Bước qua ngưỡng 25, phụ nữ thay đổi mục tiêu cuộc sống của mình thế nào so với lúc 20?

Lynk & Bi,
Chia sẻ

Kết hôn khi đã sẵn sàng chứ không cưới để "chống ế", yêu một người tử tế trong tâm chứ không phải soái ca chỉ đẹp mỗi cái mặt... đó là những thay đổi rất rõ ràng khi chuyển từ giai đoạn gái trẻ sang phụ nữ trưởng thành.

Là phái nữ 100%, nhưng chính những người thuộc về một nửa thế giới đôi khi lại không thích việc phải làm phụ nữ. Đúng, phụ nữ nhé, chứ không phải con gái. Con gái là một quãng thời gian ngắn ngủi thôi, còn phụ nữ thì chiếm phần lớn đời người về sau. Không thích, bởi nhiều yếu tố khác nhau tác động, trong đó có những cái chỉ làm phụ nữ mới hiểu được. Và không thích, bởi phụ nữ phải thay đổi mình rất nhiều, với đủ vai trò khác nhau trong suốt cuộc đời, từ làm vợ, làm mẹ, đến làm ti tỉ thứ không tên khác nữa.

Có rất nhiều điểm khác biệt và thay đổi khi bước từ giai đoạn “thì con gái” sang làm phụ nữ, và nương theo đó là những dự định, mục tiêu cuộc sống cũng thay đổi theo. Bởi lẽ, con gái đươc phép ngây ngô, mơ mộng, nhưng khi làm phụ nữ rồi, họ nhận thức được mình phải đẹp, quyến rũ, chín chắn và có khí chất.

Chỉ là một quãng đường ngắn thôi, nhưng từ con gái đôi mươi sang phụ nữ 25, có quá nhiều thứ khiến phái đẹp “lột xác”. Đây là giai đoạn cực kỳ quan trọng và có nhiều biến chuyển trong suy nghĩ, công việc, các mối quan hệ, và phong cách sống của người phụ nữ. Qua cái thời đi học, thời được bố mẹ bảo bọc vỗ về, phụ nữ bắt đầu va vấp nhiều hơn, phải đối diện với nhiều thực tại cuộc sống, rồi nghĩ đến chuyện lập gia đình, con cái, ổn định mọi thứ, nên thành ra, những mục tiêu đặt ra lúc 20 tuổi dần bị “chỉnh sửa” cho phù hợp với diễn biến cuộc đời. Nói một cách “so deep”, văn vẻ, thì đó là phụ nữ tự biến mình trưởng thành.

phụ nữ 25
Cuộc sống hiện đại, phái nữ lên ngôi. Chẳng cần phải đấu tranh nữ quyền gì cả, phụ nữ giỏi giang bây giờ không hiếm, mỗi người một vẻ. Có những cô gái thành công từ rất sớm, 17 - 18 tuổi đã làm bà chủ, song ở giai đoạn còn hừng hực sức trẻ ấy, ai cũng thừa nhận mình mới ở level khởi nghiệp mà thôi. 25 tuổi trở lên, bước qua ít nhiều chông gai thất bại, phụ nữ trở nên gai góc dứt khoát hơn, nhiều kinh nghiệm hơn, họ biết mình cần và muốn làm gì, có trong tay thành công, dù lớn hay nhỏ cũng đủ giúp phụ nữ có sức ảnh hưởng nhất định trong mắt người khác.

phụ nữ 25
Có lẽ 25 là dấu mốc đẹp nhất của người phụ nữ, bởi nó không quá già, cũng không còn non nữa. Khi còn trẻ, gần như cô gái nào cũng ước mơ có thật nhiều tiền, mua căn nhà của riêng mình, nhưng vài năm sau, lúc thực sự kiếm ra tiền, họ mới nhận ra điều quan trọng hơn là hoàn thành giấc mơ của riêng mình. Nó có thể là một điều giản dị như mua cho bố mẹ một chiếc xe, cũng có thể là đến một nơi nào đó "trong mộng".

phụ nữ 25
Lúc mới ra trường, thiếu nữ nào cũng mang trong mình khát vọng sẽ tìm được công việc thật tốt, vừa đúng đam mê vừa kiếm ra nhiều tiền. Để làm gì ư? Để bố mẹ tự hào khoe khi có ai đó hỏi con ông bà làm gì rồi, để chính mình cũng mỉm cười không giấu diếm khi người khác nhìn mình ngưỡng mộ. 20 tuổi cô nàng nào cũng nghĩ thế. Nhưng 5, 10 năm sau, khi dạn dĩ hơn một chút, cả họ và các bậc phụ huynh đều cảm thấy, có cuộc sống hạnh phúc vui vẻ vẫn tốt hơn là ngồi trên một núi tiền vô tri vô giác. 

phụ nữ 25
Sau mục tiêu sự nghiệp, đạt được vị trí nhất định trong mắt người khác, phụ nữ còn một mối quan tâm lớn khác là chuyện tình cảm. 25 tuổi, đã bớt ngây ngô dại khờ để chạy theo những mối tình hời hợt, "ngôn tình", soái ca... các kiểu. Dù người ta vẫn châm biếm sự ngốc nghếch khi yêu của phụ nữ bằng câu nói "con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt", và đóng đinh suy nghĩ rằng con gái ham trai đẹp nhiều tiền, nhưng sự thực không hẳn như vậy. Khi 20, con gái có thể thích những chàng trai mới lớn có ngoại hình cuốn hút, phát "cuồng" với thần tượng âm nhạc phim ảnh, và nuôi trong lòng hình tượng một anh người yêu đẹp long lanh hoàn hảo. Nhưng đến lúc chạm ngưỡng 25, với vài mối tình vắt vai và ti tỉ lần đau khổ vật vã vì chàng này chàng khác, phụ nữ nhận ra, người đàn ông có tâm hồn đẹp, trái tim ấm áp bao dung, dành trọn yêu thương cho mình vẫn xứng đáng hơn người đàn ông "tốt mã giẻ cùi".

