"Bởi vì phụ nữ... bị lừa"

Đặng Tuyền,
Chia sẻ

"Phụ nữ thường tỏ ra hiền như Thị Kính nhưng tâm địa lại như Thị Mầu. Họ không tự tin với bản chất của mình nên tôi thấy ngán".

Đó là cách nhìn nhận của một người đàn ông 34 tuổi, chưa vợ con. Theo quan điểm của anh, phụ nữ hay than vãn về việc mình bị đàn ông lừa dối nhưng thực ra họ sẽ ít nhận được sự dối trá hơn nếu không có thói quen sống che đậy bản chất thật của mình.

Anh là một người có quyền, có tiền. Tôi nghĩ đàn ông có đủ hai yếu tố đó thường có thái độ hoặc là ngạo mạn với phụ nữ, không coi phụ nữ ra gì; hoặc là rất chiều phụ nữ. Anh thuộc típ nào?


Tôi chẳng thuộc típ nào trong hai kiểu cô vừa liệt kê. Tôi nghĩ cô cũng nói theo cảm tính. Bản thân tôi, cũng như tất cả mọi người, có người tiếp cận tôi dễ, có người tiếp cận tôi khó. Dễ hay khó còn tùy vào sự đồng cảm của mình và người tiếp xúc. Đặc biệt, đối với phụ nữ, điều đó càng quan trọng.

Những người phụ nữ như thế nào thì dễ tiếp cận với anh?

Đó là những người phụ nữ ít lời thôi và biết chia sẻ. Tôi không có thời gian phiêu lưu cùng những cô gái trẻ, không thích những cô gái già cứng nhắc nhiều lí luận. Tôi thích một cô gái để mặt mộc, khuôn mặt sinh động với ánh mắt linh hoạt. Tôi thích một đôi mắt biết nói chuyện nhưng không phải kiểu đong đưa. Nhưng tôi vẫn chưa gặp được người phụ nữ như thế.

Thế còn người phụ nữ khó tiếp cận với anh?

Thì hầu hết những người phụ nữ tôi đã gặp đều khó tiếp cận với tôi.

Dẫu biết anh có quyền đưa ra quan điểm cá nhân, thích hay không thích những người phụ nữ quanh mình. Nhưng có quá không khi anh phát biểu thế?

Thế tôi phải nói sao? Tôi đang ở vào thế ngạo mạn với chị rồi. Phụ nữ các chị là thế. Cứ rơi vào tình trạng bất hợp tác một chút là ngúng nguẩy ngay.

Phụ nữ các cô bình thường thì tỏ ra dịu dàng, hiền lành như Thị Kính. Tiếp xúc sâu thì tâm địa như Thị Mầu. Ngày xưa, Thị Mầu là Thị Mầu, Thị Kính là Thị Kính. Có thể tôi thích một cô Thị Mầu hơi thủ đoạn, dám nói, dám làm, dám nhận tội còn hơn một cô giả vờ hiểu biết, luôn lí sự về đạo đức, cái hay và chả bao giờ dám nhận mình từng vào nhà nghỉ với người đàn ông khác.

Thế nên, tôi luôn đối xử nhẹ nhàng với những người phụ nữ. Thỉnh thoảng tôi cũng thích một vài cô, nhưng các cô vẫn không tiếp cận được với tôi. Tiếp cận được với một con người cần có thời gian gọi là thời gian tìm hiểu.

Kỹ năng tìm hiểu, đánh giá con người của những người phụ nữ kém đến nỗi mỗi khi họ đánh giá một ai đó thì tôi chỉ còn biết cười. Cũng là cách nhìn nhận cuộc sống. Họ hay phán xét người khác mà chẳng bao giờ lắng nghe. Dường như, nếu muốn tìm hiểu một cô gái thì chỉ cần một ngày đã hết. Cô bảo sau đó thì tôi phải sống thế nào tiếp với người tôi biết tỏng mọi thứ về cô ta?


Phụ nữ quen sống che đậy nên họ cũng dễ nhận lại được sự che đậy từ người khác (Ảnh minh họa).

Vậy chúng tôi sẽ phải làm như thế nào?


