Bức ảnh khiến người lớn giật mình: Đám trẻ quây quần nhưng không chơi với nhau, chỉ im lặng dán mắt vào điện thoại

Song Ngư NF,
Chia sẻ

Chỉ một bức hình chụp lại cảnh một đám trẻ rất ngoan đang ngồi mỗi đứa cầm một chiếc điện thoại lại gây nhiều tranh cãi từ cư dân mạng.

Thời buổi khoa học công nghệ khiến các thiết bị thông minh điện thoại, máy tính bảng, laptop trở nên phổ biến hơn. Không chỉ với người lớn, những thiết bị này còn có sức hút mãnh liệt với trẻ nhỏ.

Thậm chí, khi bé lười ăn các bậc phụ huynh cũng dỗ bằng cách cho xem điện thoại, khi con khóc cũng xem điện thoại, hay khi con buồn ngủ, cũng cho xem điện thoại…

Điều này khiến những đứa trẻ dần xa rời các hoạt động đời thường và dễ bị nghiện smartphone.

Mới đây, một bức hình chụp lại cảnh cả đám nhóc tầm 4 – 7 tuổi đang ngồi quây lại trên chiếc giường, đặc biệt, chúng không nô đùa, không quậy phá, đánh cãi nhau mà ngồi rất ngoan. Bởi lẽ, mỗi đứa trẻ cầm trên tay mình một chiếc điện thoại!

Bức ảnh khiến người lớn giật mình:  Đám trẻ quây quần nhưng không chơi với nhau, chỉ im lặng dán mắt vào điện thoại - Ảnh 1.

(Ảnh chụp màn hình)

Bức hình này được chia sẻ trên một trang đông đảo thành viên đã làm nổ ra cuộc tranh cãi lớn. Theo đó, một phần lớn thì cho rằng thời buổi này tới người lớn còn bị cuốn vào sức hút của công nghệ nên khó trách lũ nhỏ.

Facebook M.L cho hay: "Thời đại công nghệ phát triển nên không thể cấm được. Ngày xưa tầm 8 - 9 tuổi có mấy khi ở nhà đâu, không đi ăn trộm hoa quả thì đi nghịch bẩn này nọ. Giờ đến mình có con cũng không dám cho đi ra ngoài đường chơi sợ xe cộ với bắt cóc, mà có lúc nào rảnh để trông con đâu nên chuyện vứt cho nó cái smartphone hoặc mở tivi cho xem là chuyện bình thường. Không cổ xúy cho việc phó mặc con cho điện thoại nhưng không phủ nhận đó là cách rất hữu ích để con ngoan và nghe lời hơn."

"Ngoan thế còn gì đỡ lo lắng khi bọn trẻ tăng động, đánh nhau, cãi nhau tán loạn. Đỡ phải nghịch ngợm, đỡ phải lo lắng đi tìm con, giảm tai nạn. Chúng đang chăm chú nghiên cứu điện thoại, người lớn an tâm làm việc."

"Thời nào theo thời đấy sao bắt bọn nhỏ như thời mình được? Chúng chơi điện thoại làm gì mà hỏng hết tuổi thơ. Chắc ra nhảy dây hay chơi bóng chuyền mới là có tuổi thơ à?"

Bức ảnh khiến người lớn giật mình:  Đám trẻ quây quần nhưng không chơi với nhau, chỉ im lặng dán mắt vào điện thoại - Ảnh 2.

Đây chính là bức ảnh gây tranh cãi nhất ngày!

Một phần đông khác lại cho rằng, đây là hành động lợi trước mắt nhưng hại về lâu dài:

"Lợi trước mắt nhưng hại lâu dài. Sợ trẻ con nghiện không dứt ra được rồi nhiều thứ trên Internet khó kiểm soát. Hơn nữa, khi sử dụng điện thoại lâu sẽ gây ra nhiều vấn đề về mắt, về thần kinh đã được báo chí đưa."

"Không hoàn toàn phản đối nhưng sẽ không cho chúng sử dụng quá nhiều. Mà các bậc phụ huynh đã muốn dùng cách sử dụng điện thoại thay vì nghịch ở ngoài thì đâu có mấy ai quan tâm hướng dẫn con cách dùng nữa. Các phụ huynh hiện nay thường vì lười, vì bận mà phó mặc con, quẳng cho chiếc smartphone rồi sống chết mặc bay, cứ để con muốn làm gì thì làm. Như thế về lâu về dài là làm hại con đấy chứ!"

Bên cạnh đó, một bộ phận lại bình luận vô thưởng, vô phạt chia sẻ về những đứa trẻ quanh mình hoặc hoài niệm về tuổi thơ:

"Hồi xưa tớ chơi siêu nhân, ô tô, thả diều, bắn bi, đập hình, cờ cá ngựa, cờ tỉ phú, Tết nhất gì thì 1 chút lô tô. Lớp 8 mới xài điện thoại 24 phím. Cấp 3 mới xài laptop để thuyết trình."

"Ôi thằng cháu mình cũng thế, cứ hễ đưa điện thoại ra là ngoan như cún vậy!"

Hiện tại, tranh cãi xung quanh bức ảnh này vẫn chưa có hồi kết. Rõ là việc cho con sử dụng điện thoại hay không còn tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người. Cách dạy con chưa bao giờ có đúng, có sai, chỉ có phù hợp và không phù hợp. Dù sao, có dùng điện thoại hay không thì bố mẹ vẫn nên dành thời gian quan tâm tới con và hướng dẫn con sử dụng đúng cách.

Chia sẻ