“Cá sấu chúa” Quỳnh Nga: "Lộ hát nhép, chẳng qua mình... kém may mắn"

Bài và ảnh: Ngân Nguyễn,
Chia sẻ

Trải qua những sự cố ngoài mong muốn, giờ đây “Cá sấu chúa” Quỳnh Nga đã trưởng thành và bản lĩnh hơn khi đối mặt với những thứ ập đến.

Buồn vì mình không khôn khéo!

Chào Quỳnh Nga, sau scandal hát nhép bị lên án ầm ĩ thời gian vừa qua, dường ít thấy sự xuất hiện Quỳnh Nga hơn thì phải?

Không đâu, tất cả mọi thứ xung quanh Quỳnh Nga vẫn diễn ra bình thường. Có chăng đôi khi tôi cảm thấy cần phải có một tấm màn che phủ mình một thời gian đi. Tôi hạn chế tiếp xúc với báo chí nhiều hơn, và tập trung toàn bộ thời gian cho công việc sắp tới. Giờ đây tôi cảm thấy mình ổn định hơn, bản lĩnh hơn khi đối mặt với những thứ ập đến vừa qua.


"Cần một tấm màn che phủ", phải chăng lúc đó Quỳnh Nga cảm thấy sợ khi bị công chúng đả kích quá nhiều?

Sợ thì cũng không phải là sợ, nhưng thú thực tôi cũng hơi buồn. Buồn vì mình không khôn khéo như nhiều người khác, buồn vì nhiều khi mọi người lại thấy mình thế này thế kia. Mặc dù mình sai, mình chấp nhận, công chúng nói đúng, nhưng họ làm mình bị tổn thương, bị chỉ trích quá nặng nề. Thực lòng, so với nhiều người khác thì mình bị nói quá nhiều. Dường như công chúng quá khắt khe với mình, nhưng càng vì thế tôi càng thấy công chúng yêu thương, quan tâm đến tôi. Đó là động lực giúp tôi cố gắng hơn trong con đường ca hát đã chọn.

Trải qua những sự cố như vậy, Quỳnh Nga rút ra kinh nghiệm gì cho mình?

Tôi thấy mình mạnh mẽ hơn rất nhiều, dám đương đầu với những sự việc còn trọng đại hơn thế đang chờ bản thân ở phía trước. Thực ra chuyện hát nhép cũng không còn quá xa lạ với bất kỳ người nghệ sĩ nào, do nhiều yếu tố khách quan buộc phải yêu cầu người ca sĩ hát nhép. Sự cố vừa qua đến với Quỳnh Nga là một điều đáng tiếc. Chẳng qua mình kém may mắn hơn thôi.

Sau sự việc này, dù thế nào đi nữa, Quỳnh Nga sẽ cố gắng nhiều hơn và muốn gửi đến khán giả những ca khúc mình hát thực sự bằng chính nội lực của mình lúc đó.


Hát live, nghe có vẻ không hề dễ dàng với một ca sĩ trẻ. Và chắc chắn sẽ có những phản hồi đánh giá không tốt về giọng của bạn là điều không thể không tránh khỏi, bạn có thấy chạnh lòng không?

Nếu khán giả có những lời góp í như vậy, Quỳnh Nga sẽ ghi nhận và nỗ lực hơn nữa để sau này khán giả sẽ thấy Quỳnh Nga đã tiến bộ hơn trước. Con người thì phải học tập, luôn luôn rút ra những kinh nghiệm cho chính bản thân mình. Bên cạnh đó, tôi vẫn thấy vui, hạnh phúc khi có 1 số bạn fan tâm sự: “Em thấy chị hát thật rất ok?” hay “Em thấy chị hát live còn hay hơn cả khi hát ở phòng thu.”.

Vừa đi diễn, vừa kiếm tiến làm album…

Dù nói thế nào thì bước ngoặt lớn đối với Quỳnh Nga phải kể đến bộ phim "Lập Trình Trái Tim". Nhưng sau bộ phim đó không còn thấy bạn đóng phim nữa, sắp tới bạn có định tái xuất lại không?

Có chứ! Thực ra tôi rất muốn được quay trở lại với phim truyền hình từ lâu rồi. Thời gian vừa qua, bộ phim “Khoảnh khắc tình cờ” có mời tôi tham gia nhưng lại quay trong Sài Gòn với thời gian 4 tháng. Mà nếu vào đó thì có lẽ album của tôi cứ để như thế không thể hoàn thành xong được. Tôi rất phân vân vì kịch bản gửi cho mình rất thú vị. Cuối cùng, tôi nghĩ có lẽ mình nên hoàn thành xong album rồi trở lại với điện ảnh cũng không quá muộn. Nên đã từ chối và ở lại Hà Nội chuẩn bị cho album mới, đến giờ đã được 90% rồi, chỉ còn một vài khâu hậu kỳ là xong thôi.


Cách đây một thời gian, Quỳnh Nga có phát hành album online "Sắc đẹp" nhưng chưa thực sự thu hút người nghe. Vậy còn album lần này, bạn có tự tin sẽ bứt phá hơn không?

