Cách "bà trùm Hoa hậu" đón Tết mới hiện đại và thảnh thơi làm sao: Có năm đón Tết ở 3 miền nhưng vợ chồng vẫn dành thời gian cho nhau vô cùng ý nghĩa

Lạc Lạc ,
Chia sẻ

"Nói chung phụ nữ giờ bình đẳng rồi, họ có quyền lên tiếng, có quyền yêu thương thậm chí là có quyền từ chối. Nếu ngày Tết mà phải cam chịu rồi ấm ức thì còn gì là vui nữa", chị Kim Dung chia sẻ quan điểm.

Tôi được gặp chị trong một ngày cuối năm bận rộn, "bà trùm Hoa hậu" - người phụ nữ "quyền lực" nắm giữ bản quyền gần 10 cuộc thi nhan sắc tầm quốc tế hiện nay. Chị đẹp đúng chuẩn phụ nữ hiện đại, giỏi việc xã hội, đảm việc nhà. Dòng người hối hả ngoài kia hòa cùng với guồng quay tấp nập của cuộc sống vẫn không thể làm mờ đi nét tươi tắn, rạng rỡ trên gương mặt chị. Chị tếu táo rằng, kể cả sáng chị làm việc ở Sài Gòn, trưa ra Đà Nẵng, tối lại về Hà Nội thì chị cũng vẫn tươi - nụ cười tâm huyết làm nên thương hiệu Sen Vàng mà anh chị phấn đấu bao năm nay.

Cách "bà trùm Hoa hậu" đón Tết mới hiện đại và thảnh thơi làm sao: Có năm đón Tết ở 3 miền nhưng vợ chồng vẫn dành thời gian cho nhau vô cùng ý nghĩa - Ảnh 1.

Chào chị Kim Dung, lịch trình ăn Tết năm nay của chị thế nào, có khác biệt gì so với mọi năm? Chắc hẳn "bà trùm Hoa hậu" sẽ có một cái Tết tất bật, khó mà thư thái như mọi người chứ ạ?

Chào bạn, thường thì từ 23 đến 29 Tết là giai đoạn bận rộn nhất cũng như khối lượng công việc nhiều cần xử lí nhất đối với Dung. Mình vẫn phải làm việc bình thường, đan xen khoảng thời gian đó mình còn tranh thủ đi chúc Tết hoặc biếu quà cáp cho một số khách hàng quan trọng. Bên cạnh đó mình cũng trao đổi với nhân viên của mình về những tâm tư tình cảm cũng như một số công việc cần nhìn lại cùng với nhau trước khi chuẩn bị về quê ăn Tết.

Gia đình hạnh phúc của "bà trùm Hoa hậu" Kim Dung và đạo diễn Hoàng Nhật Nam.

Điển hình là năm nay, 28 Tết vừa rồi mình vẫn còn lên công ty để xử lí công việc. Sau đó tới ngày 30 Tết mình sẽ dành chút thời gian để đi tút tát nhan sắc. Anh Nam rất ủng hộ và luôn tạo điều kiện để vợ xong việc sớm và làm đẹp bản thân. Tối Giao thừa cũng sẽ như các gia đình khác, bày mâm cỗ cúng Giao thừa theo đúng phong tục truyền thống và lì xì chúc Tết cho nhau.

Mồng 1 Tết cả gia đình mình sẽ cùng nhau lên chùa Vĩnh Nghiêm - nơi ba được thờ cúng để thắp nhang cũng như cầu bình an cho gia đình. Sau đó buổi chiều gia đình nhỏ của mình sẽ bay về Đà nẵng để đón tết bên nhà nội cho đến tận mùng 5. Ở đó thì cả gia đình sẽ cùng nhau đi chúc Tết, đưa Annie - con gái mình đi tham quan nhiều nơi để con có kỷ niệm mùa xuân đầu tiên. Năm nay gia đình mình quyết định ăn tết ở Đà Nẵng, những năm trước lịch trình có phần bận rộn hơn. Quê mình ở Vĩnh Long quê chồng lại ở Đà Nẵng, chúc Tết chỗ này rồi lại bay chỗ khác, có năm ăn tết đủ 3 miền Bắc - Trung - Nam. Tuy là có nhiều hoạt động bận rộn nhưng mình vẫn sắp xếp đi đây đó để không vắng mặt trong các cuộc vui của đại gia đình.

Là một phụ nữ hiện đại và có thể nói là gặt gái nhiều thành công trong sự nghiệp, phải lo rất nhiều công việc cùng lúc vậy chị phải sắp xếp thế nào cho hợp lý, dành được thời gian cho chồng, cho con và trọn vẹn với bố mẹ 2 bên?

Khối lượng công việc quá nhiều khiến một mình mình cũng không thể tự làm hết được. Tuy nhiên theo mình thì một người phụ nữ đảm đang không nhất thiết phải làm hết tất cả và người phụ nữ đảm đang là người phụ nữ biết tổ chức mọi thứ theo ý của mình. Ví dụ như mẹ mình hiện tại đã lớn tuổi và cũng từng bị bệnh nặng nên mình sẽ sắp xếp người để chăm sóc mẹ. Em bé cũng có người chăm lo riêng, nhà cửa bếp núc cũng vậy.