Cứ làm như các cô tự nhiên có ấy. Một cô gái chân thành và một cô gái giả vờ chân thành khác nhau. Cô gái bắt chước chân thành sẽ khó nhìn thấy tì vết nếu thoáng qua. Nhưng khi nhìn sâu, rõ ràng ta phát hiện ra cô ta không phải như thế. Giống như đàn ông chẳng thằng nào chấp nhận được phụ nữ khi cô ta bỏ lớp trang điểm ra.

Ý tôi là phụ nữ dù có khuôn mặt đẹp hay xấu cũng tin vào mỹ phẩm hơn tin vào khuôn mặt thật của mình. Trong tư tưởng cũng thế. Cô ta viện dẫn rất nhiều thứ nhưng chẳng có thứ nào từ trái tim, khối óc cô ta thật sự. Phụ nữ phụ thuộc vào tư tưởng che đậy.

Nếu một người tiếp xúc với người khác bằng vẻ che đậy, họ sẽ nhận lại vẻ che đậy. Đó là điều không phải bàn cãi. Chị thích “trang điểm” cho những suy nghĩ của chị thì chị sẽ nhận được điều đó.

Nhiều chị kêu trời về cuộc đời, số phận của mình và day dứt: Tôi tuyệt đối yêu thương chân thành với chồng sao anh ta lại nhẫn tâm phản bội tôi? Tôi nghĩ đó là hậu quả của xu hướng hồn Thị Mầu da Thị Kính đấy! Chị không cần chân thành với ai và không cần kể sự chân thành của mình với người ấy như thế nào. Chị chỉ cần sống chân thật với bản thân chị và chị cảm nhận sự chân thật đó là chị sẽ bớt nhận được sự dối trá từ đàn ông.

Sự dối trá của đàn ông không thể đổ lỗi cho phụ nữ như thế được. Tôi nghĩ đó là một cái gì đó khác cơ…

Đàn ông vẫn nhiều người kỳ cục lắm. Anh ta có thể giả dối chân thành với người phụ nữ anh ta muốn chiếm. Rồi 10 anh đàn ông, thảm hại thay phải đến 7 anh lừa dối vợ (tôi nói có ít quá không nhỉ?). Nhưng cái đó đâu phải lỗi của riêng đàn ông. Những người phụ nữ vẫn kêu, nhưng vẫn chấp nhận.

Đó không phải sự hi sinh, đó là sự thiếu hiểu biết về cuộc sống. Làm gì mà phải kêu ra rả rằng mình khổ, mình thiệt? Nếu biết mình thế thì thay đổi số phận đi. Nhưng tôi đoán là phụ nữ Việt Nam không dám thay đổi số phận mình vì chị ta không dám khẳng định cuộc sống của mình tốt hơn.

Hình như một người phụ nữ bỏ chồng có thể có cơ hội tiếp cận được anh?

Tôi không loại trừ khả năng đó. Nhưng phải xem cô ta bỏ chồng vì lí do gì. Đây tuyệt đối không phải chuyện để buôn dưa lê. Đó là câu chuyện cần được xem xét nghiêm túc.

Sự hoàn thiện của con người cần sự trải nghiệm. Có người trải nghiệm xong thì ngu đi. Có người trải nghiệm xong thì tinh quái hơn. Có người trải nghiệm xong thì ít nói, làm nhiều và dám sống thật với bản thân mình. Tôi thích một người phụ nữ như thế. Nếu cô ta đã trải qua một cuộc hôn nhân thì đó không phải vấn đề.

Người ta hay lầm tưởng thái độ và bản chất. Vâng! Tôi là người ngạo mạn. Ngạo mạn với những thứ tôi không thích. Nhưng tôi là người trân trọng phụ nữ. Trân trọng những người phụ nữ dám sống chân thành. Có thể có những tên đàn ông thích làm tổn thương sự chân thành đó. Nhưng quan trọng là bản lĩnh của người phụ nữ. Có bản lĩnh, cô ta sẽ hiểu giá trị bản thân. Đó mới là điều quan trọng.

Cảm ơn anh! Cũng là một điều hết sức ý nghĩa! Chúc anh tìm được người phụ nữ như anh mong muốn!



Chia sẻ