phụ nữ 25
Và đương nhiên, khi tìm được người đàn ông tử tế, phụ nữ lại ước mong có thể "nắm tay anh đi khắp thế gian", thay vì thích bay nhảy một mình như lúc 20.

phụ nữ 25
Một sự khác biệt lớn lao nữa giữa phụ nữ trưởng thành với gái trẻ, đó là phương châm sống. Khi đôi mươi, cùng với khát vọng làm giàu thì cô nàng nào cũng hi vọng kiếm được tấm chồng giàu sang, để được hưởng thụ cuộc sống đủ đầy vật chất. Còn trẻ, ai cũng nghĩ có tiền là có tất cả, thậm chí mua được cả hạnh phúc, bởi suy cho cùng, bao nhiêu thứ hạnh phúc cũng từ tiền mà ra đấy thôi, kể cả những thứ phi vật chất như một chuyến du lịch, nó cũng phải đổi bằng tiền cơ mà! Song, đến lúc "già" hơn vài tuổi, cũng có thể thời điểm này phụ nữ đã được trải nghiệm, nắm giữ sự giàu có vương giả trong tay, họ mới nhận ra cầu kỳ xa hoa không khiến họ mỉm cười nhiều như những thứ giản dị gần gũi.

phụ nữ 25
Thời thiếu nữ mới lớn, nghĩ đến yêu đương thì chỉ đơn giản là mong được ở bên người ấy thật nhiều, lắm cô còn thích “sống thử”. Nhưng trải qua vài mối tình thất bại, với vài chàng trai đi qua nhau, đến tầm 25 tuổi trở đi, cùng với sự nhìn nhận nghiêm túc trong các mối quan hệ, phụ nữ nhận ra rằng, mình không cần một người bên cạnh 24/24, chỉ cần một người gắn kết tình cảm, không thể thiếu nhau cho đến trọn đời.

phụ nữ 25
Thời còn son, cô gái nào cũng lo bị "ế", các bậc phụ huynh cũng thường tư tưởng "có con gái trong nhà như quả bom nổ chậm". Nhiều cô gái cũng lập gia đình sớm, để rồi nhận ra hôn nhân không phải dễ dàng. Phụ nữ cần rất nhiều thời gian để tìm hiểu, và thực sự biết rõ khi bước vào mối quan hệ vợ chồng, họ sẽ phải đối mặt với những vấn đề gì. Thế nên, với phụ nữ 25, mục tiêu cưới trước 30 tuổi đã chuyển sang chế độ "khi nào thấy sẵn sàng mới cưới".

phụ nữ 25
Qua rồi cái thời ham chơi, nhắn tin gọi điện suốt ngày từ người yêu đến bạn bè như tổng đài, chuyển sang giai đoạn trầm lắng hơn, phụ nữ bắt đầu nhìn nhận các mối quan hệ một cách sâu sắc. 18 - 20 tuổi, chơi với cả một đám bạn, cứ nghĩ đông là vui, vậy là ổn. Nhưng 25 tuổi, không chỉ bạn bè, phụ nữ còn có những mối quan hệ công việc, xã giao khác nữa. Nhiều áp lực xảy đến, là phái yếu nên dù mạnh mẽ đến đâu phụ nữ vẫn cần những bàn tay, những bờ vai để dựa vào. Có một cô bạn thật thân, lúc nào cũng có thể đến bên nhau chia sẻ mọi buồn vui, tốt hơn so với cả chục người bạn nhưng lúc cần thì chẳng thấy đâu. Đó là mối quan hệ quý giá nhất mà phụ nữ 25 ước muốn có được, ngoài gia đình.

phụ nữ 25
Tiền cũng quan trọng, song nó không thể sống động và mang lại cho chúng ta nhiều cảm xúc bằng những kỉ niệm. Ai có nhiều kỉ niệm thì người ấy hẳn có cuộc sống đầy sắc màu, vui vẻ và không nuối tiếc quá nhiều thứ. Khi còn trẻ, ta luôn nghĩ sẽ làm việc chăm chỉ để tích cóp tiền bạc an hưởng tuổi già. Nhưng đi làm được vài năm rồi sao? Ta hiểu được cảm giác thèm được nghỉ ngơi, thèm được gặp gỡ bạn bè, dành thời gian cho những sở thích riêng, tự mình viết nên những kỉ niệm đáng nhớ cho chính quyển sách cuộc đời mình. Phụ nữ 25, vừa đủ để trưởng thành, vừa đủ để chín chắn, có một tâm hồn sâu lắng quyến rũ hơn. Rồi đến lúc 30, có thêm nhiều thứ khác đáng trân trọng trong tay, mục tiêu cuộc sống lại khác đi một chút. Cứ như vậy, làm phụ nữ sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều. Có cái đặt ra để tự mình thay đổi, vẫn tốt hơn là không có gì, phải không?

Chia sẻ