Bực bội vì vợ chồng không còn không gian riêng

Lê Nhi,
Chia sẻ

Dẫu những cặp vợ chồng này có phòng riêng, có nhà riêng nhưng họ luôn bị mẹ chồng, em chồng vô duyên chiếm dụng không gian riêng, nghiễm nhiên coi phòng riêng của vợ chồng họ là phòng mình.

Chị Nguyễn Thương, 28 tuổi (Cầu Giấy, HN) chưa bao giờ có thể lại hình dung được mới 2 tháng sau đám cưới mà cuộc sống của chị đã ngột ngạt, bực bội và khó chịu thế này. 

Trước đây, cũng nghe nhiều đồng nghiệp kêu ca về việc mẹ chồng vô duyên ngủ ở phòng riêng của 2 vợ chồng song Thương còn cho đó là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ chính Thương gặp phải hoàn cảnh này nên cô vô cùng bức xúc.

Nguyên nhân là vì mẹ chồng vô duyên của Thương ngày nào cũng lên phòng 2 vợ chồng cô ngủ. Ban ngày, với Thương chẳng có vấn đề gì vì vợ chồng trẻ này cũng đi làm. Nhưng tối đến, lúc nào ăn cơm nước xong, bà cũng lò rò lên buôn chuyện, xem ti vi đến tận khuya mới về.

Những ngày nghỉ cuối tuần cũng, bà cũng cứ xông lên phòng Thương ngồi ôm khư khư cái ti vi và xem những kênh mà vợ chồng cô không thích xem.

Thương bức xúc kể: “Mang tiếng là phòng riêng của 2 vợ chồng nhưng từ ngày cưới đến giờ mình thấy đó có phải không gian riêng của mình đâu. Có những hôm 2 vợ chồng muốn nói chuyện riêng với nhau mà mẹ chồng cứ ngồi đấy nên không nói được. Đến lúc bà chịu xuống phòng đi ngủ thì vợ chồng cũng buồn ngủ díp mắt. Rõ chán!”.

Bực bội vì vợ chồng không còn không gian riêng 1
Mang tiếng có phòng riêng nhưng mẹ chồng Thương thích vào lúc nào cũng được, không có chuyện hỏi ý kiến gì hết. 

Hay lên phòng Thương là vậy nhưng nét mặt mẹ chồng cô nào có tươi tỉnh gì. Lúc nào mặt bà cũng ủ rũ và kêu không ngủ được, mệt mỏi. Khó chịu hơn nữa là bà cứ suốt ngày thích dọn dẹp và sắp xếp phòng của vợ chồng Thương theo ý mình.

Mang tiếng có phòng riêng nhưng mẹ chồng Thương thích vào lúc nào cũng được, không có chuyện hỏi ý kiến gì hết. Hoặc đồ đạc trong phòng, bà cứ tự động ở nhà dọn dẹp. Dọn xong khi vợ chồng Thương đi làm về, bà lại quay ra cằn nhằn con dâu để phòng bừa bộn.

Có hôm Thương tức quá bảo: “Mẹ cứ kệ bọn con. Bọn con bày ra thì sẽ biết đường dọn”. Khi ấy, mẹ chồng Thương lại chửi ngay: "Nhà này cũng là nhà tao, làm gì có phòng chung với riêng ở đây!"

“Đấy, mẹ chồng mình toàn vô duyên thế. Thực sự đây đúng là nhà của bố mẹ chồng thật nhưng mang tiếng có phòng riêng mà vợ chồng có không gian riêng đâu. Chẳng lẽ lúc nào cũng phải khóa cửa, thay khóa, yêu cầu gõ cửa trước khi vào hay các biện pháp tương tự thế. Nếu áp dụng vậy, đảm bảo làm mẹ chồng khó chịu và thấy chướng tai gai mắt lắm. Chồng lại cũng khó xử nên mình chẳng dám tỏ thái độ nhiều” - Thương bức xúc kể.

Cô dâu mới cưới này còn cho biết, chiều qua đi làm về, mẹ chồng còn ngang nhiên thông báo bảo có đứa cháu ở quê lên chơi vài hôm nên đã quyết cho nó lên ở luôn trên phòng cùng 2 vợ chồng. Chỉ nghe nói thế, chị Thương đã thấy bực. Vì với Thương, mẹ chồng lên phòng của 2 vợ chồng không sao nhưng người lạ ở trong phòng mình, chị nghe vậy đã không thích.

Sau bao nhiêu lần bực tức vì bị mẹ chồng và người thân nhà chồng xâm phạm không gian riêng, muốn vào phòng lúc nào thì vào, gần đây Thương cố tình làm hư cái ổ khóa phòng. Thế là, giờ chỉ có ở người ở bên trong mở được, người ở ngoài thì không thể. Do đó, mẹ chồng buổi tối có muốn vào cũng phải đợi Thương mở cửa.

Thương than vãn: “Mình phải làm hạ sách này vì bực quá. Bởi có lần mình đang đi toilet mà bà cũng xông thẳng vào được. Mặc dù ở nhà chồng nhưng mình cũng cần có chút riêng tư chứ. Mấy lần than thở với chồng đi thuê chỗ khác ra ở riêng mà chồng không chịu”.

