Bức ảnh “Nụ hôn 2.800 năm”: Biểu tượng tình yêu vĩnh cửu của người xưa đến cái chết cũng không thể chia lìa

Imacho,
Chia sẻ

Bức ảnh sau khi được công bố rộng rãi đã khiến mọi người trên khắp thế giới xúc động, đồng thời ngưỡng mộ tình yêu vào sinh ra tử của 2 nhân vật chính.

Xã hội phát triển, con người ngày nay cũng đã quá quen với lối sống vội vã, tình cảm cũng dần bị "số hóa" và thực dụng hơn. Tình yêu vĩnh cửu dường như trở thành khái niệm xa lạ và chỉ còn tồn tại trong những trang truyện cổ tích. Khi tình yêu mặn nồng, người ta cứ thề non hẹn biển, cảm tưởng như có thể yêu nhau đến chết đi sống lại nhưng hiếm người có thể giữ trọn vẹn lời hứa. Ấy vậy mà hàng chục nghìn năm về trước, con người nguyện sinh tử có nhau là chuyện có thật, hệt như 2 nhân vật chính trong bức ảnh mang tên "Nụ hôn 2.800 năm".

“Nụ hôn 2.800 năm”: Biểu tượng tình yêu vĩnh cửu của người xưa đến cái chết cũng không thể chia lìa - Ảnh 1.

2 bộ hài cốt này được tìm thấy vào năm 1972 ở khu vực khảo cổ ở Teppe Hasanlu, thung lũng Solduz, tỉnh Tây Azerbaijan, Iran. Được biết, nơi đây trong quá khứ từng là khu vực chiến sự căng thẳng. Sau một cuộc tấn công quân sự, mọi thứ đều bị phá hủy hoàn toàn, xác người chết vương vãi khắp nơi. Nằm trong một thùng chứa ngũ cốc bằng thạch cao, 2 người này được cho là đang lánh nạn, trốn tránh kẻ địch cuối cùng qua đời vì nghẹt thở.

Trước lúc chết, cả 2 nằm trong tư thế hôn nhau, tay người bên trái nhẹ nhàng đặt lên má đối phương, tạo nên một cảnh tượng tràn ngập tình yêu hạnh phúc dù xung quanh là bom đạn loạn lạc. Nhiều nguồn tin cho rằng đây là phần hài cốt của 2 người đàn ông. Tuy nhiên, trong cuốn Văn hóa và thể chế xã hội thời Iran cổ đại, 3 tác giả Muhammad A. Dandamaev, Vladimir G. Lukonin, Philip L. Kohl được công bố bởi Nhà xuất bản Đại học Cambridge, khẳng định họ là một cặp nam nữ, ngoài ra còn đính kèm thông tin về chiều cao thời điểm 2 người này còn sống.

Xung quanh 2 bộ hài cốt, người ta không tìm thấy bất cứ vật dụng nào khác ngoài phiến đá nằm phía trên phần đầu của người bên trái. Nhiều người cho rằng 2 người bị chôn vùi cách đây hơn 6.000 năm nhưng thông tin này lại bị các nhà khảo cổ bác bỏ. Kết quả nghiên cứu xác định tuổi thọ của các bộ hài cốt này chỉ rơi vào khoảng 2.800 năm. Đại học Pennsylvania tin rằng đây có thể là một cặp vợ chồng, cùng chết với nhau vào năm 800 trước Công nguyên. Họ quyên sinh trong tư thế hôn nhau thắm thiết, vậy nên bức ảnh "nụ hôn 2.800 năm" đã trở thành biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu.

Bức ảnh hiện tại thuộc quyền sở hữu của bảo tàng Penn và được gọi bằng một cái tên chính thức là "The Lovers" đính kèm dòng mô tả: "'The Lovers' năm 1972 ở Hasanlu. Đây là một địa điểm khai quật khảo cổ ở Iran, phía Tây Azerbaijan, thung lũng Solduz. Phần hài cốt được tìm thấy trong một chiếc thùng rỗng, xung quanh không có bất kỳ vật dụng gì trừ phiến đá dưới đầu bộ xương bên trái (SK335)".

(Nguồn: Rare Historical Photos)

Chia sẻ