Bỏ ra 2.000 bảng Anh… để tìm cún cưng
Một cặp vợ chồng đã nghỉ việc trong 2 tuần và dành hơn 2000 bảng Anh cho việc truy tìm dấu vết của chú cún Jacob. Jacob là một chú chó săn giống Bracco (Ý), được cặp đôi này mua với giá 1.200 bảng.
“Nếu con trai của bạn mất tích giữa đêm đông lạnh giá, và không tìm ra cách nào để về nhà, chắc chắn bạn sẽ không ngừng tìm kiếm nó” - Vợ chồng Jon và Shelley Haggerwood (40 tuổi) đã bỏ ra tới 2000 bảng để truy tìm chú chó cưng Jacob của mình bày tỏ.
Cặp đôi này thậm chí còn sử dụng trực thăng truy tìm trong đêm tối và đăng tin trên báo và radio để tìm ra chú cún cưng của mình. Tuy nhiên cho tới nay, họ vẫn chưa lần ra được dấu vết của chú. Cặp vợ chồng này cũng đã kêu gọi sự giúp đỡ của hơn 25.000 tình nguyện viên để “xới tung” khu vực mà chú chó Jacob biến mất.
“Chúng tôi không biết phải làm gì lúc này. Thậm chí vợ chồng tôi còn không ngủ được vì quá lo lắng. Điều này quả là quá sức chịu đựng.”- cô Shelley cho biết.
Cặp vợ chồng nhà Haggerwood hiện không có con, và họ coi Jacob như “con trai” của mình vậy.
Họ đã thuê một chiếc trực thăng để rà soát kĩ khu vực cánh rừng mà Jacob đã mất tích.
Anh Jon Haggerwood- thợ làm vườn tự do đã mất khoảng 1.500 bảng Anh kể từ khi bỏ việc để tìm Jacob. Vợ anh-chị Shelley là một nhân viên quảng cáo, hiện cũng đã bỏ việc để tìm kiếm chú cún cưng.
Gia đình Haggerwood còn nuôi 3 chú chó khác thuộc giống Bracco. Anh Jon cho biết sẽ dừng cuộc tìm kiếm nếu trong một vài ngày tới vẫn không có bất kì dấu vết nào của Jacob.