Dù bận rộn nhưng chị Dung vẫn thích tự mình trang trí nhà cửa mang đặc trưng cả 3 miền Bắc - Trung - Nam.

Và tất cả những việc đó vẫn sẽ được lo xếp chu đáo theo như ý mình, con ăn gì chồng ăn gì hoặc nhiều việc khác thì mình vẫn sẽ dành thời gian lên kế hoạch sẵn rồi phân chia công việc cho mọi người cùng làm. Đối với bố mẹ 2 bên mình rất công bằng cho cách cư xử, người này được cái này thì người kia cũng có để mang lại niềm vui trọn vẹn cho cả 2 mẹ. Tóm lại thì cách tổ chức và sắp xếp công việc cũng giống như cách mình quản lý và phân chia công việc ở công ty vậy.

Quan trọng nhất khi những người thân cần mình, mình đều bên cạnh họ. Cũng như anh Nam, anh không những đồng hành với mình trong công việc, anh còn là người bạn, là người tri kỉ giúp mình cân bằng mọi thứ trong cuộc sống. Có lẽ bí quyết duy nhất là vợ chồng nên chia sẻ cùng nhau.

Thường thì nàng dâu là phải ăn Tết nhà chồng, cùng mẹ chồng sắm sửa, sắp xếp mọi thứ chu toàn tươm tất, chị quan niệm thế nào về việc ăn Tết bên nội, bên ngoại?

Cái này thì mình nghĩ phụ thuộc vào từng hoàn cảnh. Ví dụ như với vợ chồng mình, có nhà riêng lại xa cả quê nội lẫn quê ngoại nên việc ăn Tết ở 1 nơi là rất khó. Mình thấy tùy thuộc vào cách sắp xếp của mỗi người. Ví dụ như mình có mẹ chồng tâm lý bà sẽ hiểu cho công việc của mình phải vậy nên bà sẽ ủng hộ con cái.

Thực ra việc ăn Tết bên nội hay bên ngoại hơn rất khó nói. Nhưng cho dù nằm trong hoàn cảnh nào mình cho rằng, nếu bản thân suy nghĩ tích cực, khéo léo 1 chút thì niềm vui vẫn được trọn vẹn. Dù là được đón Giao thừa ở đâu thì chỉ cần ở bên gia đình là điều hạnh phúc rồi.

Có thể nói phụ nữ trước giờ luôn là nhân tố quan trọng trong những ngày Tết, ví như trước Tết thì quà cáp cho bố mẹ, họ hàng..., trong Tết lại phải cơm nước, cúng bái và dọn dẹp? Cái Tết gần như là nỗi ám ảnh với phụ nữ, vậy theo chị làm thế nào để phụ nữ có thể vượt qua dễ dàng?

Mình thấy phụ nữ nếu không muốn khổ hãy "sòng phẳng" với chồng ngay từ đầu. Đừng tạo cho họ 1 thói quen và suy nghĩ mặc định là phụ nữ sẽ phải làm hết mọi thứ. Hãy san sẻ với nhau, ép chồng vào từng công việc 1 cách khéo léo. Hãy "nhờ" chứ đừng "sai", phụ nữ thông minh luôn biết dẫn dắt mọi thứ vào con đường ít chông gai nhất.

"Bà trùm Hoa hậu" vẫn tự tay cắm hoa, xắn tay vào làm những việc tỉ mẩn nhất cho gia đình.

Mình không quá ám ảnh với Tết vì mình còn có cả một lực lượng hùng hậu là nhân viên sẽ cùng phụ mình. Mình sẽ lên sẵn ý tưởng cho cả hai bên nội ngoại, việc nào làm gì làm như thế nào để cho cả 2 bà cùng vui. Bản thân mình thì theo xu hướng đơn giản nhưng nhà cửa thì vẫn phải chu đáo và dịp Tết đến như thế này vẫn phải bày trí cho phù hợp với không khí.

Nhân viên công ty cũng như các đối tác đều sẽ biếu tặng gia đình mình khá là nhiều quà quê, mỗi người một ít góp lại thì rất là nhiều, cho nên mình cũng tận dụng những món đồ đó để sử dụng trong ngày Tết luôn. Mà gia đình mình cũng không bày biện ăn uống gì nhiều cho nên mình sẽ tiết kiệm được thêm thời gian trong việc mua sắm Tết. Và nỗi ám ảnh lớn nhất đối với mình chắc là mua sắm nhiều quá, qua Tết phải đi dọn tủ lạnh thôi.