Là người trong cuộc và đang phải trải qua chuyện này nên Hồ Hà (Khu tập thể Giảng Võ, HN) cũng bức xúc và khó chịu vô cùng. Tuy nhiên, thủ phạm xâm phạm không gian riêng của 2 vợ chồng cô không phải là mẹ chồng mà là cô em chồng của Hà. Điều đáng nói là em chồng Hà năm nay cũng 23 tuổi và có bạn trai. Thế nhưng, dù cho chị dâu Hà có góp ý chán chê thì cũng chẳng thấm vào đầu em chồng chút nào. 

Vì nhà chồng Hà đều đang ở quê nên vợ chồng cô được mẹ vợ cho mượn căn nhà tập thể 17m2 ở tạm. Mang tiếng là ở nhà của bà ngoại, nhưng Hà luôn ức chế kinh khủng với em chồng vì liên tục xâm phạm không gian riêng của vợ chồng cô. 

Nhà tuy nhỏ, nhưng từ ngày em chồng lên ở, vợ chồng cô cũng cố cơi nới cho em chồng một gác xép để bản thân em cũngcó không gian riêng. Thế nhưng lúc nào em chồng cũng vật vờ ở phòng của 2 vợ chồng khiến Hà không khỏi phát oải.

Thậm chí ngay cả khi Hà sinh em bé thì căn phòng nhỏ của vợ chồng cô cũng thường xuyên bị em chồng chiếm dụng. Trừ lúc đi làm ra, còn về nhà là Hà lại leo lên giường của vợ chồng cô nằm chơi rồi ngủ lun.

Những lúc bị em chồng chiếm dụng phòng, Hà chẳng có chỗ để ngả lưng đành bặm môi ngồi cho con bú vì phòng nhỏ nên giường cũng nhỏ. Hà toàn phải đợi em chồng thức dậy rồi mới nằm. Chẳng lẽ cô là chị dâu lại bảo em chồng lên gác.

Vì phòng vợ chồng Hà có có ti vi trong khi trên gác xép thì không có. Vì thế, em chồng Hà toàn rúc vào phòng anh chị xem ké. Nói là xem ké nhưng em toàn mở những kênh em thích. Chưa kể, nhiều lần tiếng ti vi mở to, cháu giật mình thức giấc và quấy khóc. Hà nhiều lần góp ý em chồng tắt đi cho cháu ngủ thì em cứ phớt lờ như không nghe thấy. Bực mình, nhiều lần Hà bảo em chồng mua cái ti vi nhỏ mà xem trên ấy nhưng em không chịu (em chồng cũng đang đi làm).

Để em chồng giảm bớt tần suất có mặt tại phòng 2 vợ chồng, cứ bé quấy là Hà nhờ em chồng bế hộ. Hoặc khi em chồng nằm, cạnh tiện chân tiện tay cô cố tình khều nhờ lấy hộ cái này, cái kia. 

Khi rảnh rỗi, Hà lại giả bộ than thở chăm con cực, thiếu ngủ, sữa ít. Hay lúc em chồng nằm ngủ trên giường thì cô đành trơ mặt khều dậy bảo chị đau lưng cần nằm hoặc phải nằm xích ra cho bé nằm... Nói chung, Hà đã làm rất nhiều cách để em chồng nản nhưng kỳ lạ là em chẳng tỏ vẻ biết ý hay khó chịu vì điều này.

Bực bội vì vợ chồng không còn không gian riêng 2
Nhiều lúc Hà cũng chẳng muốn làm căng là khóa cửa phòng lại nhưng cô đã ghét cay ghét đắng vụ chung đụng không gian riêng với em chồng

Nước cuối cùng, nhiều khi ở trong phòng, Hà thực hiện khóa luôn cửa phòng lại. Thế mà nhiều lúc vẫn thấy em chồng vào được. 

Ban đầu, Hà cũng bó tay không biết tại sao. Mãi sau qua để ý nhiều lần, Hà mới tình cờ phát hiện ra chìa khóa phòng của vợ chồng cô một chiếc nữa còn được để ở nơi ít ai nghĩ nhất. Thế là Hà lẳng lặng tịch thu luôn cái chìa khóa bí mật ấy, coi như không biết. Từ hôm ấy, cô mới được yên thân chút khi ở nhà với em chồng. 

“Thực sự mình chẳng muốn làm căng như vậy đâu nhưng mình ghét vụ chung đụng này lắm rồi. Kêu ca với chồng thì anh cứ bảo chịu đựng một chút vì chỉ khoảng 1-2 năm nữa nó cũng sẽ lập gia đình và ở riêng. Nhưng hơn 1 năm rồi, cứ thấy bọn nó yêu nhau thế chứ thấy động tĩnh gì đâu” - Hà tuyệt vọng.

Hà cũng nói tiếp: “Mình không có được không gian riêng nên thấy ngột ngạt lắm. Mấy lần cũng làm căng với chồng nhưng chẳng cải thiện được gì. Chồng mình đi làm tối ngày, coi như chỉ có mình gặp mặt cô em chồng. May mà nó cũng đi làm, chứ ở nhà như ngày còn đi học thì mình phát rồ”.

Bực bội vì vợ chồng không còn không gian riêng 3

Chia sẻ