theo hướng từ Nhổn về phố Cầu Diễn. Đang cố gắng vượt qua ngã ba đường Cầu Diễn thì bị xe tải vận chuyển chất thải mang Biển kiểm soát 29X – 9687 ôm cua rẽ vào đường Phúc Diễn đâm vào khiến cháu tử vong tại chỗ. Chiếc xe đạp và cháu bị cuốn gọn vào gầm ô tô.

Nói trong nước mắt, bác K, người thân gia đình bé HT chia sẻ: "H.T là học sinh ngoan hiền, hiếu thảo, được bạn bè, thầy cô và cả xóm làng quý mến. Nghe tin cháu mất vì tai nạn, tôi như đứt từng khúc ruột. Sự việc diễn ra quá đột ngột, tới bây giờ tôi vẫn không tin cháu đã bỏ cha mẹ ra đi nhanh thế".
Chia sẻ