Bên cạnh đó đối với họ hàng mình cũng luôn chuẩn bị sẵn quà cáp riêng cho từng người từ sớm để họ cảm thấy vui hơn. Còn gia đình bên nội mặc dù mình không có thời gian trực tiếp chuẩn bị mọi thứ nhưng mình may mắn có một người mẹ chồng cực kỳ tâm lí. Thường thì mình sẽ gọi điện hỏi thăm qua về Đà Nẵng để hỏi mẹ đã chuẩn bị những gì, mình sẽ gửi thêm đồ ra ngoài đó và nói chung không thiếu bất kỳ một cái gì để đón Tết.

Mặc dù mình không về được nhưng chồng mình sẽ tranh thủ về trước Tết 2 ngày để có không khí rồi quay ngược lại vào Sài Gòn đón giao thừa và sang mồng 2 cả gia đình nhỏ sẽ trở ra lại Đà Nẵng. Còn chuyện bếp núc trước Tết bận rộn mình không thể tự chuẩn bị nhưng các ngày trong Tết thì mình lại tự tay vào bếp lo nội trợ. Mình không muốn trở thành một người sống quá nhiều vì công việc và mình cũng muốn tận hưởng những phút giây của một người phụ nữ trong gia đình.

Nói chung phụ nữ giờ bình đẳng rồi, họ có quyền lên tiếng, có quyền yêu thương thậm chí là có quyền từ chối. Nếu ngày Tết mà phải cam chịu rồi ấm ức thì còn gì là vui nữa. Khi chúng ta xác định những mối quan hệ ấy vẫn tiếp tục tiếp diễn thì nên thành thật với nhau, rằng "em muốn anh giúp em" hay "con mệt lắm, con không làm được, con muốn đi nghỉ"... Cái quan trọng nhất, chúng ta đều là người vợ, người con dâu biết điều, biết việc chứ không phải ôm đồm 1 cách bất lực rồi bất mãn.

Vợ chồng anh chị thường làm gì trong những ngày Tết cùng nhau? Ví dụ như đi du lịch, đi lễ chùa hay đơn giản là cùng ngồi tâm sự nhìn lại 1 năm qua đêm 30 chẳng hạn?

Cả năm mình và anh Nam đã đi du lịch hoặc đi công tác xa rất nhiều cho nên dịp Tết theo nguyên tắc của gia đình mình là sẽ không đi du lịch nữa mà tận dụng thời gian đó để làm nhiều việc ý nghĩa hơn. Và nếu có đi đâu thì cũng sẽ không đi một gia đình nhỏ mà đi là đi cả một đại gia đình lớn. Mẹ chồng mình thì ở Mỹ cho nên Tết có năm sẽ về hoặc có năm không về. Nếu mẹ có ở Việt Nam thì cả gia đình sẽ ở lại Đà Nẵng lâu hơn ăn Tết cùng với bà nội còn không thì vẫn sẽ ra đó chơi vài hôm rồi quay lại Sài Gòn ăn Tết trong Nam.

Nhiều người nghĩ do bọn mình làm việc chung với nhau nên sẽ chẳng có nhiều chuyện để nói. Tất nhiên sẽ không thể ngọt ngào, lãng mạn hay thủ thỉ như hồi mới yêu nhưng trong đêm Giao thừa, mình và anh Nam sẽ ngồi tâm sự nhìn lại những điều đã qua trong năm vừa rồi, có gì thành công hay thất bại và làm gì để khắc phục trong năm tới. Cả hai vợ chồng có khi sẽ cùng ngồi đốt vàng mã rồi trò chuyện với nhau suốt cả tiếng đồng hồ.

Mỗi một cái Tết trôi qua, chắc hẳn ai cũng có những dấu mốc để nhớ, vậy chị có kỉ niệm nào ấn tượng trong dịp Tết đến, Xuân về?

Có một năm chồng mình đã về Đà Nẵng ăn Tết còn mình thì vẫn đang đi công tác làm việc ở tỉnh. Lúc đó chồng mình có gọi điện và chia sẻ những khoảnh khắc Giao thừa để mình cảm nhận được không khí Tết nhưng thực sự trong lòng rất tủi thân vì vẫn còn đang trên xe chạy về lúc 2-3 giờ sáng. Lúc đó mình giận, mình trách, hờn một hồi nhưng rồi sau cũng giải quyết xong.

Đặc biệt, cứ khoảng tối 27-28 Tết cả mình và chồng sẽ đi chợ hoa để mua hoa về trang trí ở nhà cũng như công ty. Biết mình thích hoa hồng tỉ muội nên năm nay ông xã "chơi lớn" luôn, khôn thèm mua nữa mà trồng cả một vườn hoa nhỏ trong sân. Loài hoa này tuy bé, mỏng manh nhưng cánh hoa lại cứng cáp và vẻ đẹp của nó vô cùng sắc sảo, giống như một người phụ nữ hiện đại vậy. Cho nên Tết năm nay ngoài những loài hoa cơ bản thì mình cũng chưng thêm hoa hồng tỉ muội vì màu sắc tươi trẻ cũng như ý nghĩa của nó.

Cám ơn chị về những chia sẻ rất thú vị vừa rồi!

Chia sẻ