Các ông chồng thắc mắc vợ mình "sơ hở là thích bế con về ngoại", lý do là đây chứ đâu!

An Chi,
Chia sẻ

Về với bố mẹ đẻ, tự nhiên mẹ bỉm cũng hóa công chúa!

Lấy chồng, sinh con là bước ngoặt cuộc đời đối với bất kì người vợ, người mẹ nào. Ai cũng biết đó là khi chúng ta cần phải trưởng thành, học cách để hoàn thành tốt vai trò mới. Thế nhưng, dù có trở thành ai đi chăng nữa, chị em cũng muốn mình luôn được yêu thương, nâng niu và quý trọng. Và dù đã lấy chồng hay sinh con thì với bố mẹ đẻ, chị em chúng mình vẫn luôn là "em bé" mà thôi. 

Nhiều ông chồng cứ thắc mắc: "Không hiểu sao vợ thích về ngoại thế, sơ hở là muốn bế con về ngoại". Lý do là bởi đó là nơi mà mẹ bỉm được "xõa" thoải mái mà chẳng sợ bị ai phán xét, nhòm ngó, là nơi được tự do nghỉ ngơi, là chính mình. Hơn hết, về nhà ngoại là lúc ông bà lo cho hết, mẹ bỉm chỉ cần ăn chơi, nghỉ ngơi là được. 

Dẫu gia đình chồng có thoải mái, vui vẻ tới đâu thì cảm giác về nhà mẹ đẻ vẫn rất đặc biệt. Lâu ngày không gặp cũng khiến mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái trở nên khăng khít, nhớ nhung nhau nhiều hơn. Ông bà ngoại cũng rất cưng cháu, vì ít được gặp nên rất chiều chuộng, quan tâm hơn bình thường. Thế nên mẹ bỉm thích về ngoại cũng là điều dễ hiểu. Tâm lý bố mẹ cũng thương con gái, nhất là những chị em phải lấy chồng xa. 

Với gia đình có cậu, dì thì về ngoại càng tuyệt vời hơn vì mẹ bỉm sẽ chẳng phải làm gì cả, chuyện gì khó cứ gọi dì, gọi cậu là xong ngay, thậm chí còn trông con giúp cho hai vợ chồng đi cafe. Dù đã có con thì các mẹ hãy nhớ dành thời gian quan tâm đến bản thân, nhờ sự trợ giúp từ gia đình, có như thế mới vui vẻ, có tinh thần thoải mái để chăm con nhé. 

Thích thế này bảo sao mẹ bỉm nào cũng muốn về ngoại.

Nhiều mẹ bỉm đã lấy chồng, sinh con đều tâm sự, thích nhất là bố mẹ đẻ ở gần, thi thoảng thích là về được ngay, chứ ở xa cả năm mới về thăm được 1, 2 lần. Tuy vậy, do hoàn cảnh mà nhiều chị em buộc phải ở xa gia đình, đừng quên gọi điện hỏi thăm và nếu có dịp thì hãy về thăm bố mẹ mình nhiều hơn nhé!

Chia sẻ