Một album muốn thành công phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, ngoài yếu tố khán giả còn phụ thuộc vào may mắn, lựa chọn đúng thời điểm rất quan trọng. Album Sắc đẹp là album đầu tay tôi tự làm, chưa có kinh nghiệm gì cả, cũng chưa có một ekip chuyên nghiệp như bây giờ, tất cả chỉ là mới nên không thể không tránh khỏi sự thất bại. Cứ tạm coi như Quỳnh Nga phát hành online để thăm dò khán giả đi. Còn album Vol1 sắp tới, tôi dành rất nhiều tâm huyết, tình cảm vào đây. Tên chủ đề album cho phép Quỳnh Nga được dữ bí mật một thời gian nữa.

Đến với album vol 1, mọi người sẽ thấy Quỳnh Nga khác rất nhiều, không còn một Quỳnh Nga dịu dàng như xưa nữa mà có 1 cái gì đó có chút phá cách, sexy nhưng không quá phô trương, lại có chút cá tính. Vì thú thực để thực hiện album, Nga khá vất vả, toàn bộ kinh phí mình phải tự bỏ ra, vừa phải đi diễn vừa kiếm tiền để đầu tư cho album, mình không thể làm ầm ầm 1 lúc được như mọi người được, phải chia đều ra.

Đặc biệt, tôi đầu tư kinh phí lớn nhất cho ca khúc “Khi em trong vòng tay anh”, đâu là lần đầu tiên làm với 1 ekip khá đông và chuyên nghiệp như vậy. Hi vọng mang đến một sản phẩm chất lượng cho mọi người. Nhất là khi làm 1 sản phẩm để bán ra thị trường là rất khó, thị trường đĩa lậu quá lớn, nếu không mua đĩa lậu thì lên mạng nghe, nên người ca sĩ làm album tâm huyết như một cái gì đó để lại trong lòng khán giả thôi.


Và đây sẽ là bước ngoặt lớn trong con đường ca hát của Quỳnh Nga?

Tất nhiên rồi, tôi đã, đang và sẽ hi vọng nó thành công khi ra mắt. Tuy nhiên, khán giả vẫn là người đánh giá công tâm nhất, hi vọng mọi người sẽ nhìn nó khách quan, theo hướng tích cực. Hi vọng các clip của Quỳnh Nga sẽ đem lại luồng gió mới chứ không gây ác cảm mọi người xem. Tôi rất sợ bị mang ra so sánh với các clip nước ngoài, bởi hiện giờ mọi người đang bị chiều hướng đưa Việt Nam so sánh với Hàn Quốc, chúng ta phải làm như thế nào đúng với phong cách người Việt Nam chứ!

Nói vậy chẳng khác gì những video clip sắp tới của bạn cũng sẽ lại đi theo con đường “bản sao” clip của Hàn Quốc?

Giống thì không phải, nhưng có những góc quay, góc máy giống Hàn Quốc để đẹp nhất, mình phải làm sao để phát hiển, cố gắng ngang ngửa họ chứ không phải rập khuôn, bắt chiếc được.

Và rất sợ từ "scandal"…


Hiện nay, để đạt được sự nổi tiếng nhiều nghệ sĩ trẻ không ngần ngại tự tạo scandal cho mình. Tại sao Quỳnh Nga không thử tự tạo scandal cho mình nhất là khi album vol 1 sắp phát hành?

Tôi chưa bao nghĩ mình sẽ tạo scandal, tôi rất sợ từ scandal, chẳng qua những gì đến với mình là vô tình, không may mắn, mình phải gánh lấy và bước qua thôi. Chứ bây giờ tạo scandal, tôi không biết phải làm như thế nào, rất là khó, thôi thì mình cứ làm cái mình đang làm đi, khán giả sẽ hiểu và sẽ yêu thương mình.

Đã là người nghệ sĩ chắc ai cũng muốn mình có cái gì đó riêng biệt, cá tính, nổi trội. Trong khi đó, Quỳnh Nga thấy mình lại càng ngày càng thu mình vào hơn, đại loại lớn hơn suy nghĩ cũng khác. Ngày xưa đi dự tiệc, tôi luôn muốn mình phải nổi bật, cầu kỳ trong ăn mặc và make up thì bây giờ lại thấy bình thường lắm, thích đơn giản hơn, thoải mái hơn, không gò bó chút nào.


Chà chà, vậy chắc một Quỳnh Nga trên sân khấu có khác nhiều với ngoài đời đúng không?

Cũng không khác nhiều lắm, trên sân khấu tôi dữ dội, bốc lửa với âm nhạc nhưng ở ngoài luôn giữ một cái gì đó vừa vừa cho mình, tự biết đến tuổi này rồi không thể xì tin được, phải người lớn hơn nữa. Chẳng biết từ lúc nào tôi ít đi chơi, đi bar với bạn bè hơn!

Tôi không tự cho mình là gái ngoan, mình không nói đi bar, đi chơi là không tốt… với tôi những nơi tụ tập đông vui là chỗ biểu diễn của mình. Thú thực mỗi lần lên đó, tôi thường ngồi một chỗ thôi, nếu vậy thà nằm nhà xem phim còn hơn. Ở nhà Quỳnh Nga có tới tầm 300 bộ phim tập, tôi coi xem phim như một thú vui bổ ích, đây chính là cách xem diễn viên họ diễn, xem cách nhíu mày, cách biểu bộ cảm xúc như thế nào để mình học tập.

Cảm ơn Quỳnh Nga, chúc bạn sẽ ngày càng thành công hơn nhé!








Chia sẻ